Chân sút người Canada đã chơi rất ấn tượng với 9 bàn tại Ligue 1. Ít ai ngờ rằng một cầu thủ vô danh lại đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Lille cho giấc mơ vô địch Ligue 1. Tuy nhiên, trước khi tỏa sáng rực rỡ ở giai đoạn lượt về với 7 bàn thắng ở 8 vòng đấu gần nhất, cầu thủ 21 tuổi này đã để lại không ít thất vọng. Bởi David được mua về từ Gent vào mùa Hè 2020 với giá 27 triệu euro và trở thành cầu thủ đắt giá lịch sử Lille. Song anh thích nghi rất kém và gần như không đặt dấu ấn gì ở giai đoạn đầu mùa.
Mặc dù được HLV Christophe Galtier tạo điều kiện tối đa hồi đầu mùa, nhưng David tịt ngòi trong suốt 12 vòng đầu và phải chờ đến ngày 21/11/2021, anh mới “mở tài khoản” ở Ligue. “Khi đến Lille, tôi đã không thi đấu từ hồi tháng 3 và bị lạc nhịp. Tôi vẫn chưa sẵn sàng và thực sự không đánh giá cao Ligue 1, giải đấu mà tôi cho là các đội thiên về phòng ngự. Nhưng từ khi HLV Galtier đẩy tôi lên đá trung phong, mọi chuyện đã tốt dần lên”, David cho biết về phong độ bùng nổ của anh.
Cùng với Yilmaz, Maignan, Celik, Botman, Fonte, Ikone, Bamba hay David, Lille có thể tin vào một cuộc đua sòng phẳng với PSG cho ngôi vô địch mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn