PSG vừa có sự chuẩn bị tuyệt vời cho đại chiến với Liverpool tại Champions League bằng chiến thắng 4-0 trước St.Etienne. HLV Thomas Tuchel cũng đã chọn được 10 suất đá chính ở Anfield đêm mai nhưng ông vẫn còn do dự về sơ đồ và vị trí còn lại trong đội hình xuất phát.
“Tôi mới có trong đầu 10 cầu thủ đá chính chứ không phải 11, thậm chí tôi còn chưa biết nên ra sân với sơ đồ nào”, vị HLV người Đức không giấu giếm sự băn khoăn trước trận gặp Liverpool. Về vấn đề chiến thuật, Tuchel đang phân vân giữa ba sơ đồ (4-2-3-1, 4-3-3 và 3-4-1-2) để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả ở Anfield. Nếu quan sát kỹ PSG chơi từ đầu mùa này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy sơ đồ 3-4-1-2 gần như không được Tuchel sử dụng ở trận gặp The Kop. Bởi, ĐKVĐ Ligue 1 chỉ chơi với hàng thủ 3 người trong vỏn vẹn 45 phút đầu ở trận gặp Angers và kết quả là PSG kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1.
Do vậy, PSG sẽ dùng sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 tại Anfield giữa tuần này. Về nhân sự, 10 cái tên dễ dàng được Tuchel nêu ra trong đội hình xuất phát trận tới gồm Alphonse Areola, Thomas Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Adrien Rabiot, Kylian Mbappe, Neymar, Edinson Cavani và Angel di Maria.
Câu hỏi lớn mà Tuchel băn khoăn chính là việc có nên sử dụng tân binh Juan Bernat cho một trận đấu lớn khi hậu vệ này mới chân ướt chân ráo tới từ Bayern. Nếu sử dụng Bernat, người luôn không được đánh giá cao ở tốc độ, cho vị trí hậu vệ trái, thì đây sẽ là điểm yếu mà Mohamed Salah của Liverpool chắc chắn sẽ khai thác triệt để. Nếu để cầu thủ người Tây Ban Nha ngồi ngoài, thì nhiều khả năng Marquinhos sẽ được kéo ra chơi ở cánh trái. Hậu vệ người Brazil có thể chơi ở mọi vị trí ở hàng thủ và khu vực tiền vệ trung tâm.
Ngoài ra, Stanley Nsoki (19 tuổi) hoặc tân binh Thilo Kehrer (21 tuổi) cũng có thể bất ngờ được đá vị trí hậu vệ trái trong chuyến làm khách trước Liverpool. Nhưng như vậy là quá mạo hiểm. Và chỉ bất đắc dĩ Tuchel mới phải sử dụng lựa chọn này. Một nỗi lo lớn khác là vị trí tiền vệ phòng ngự bởi Lassana Diarra phong độ đang kém. Marco Verratti đã bình phục. Rất tiếc khi tiền vệ người Italia phải lãnh án treo giò nên không thể sát cánh cùng Rabiot ở trận này.
Còn Marquinhos không hội đủ tố chất cần thiết để đóng vai trò của một tiền vệ đánh chặn. Trong các trận đấu được bố trí đá tiền vệ trụ ở mùa này, cầu thủ người Brazil phòng ngự ổn, nhưng lại thiếu sáng tạo và gần như không tham gia hỗ trợ tấn công. “Tâm lý sợ bỏ vị trí khiến Marquinhos gần như không dâng cao và PSG mất đi một yếu tố gây bất ngờ mà khi có Thiago Motta, họ thường rất nguy hiểm”, Bixente Lizarazu - chuyên gia bình luận trên đài RTL cho biết.
Có vẻ, HLV Tuchel đang rất đau đầu trước trận đấu khó khăn với Liverpool.
PSG 4-0 Saint Etienne
CON SỐ
43% Trong 14 cuộc tranh chấp tay đôi tại Ligue 1 mùa này ở vị trí tiền vệ trung tâm, Marquinhos chỉ giành chiến thắng 6 lần (tỷ lệ 43%). Đây là tỉ lệ thành công thấp nhất của một tiền vệ đánh chặn PSG từ đầu mùa.
Kimpembe cũng có thể đá hậu vệ trái
Một giải pháp không tồi cho Tuchel là kéo Kimpembe ra vị trí hậu vệ trái để giữ nguyên cặp trung vệ Thiago Silva - Marquinhos. Khi ấy, tất nhiên ông buộc phải sử dụng Diarra để đánh chặn cùng Rabiot. Kimpembe từng nhiều lần dạt biên trái và thi đấu rất hiệu quả với khả năng công thủ toàn diện ở mùa trước. Nên chăng Tuchel tin ở Kimpembe?
Nhà đương kim á quân Ligue 1 Monaco đang lún sâu hơn vào khủng hoảng với trận hòa Toulouse 1-1. Và đây là trận thứ tư liên tiếp Monaco không thắng tại Ligue 1 (2 bại, 2 hòa).
Marseille đã có mặt ở vị trí thứ 3 trên BXH Ligue 1 sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Guingamp còn Bordeaux và Nantes đều chỉ có được 1 điểm trên sân nhà.
Có rất nhiều tin đồn cùng những lời chỉ trích nhắm vào PSG trong thời gian qua. Và nhân cuộc phỏng vấn với tờ Marca, chủ tịch Nasser
Al-Khelaifi đã có những đáp trả đanh thép, đồng thời thể hiện sự tự hào về PSG khi đội bóng này sở hữu một đội hình xuất sắc, trong đó có 2 cá nhân tiêu biểu là Mbappe và Neymar.
Chiến thắng 3-2 trên sân của Monaco vòng trước giống như cú hích tinh thần cực đại cho Marseille. Điều đó phần nào chứng tỏ cỗ máy của HLV Rudi Garcia bắt đầu vào guồng, sẵn sàng chinh phục các thử thách tiếp theo và đêm nay sẽ là Guingamp.
Trong khi AS Monaco bị chủ nhà Toulouse cầm chân với tỷ số 1-1 thì đội khách Olympique Lyon đành ngậm ngùi chia điểm trước Caen dù được chơi hơn đến 2 người.
U23 Việt Nam đã có chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait trong trận ra quân nhưng có những điểm và các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cần phải khắc phục.
Điểm tin 18/4
- Guardiola nói gì khi Man City thành cựu vương Champions League?
- Kimmich phá kỷ lục tồn tại hai thập kỷ ở Champions League
- Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua
- Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích ngược dòng
- MU đàm phán mua Haaland 2.0
- Xavi nguy cơ bị sa thải sau trận El Clasico
- MU chốt giá Rashford
ĐT U23 Việt Nam đã có trận thắng 3-1 trước U23 Kuwait, nhưng nhìn vào màn thể hiện của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn, người hâm mộ và giới chuyên môn khó vui khi họ bộc lộ quá nhiều sai lầm.
Tầm vóc của một ngôi sao thể hiện ở cách cầu thủ này tỏa sáng trong những hoàn cảnh khó khăn. Kylian Mbappe vừa chứng tỏ điều đó với cú đúp trong màn lội ngược dòng của PSG trước Barca. Còn ở Liverpool, tất cả đều nhìn vào Mohamed Salah.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn