Sven Botman, trung vệ hay nhất lứa 2000

MINH HUY
15:44 ngày 17-03-2021
Sven Botman, từ đồng đội của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen tới trung vệ hay nhất châu Âu trong lứa 2000. Cầu thủ 21 tuổi của Lille đang là phát hiện đáng xem nhất tại giải VĐQG Pháp mùa này và khiến nhiều HLV như Juergen Klopp, Jose Mourinho phát điên vì anh…
Sven Botman, trung vệ hay nhất lứa 2000

Cả nhà mê khúc côn cầu, trừ Sven Botman

Sinh ra tại Badhoevedorp, một thành phố nhỏ ở phía Tây Nam Amsterdam, cậu bé Sven Botman gia nhập lò đào tạo bóng đá nổi tiếng nhất Hà Lan, Ajax, khi mới 9 tuổi. Sven là một sản phẩm ưu tú của lò trẻ Ajax. Anh gắn bó với các đội trẻ Ajax suốt gần một thập kỷ, vượt qua mọi chặng đường và thử thách bằng tinh thần quyết đoán, chăm chỉ học hỏi, làm việc hết mình. Không giống các bạn cùng trang lứa, cậu bé Sven cao vượt trội từ khi còn là học sinh tiểu học. Ở nhà Botman, từ cha đến con đều thử chơi nhiều môn thể thao rồi mới chọn ra thứ mình đam mê nhất.

Với chiều cao 1,96m, cha của Sven say mê nhất môn khúc côn cầu, người anh Niels cũng tương tự. Mẹ Sven thì rất thích các môn thể thao trong nhà, thích khúc côn cầu và tập gym hàng ngày. Riêng Sven thì chọn con đường không giống ai - đá bóng. “Em trai tôi là đứa đầu tiên trong nhà chọn bóng đá. Khi mới 5 tuổi, bố mẹ gửi Sven vào tập luyện khúc côn cầu và bóng đá. Nhưng nó chả bao giờ bén mảng tới lớp khúc côn cầu. Sven chọn bóng đá và quyết định gắn bó với môn thể thao vua. Cả nhà tôi đều ngạc nhiên. Vì môn khúc côn cầu thường dành cho gia đình khá giả, khác với bóng đá, rất bình dân. Lúc đầu mẹ tôi đi xem Sven đá ở sân bóng cũng thấy buồn cười”, Niels Botman chia sẻ về niềm đam mê đặc biệt của em trai.

Tập đá bóng song song với quần vợt

Trước khi gia nhập học viện Ajax, Sven chơi cho đội RKSV Pancratius ở thị trấn nhỏ gần Amsterdam. Lúc cậu bé 7-8 tuổi, người tuyển dụng của Ajax đã phát hiện ra tài năng của Sven và liên lạc với bố mẹ cậu. 9 tuổi thì Sven chính thức bước vào học viện Ajax. Và trong suốt 4 năm đầu, Sven học bóng đá vào các thứ Hai, Ba, Sáu; những ngày còn lại cậu chơi quần vợt. Cả hai môn Sven đều rất xuất sắc và đều được chọn đi thi đấu giải trẻ toàn quốc. Rồi khi phải đưa ra lựa chọn, câu trả lời của cậu bé vẫn chỉ là bóng đá.

Sven Botman (áo sẫm) góp công lớn giúp Lille độc chiếm ngôi đầu Ligue 1 mùa này

Được đào tạo bởi đội bóng số 1 của Hà Lan, tính cạnh tranh rất khốc liệt. Đến tuổi thiếu niên, thể hình không còn là lợi thế quá lớn, thậm chí Sven còn bị chê vụng về, kềnh càng. “Cậu ấy gặp vấn đề với những bước chạy đầu tiên và khoảng trống sau lưng mình”, Nikkie Bruinenberg, người đại diện của Sven từ lúc anh 15 tuổi, cho biết.  

Trưởng thành vượt bậc tại Lille

Tuy nhiên, Sven Botman rất kiên trì. Miệt mài tập luyện, rèn kỹ chiến thuật, khắt khe với bản thân, anh sớm rời Ajax để có cơ hội khoác áo các đội bóng tầm trung tham dự giải VĐQG Hà Lan. Từng chung màu áo Heerenveen (cũng chơi theo dạng cho mượn) với Văn Hậu, thuộc mẫu trung vệ hiện đại với thể hình to lớn (1m95), chơi đầu tốt và cái chân trái rất “ngoan” biết hỗ trợ tấn công, Sven được HLV Christophe Galtier đặc biệt chú ý vào Hè 2020 để đưa về Lille thay thế Gabriel chuyển sang Arsenal. Dù mới 21 tuổi, Sven đã là thủ lĩnh của hàng thủ Lille, giúp đội bóng này thủng lưới ít nhất Ligue 1 và vượt mặt PSG để dẫn đầu BXH.

Nếu không tính vị trí thủ môn, Sven là người thi đấu nhiều nhất Lille tại Ligue 1 mùa này với 2.516 phút, hơn cả đội trưởng Jose Fonte (2.467 phút). Ở Lille, trung vệ lão luyện Jose Fonte đánh giá Sven là hậu vệ hay nhất mà anh từng chơi cùng, bất luận Fonte từng đá cặp với Virgil van Dijk, Toby Aldeweireld, Pepe. HLV Galtier thì thừa nhận ông chưa từng làm việc với trung vệ nào giỏi đến vậy trong sự nghiệp cầm quân. Các HLV hàng đầu như Juergen Klopp, Jose Mourinho cũng đang đứng ngồi không yên vì Sven, cầu thủ mà Lille rất khó giữ chân trong kỳ chuyển nhượng Hè này.

Sven là một chiến binh

“Sven không phải là tài năng lớn nhất của bóng đá Hà Lan hiện tại, nhưng cậu ấy mang tinh thần của một chiến binh. Sven muốn thắng tất cả. Đôi khi tính cách còn vượt qua cả tài năng. Hơn nữa, Sven luôn khát khao thi đấu, ngay cả khi bác sĩ nói rằng tốt nhất nên để cậu ấy ngồi ngoài. Sven có thể cắn răng chịu đau để thi đấu. Cậu ấy sẽ vươn tầm trong vài năm tới”, John Heitinga, HLV từng dẫn dắt Sven Botman ở U19 Ajax cho biết.

Sven tham dự giải U21 châu Âu
HLV trưởng U21 Hà Lan, Erwin van de Looi vừa công bố danh sách 25 cầu thủ sẽ tham dự vòng bảng giải U21 châu Âu vào cuối tháng 3 này. Trong danh sách nói trên, đáng chú ý nhất là 2 cầu thủ đang thi đấu tại Ligue 1: hậu vệ trái Mitchel Bakker (PSG) và trung vệ Sven Botman (Lille). Sven đã khoác áo U21 Hà Lan 3 trận. Tại giải đấu năm nay, U21 Hà Lan cùng bảng với Đức, Hungary và Romania.

VÀI NÉT VỀ SVEN BOTMAN
- Sinh ngày: 12/1/2000
- Nơi sinh: Badhoevedorp (Hà Lan)
- Chiều cao: 1,95m
- Vị trí thi đấu: Trung vệ
- Chân thuận: Trái
- Các CLB: Jong Ajax (2018-2020), SC Heerenveen (2019-2020, mượn), Lille (2020-nay)

35 - Từ khi khoác áo Lille vào Hè 2020, Sven Botman đã thi đấu 35/37 trận trên mọi đấu trường cùng đội bóng Pháp. Trung vệ 21 tuổi chỉ lỡ 1 trận tại Ligue 1 và 1 trận tại Cúp Quốc gia.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • David, 'cơn gió mát' cho hàng công Lille Jonathan David, 'cơn gió mát' cho hàng công Lille

    Cái tên Jonathan David đang đem lại sự hứng khởi cho NHM Lille sau những thể hiện ấn tượng vừa qua. Không quá khi có người ví von chân sút 21 tuổi này như “đại pháo chủ lực” của Lille với việc đã “nổ súng” 9 lần sau 19 trận ra sân gần đây ở Ligue 1.

  • PSG lại bị 'mất trộm' 3 điểm PSG lại bị 'mất trộm' 3 điểm

    Trong ngày mà cả Di Maria lẫn Marquinhos đều bị trộm ghé thăm tư gia, PSG cũng bị “khoắng sạch” 3 điểm bởi Nantes (1-2). Thất bại thứ hai liên tiếp trên sân nhà cho thấy sự bất ổn dần bén rễ ở đội bóng của HLV Mauricio Pochettino.

  • Luis Henrique lên đời dưới thời Sampaoli Marseille: Luis Henrique lên đời dưới thời Sampaoli

    Gần như không được biết đến nhiều tại Ligue 1 kể từ khi gia nhập Marseille ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020. Song lúc này, từ thời điểm Marseille bổ nhiệm HLV Jorge Sampaoli thay Andre Villas-Boas, cầu thủ chạy cánh Luis Henrique đã chơi bùng nổ và gây ấn tượng mạnh, khiến không ít người bất ngờ.

  • Sampaoli thổi chút điên vào Marseille Sampaoli thổi chút điên vào Marseille

    Ba bàn thắng từ phút 88, hai chiến thắng liên tiếp. Có thể tóm tắt về Marseille của Jorge Sampaoli như vậy. Vị HLV người Argentina còn nhiều việc phải làm nhưng ít nhất ông đã thổi tinh thần chiến đấu tới cùng vào đội bóng từng rất bệ rạc.

  • Tiền vệ Renato Sanches: 'Lille có thể vô địch Ligue 1' Tiền vệ Renato Sanches: 'Lille có thể vô địch Ligue 1'

    Renato Sanches đang hồi sinh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng vai trò quan trọng giúp Lille vượt mặt PSG để dẫn đầu BXH Ligue 1 mùa này. Trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe, Sanches nói về phong độ của anh, về mùa giải thăng hoa của Lille và tin vào khả năng vô địch nước Pháp của đội chủ sân Pierre-Mauroy.

  • Marseille: Thauvin tặng quà thầy Sampaoli Marseille: Thauvin tặng quà thầy Sampaoli

    Trận Marseille gặp Brest diễn ra vào đúng sinh nhật lần thứ 61 của HLV Jorge Sampaoli (13/3) và tiền vệ Florian Thauvin đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp mừng thầy, nhưng cũng là món quà cho chính mình.

  • PSG vs Nantes: Cú sốc trên sân Công viên các Hoàng tử Kết quả PSG 1-2 Nantes: Cú sốc trên sân Công viên các Hoàng tử

    Trận đấu PSG vs Nantes tại vòng 29 Ligue 1 2020/21 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội khách. Trong ngày ngôi sao Kylian Mbappe im tiếng, PSG đã chịu trận thua sốc và kém ngôi đầu của Lille 3 điểm.

  • Cầu thủ PSG vẫn bị nợ tiền thưởng mùa 2019/20 Cầu thủ PSG vẫn bị nợ tiền thưởng mùa trước

    Hậu trường PSG lại dậy sóng, khi các cầu thủ bày tỏ thái độ bức xúc bởi vẫn chưa được nhận tiền thưởng của mùa giải 2019/20. Theo tờ L’Equipe, tổng số tiền thưởng cho các cầu thủ của mùa trước ước tính vào khoảng 20 triệu euro. 

  • Nhận định bóng đá PSG vs Nantes, 03h00 ngày 15/3 Nhận định bóng đá PSG vs Nantes, 03h00 ngày 15/3: Bắn rụng chim hoàng yến

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu PSG vs Nantes tại vòng 29 Ligue 1 vào lúc 03h00 ngày 15/3.

  • Di Maria gia hạn hợp đồng với PSG Di Maria gia hạn hợp đồng với PSG

    Theo nhật báo Le Parisien, tiền vệ công Angel di Maria đã đồng ý gia hạn hợp đồng 1 năm với PSG. Theo đó, cầu thủ 33 tuổi sẽ gắn bó với sân Công viên các Hoàng tử tới năm 2022. 

  • Nhận định bóng đá Marseille vs Brest, 23h00 ngày 13/3: Thừa thắng xông lên Nhận định bóng đá Marseille vs Brest, 23h00 ngày 13/3: Thừa thắng xông lên

    Trận đấu Marseille vs Brest tại Ligue 1 2020/21 vào lúc 23h00 ngày 13/3 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia: 1-0 (Vòng bảng U23 châu Á 2018) VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia: 1-0 (Vòng bảng U23 châu Á 2018)

    VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia U23 Indonesia đã gây bất ngờ khi hạ gục U23 Australia 1-0 ở lượt trận thứ 2 VCK U23 châu Á 2024. Ghi bàn U23 Indonesia: Komang (45') Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/

  • m0NESY phủ nhận thông tin tới Cloud9 m0NESY phủ nhận thông tin tới Cloud9

    Đối mặt hàng loạt tin đồn sẽ rời G2 Esports để tới Cloud9, Ilya "m0NESY" Osipov đã xác nhận bản thân sẽ không rời G2 Esports. Trước mắt, tuyển thủ 18 tuổi sẽ tham dự ESL Pro League Season 19 tại Malta, với trận đấu đầu tiên vào ngày 24/4 gặp TYLOO.

  • Garnacho sẽ thắng trong cuộc chiến với Ten Hag Garnacho sẽ thắng trong cuộc chiến với Ten Hag

    Theo nhà báo Jason Burt của tờ Telegraph, HLV Erik ten Hag nên dè chừng bởi ông khó lòng "tồn tại lâu hơn" người học trò Alejandro Garnacho tại MU.

  • Ngược dòng ư Liverpool, hãy khóa chặt Scamacca trước! Ngược dòng ư Liverpool, hãy khóa chặt Scamacca trước!

    Phong độ khủng khiếp của Gianluca Scamacca là điều mà Liverpool phải dè chừng nếu vẫn mơ về cuộc ngược dòng vĩ đại dù đã thua trắng 3 bàn ở trận tứ kết lượt đi Europa League ngay trên sân nhà. Sau cú đúp tại Anfield giữa tuần trước, đầu tuần này, Scamacca lại là nhân vật chính trong trận hòa 2-2 của Atalanta trước Verona.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x