PSG sau nửa mùa giải 2021/22: Gã khổng lồ vẫn chưa tỉnh giấc

Trung Nghĩa
11:53 ngày 06-12-2021
Gần nửa mùa giải 2021/22 đã trôi qua nhưng PSG vẫn chưa cho thấy họ xứng đáng là một ứng cử viên vô địch hạng nặng trên các đấu trường. Dường như gã khổng lồ vẫn còn chưa tỉnh giấc.

Không thể áp đảo tại Ligue 1

Mặc dù đứng đầu bảng xếp hạng tại Ligue 1, nhưng PSG đã không thể gây ấn tượng với màn trình diễn của họ ở giải đấu quốc nội cho đến thời điểm này của mùa giải 2021/22.

Hiện tại PSG đã giành được 42 điểm sau 17 trận. Họ hơn đội xếp thứ hai là Rennes 11 điểm. Chức vô địch khó thoát khỏi tay của đội bóng thành Paris. Nhưng với tiềm lực của mình, họ chưa cho thấy sự áp đảo như kỳ vọng.

PSG không thể áp đảo các đội bóng trung bình tại Ligue 1 như Lens (trái)

Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã đánh bại các đội như Troyes, Racing Strasbourg, Brest, Reims, Clermont, Lyon, Metz, Montpellier, Angers, Lille, Bordeaux, Nantes và Saint-Etienne. Tất cả đều xếp dưới vị trí thứ 6.

Tuy nhiên, họ đang gặp khó khăn với những đội mạnh hơn như thua đội xếp thứ 2 là Rennes 0-2, hòa 0-0 với đội xếp thứ ba là Marseille và đội xếp thứ tư là Nice. Mới nhất, PSG đã hòa 1-1 trên sân khách trước đội xếp thứ 5 là Lens vào thứ Bảy.

Nhạt nhòa ở Champions League

Tại đấu trường được kỳ vọng nhất là Champions League, PSG cũng cho thấy sự nhạt nhòa đáng báo động. Họ đã giành vé qua vòng bảng nhưng chỉ xếp thứ 2, kém đội đầu bảng Man City tới 4 điểm trước khi bước vào lượt đấu cuối.

Sau 5 trận đấu, PSG chỉ có được 8 điểm với 2 trận thắng, 2 hòa và 1 thua. Họ ghi được 9 bàn nhưng để thủng lưới tới 7 bàn, hiệu số là +2, quá ít so với hiệu số +9 của Man City.

PSG khởi đầu hành trình tại Champions League bằng trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Club Brugge. Sau đó, họ có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Man City nhưng bị ép sân cả trận và có 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân như Messi hay Gueye.

Man City áp đảo PSG trong những lần đối đầu gần đây

Đội bóng thành Paris tiếp tục có 3 điểm khi tiếp RB Leipzig trên sân nhà. Nhưng đây là 1 chiến thắng nhọc nhằn khi đối thủ từ nước Đức dẫn 2-1 sau 1 giờ đồng hồ thi đấu. Nếu không có cú đúp của Messi ở những phút cuối, PSG khó có điểm trên sân nhà.

Và liền sau chiến thắng chật vật này là trận hòa 2-2 ở trận lượt về với Leipzig. Mới nhất là trận thua toàn diện 1-2 trên sân của Man City. Họ vẫn bị ép sân cả trận với số lần dứt điểm chỉ bằng một nửa so với đối thủ (7 so với 15).

Vì sao PSG vẫn chưa thăng hoa?

Có khá nhiều lý do lý giải cho việc PSG vẫn chưa thi đấu như kỳ vọng. Đầu tiên là HLV Pochettino vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất để phát huy những ngôi sao tấn công xuất sắc trong đội hình.

Trước đây, ông từng rất khó xử với bộ ba Mbappe - Neymar - Di Maria trên hàng công. Dù họ rất hay nhưng hầu như không tham gia nhiều vào nhiệm vụ phòng ngự. Những cầu thủ còn lại buộc phải làm hết các công việc nặng nhọc ở phía sau để phục vụ cho bộ ba kia.

Sau khi có thêm Messi, khó khăn càng nhiều hơn. Nếu bố trí cả 4 cầu thủ này ra sân, PSG sẽ bị mất cân bằng nghiêm trọng. Ngay cả việc sử dụng tam tấu MNM cũng đã khiến các đồng đội mệt nhoài ở phía sau. Bởi Messi còn lười hỗ trợ phòng ngự hơn Di Maria.

Và không chỉ không hỗ trợ phòng ngự, Messi cũng chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng. La Pulga mới chỉ có 4 bàn và 3 kiến tạo sau 13 trận trên mọi đấu trường. Anh không ra sân nhiều do chấn thương và cũng chẳng ghi bàn nhiều như mọi khi. Đáng chú ý, trong 4 bàn của Messi thì có 3 bàn tại Champions League và chỉ 1 bàn ở Ligue 1.

Tam tấu MNM đều có vấn đề

Trong khi Messi chưa hòa nhập thì 2 ngôi sao khác là Neymar và Mbappe cũng có vấn đề. Neymar sa sút quá nhiều và mới đây đã gặp chấn thương nặng phải nghỉ dài ngày. Trong khi đó, Mbappe dù vẫn ghi bàn đều nhưng tâm trí đã dành cho Real và chỉ chờ hết mùa để ra đi.

Và trong khi hàng công gặp bế tắc, các tuyến khác của PSG cũng không có phong độ cao. Hàng tiền vệ vẫn phụ thuộc quá nhiều và Marco Verratti. Mỗi khi cầu thủ người Italia vắng mặt, PSG liền thi đấu như gà mắc tóc và không biết triển khai bóng kiểu gì ngoài việc ném lên cho bộ ba MNM.

Không những vậy, hàng thủ của PSG cũng có quá nhiều lỗ hổng. Cả Hakimi và Nuno Mendes đều chỉ mạnh về tấn công mà không thực sự tập trung khi phòng ngự. Hậu quả là trung vệ Marquinhos và thủ thành Keylor Navas phải còng lưng gánh đội. Và tất nhiên, họ chẳng thể gánh được mãi nên việc PSG để thua nhiều cũng không có gì bất ngờ.

Nói tóm lại, PSG vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết để phát huy hết năng lực của cả đội bóng. Và nếu Pochettino không nhanh chóng tìm ra câu trả lời hợp lý, đội bóng thành Paris có thể sẽ có thêm một mùa giải thất bại nữa và ông phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Nhưng có lẽ, vị chiến lược gia người Argentina cũng chắng mấy mặn mà khi MU vẫn đang vẫy gọi quay lại nước Anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x