Trong gần 2 năm dẫn dắt Marseille, Villas-Boas không để lại nhiều dấu ấn. Ngôi á quân Ligue 1 mùa trước cũng phần nhiều nhờ may mắn do đại dịch Covid-19 bùng phát khiến giải đấu phải dừng lại ở vòng 28. Mùa giải thứ hai tại sân Velodrome không suôn sẻ ngay từ khi còn chưa bắt đầu. Thời điểm lãnh đạo CLB sa thải GĐTT Andoni Zubizarreta, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng muốn ra đi. Phía Marseille cũng không hề có ý định giữ ông ở lại. Chỉ có các học trò tha thiết muốn cùng Villas-Boas tiếp tục cuộc hành trình, tại cả Champions League cũng như Ligue 1 mùa này.
Thế nhưng, việc không được tăng cường những bản hợp đồng như ý ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 dẫn đến những kết quả thi đấu không tốt ở cả hai mặt trận chính nói trên khiến sức ép, sự căng thẳng bắt đầu leo thang giữa Villas-Boas với lãnh đạo CLB; khiến phòng thay đồ Marseille u ám, không khí nặng nề. Từng là người đứng ra bảo vệ các học trò, Villas-Boas bỗng trở nên xa lạ với họ. Ông dễ nổi cáu, căng thẳng và đôi khi chỉ trích cả những cầu thủ quan trọng nhất nhì trong đội như Steven Mandanda, Florian Thauvin, Dimitri Payet…
Giới truyền thông và lãnh đạo Marseille cho rằng chính Villas-Boas là tội đồ cho chuỗi thành tích tồi tệ của đội bóng thành phố Cảng. Họ chỉ thắng 1, hòa 2 và thua tới 6 ở 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Bị loại khỏi các cúp châu Âu, bị Top 3 Ligue 1 bỏ xa 13 điểm, Marseille gần như trắng tay như lời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận. “Mùa tới với CLB sẽ bắt đầu từ con số 0, cùng một cuộc đại cách mạng. Tôi sẽ ra đi khi mùa này kết thúc. Chắc chắn vậy. Tôi vẫn chưa nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng nào. Chúng ta đã ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng và tôi nghĩ mọi việc đã đóng lại”, Villas-Boas chia sẻ.
Trên thực tế, kể từ khi Pablo Longoria trở thành GĐTT của Marseille, quyền lực của Villas-Boas bị thu hẹp đáng kể, đặc biệt là trong những quyết định về nhân sự. Trong khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn tăng cường vài bản hợp đồng đáng giá, kết hợp với việc giữ chân các trụ cột sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng 6/2021 như Jordan Amavi, Thauvin, thì Longoria muốn thay mới hoàn toàn và trước mắt là bán đi vài chủ lực để giải quyết khó khăn tài chính. “Dường như lãnh đạo CLB chỉ chờ nhận được lời đề nghị phù hợp là bán Morgan Sanson đi ngay. Vì thế, cậu ấy từ chối vào sân ở trận chúng tôi thua Monaco”, Villas-Boas cay đắng nói về việc Sanson vừa bị bán sang Aston Villa với giá 18 triệu euro.
Rõ ràng, khi đôi bên không cùng chí hướng, thì chia tay là tất yếu.
Lucien Favre từ chối thay thế Villas-Boas
Theo nguồn tin từ nội bộ Marseille, GĐTT Longoria đã liên hệ với Lucien Favre từ đầu tháng 1/2021 nhằm đưa nhà cầm quân người Thụy Sĩ về Velodrome ở mùa tới. Tuy nhiên, Favre đã từ chối vì chưa có ý định quay lại Ligue 1. Favre, bị Dortmund sa thải vào ngày 3/12/2020 sau chuỗi thành tích tồi tệ tại Bundesliga, được Longoria đánh giá phù hợp nhất ngồi vào ghế thuyền trưởng Marseille.
46%. Đó là tỉ lệ chiến thắng của Villas-Boas tại Marseille sau 60 trận, với 28 thắng, 14 hòa và 18 bại. Con số này thấp nhất trong vòng 11 năm qua, tính từ khi ông huấn luyện Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG và Marseille.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn