Liverpool đau đầu vì 'bay' mất nửa hàng thủ

Việt Cường
10:55 ngày 17-01-2019
Trent Alexander-Arnold là gương mặt tiếp theo gia nhập vào danh sách chấn thương của Liverpool. Sân Anfield hiện nay như một bệnh viện, với nửa số hậu vệ đang phải nhờ đến chăm sóc y tế.
Liverpool đau đầu vì 'bay' mất nửa hàng thủ
Tê liệt cánh phải
Trent Alexander-Arnold đã chơi đủ 90 phút trong chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Brighton hôm 12/1. Sau trận đấu, hậu vệ phải này tới gặp bác sỹ của đội bóng, đề nghị được kiểm tra đầu gối. Sau quá trình chụp chiếu, các chuyên gia y tế nhận thấy có tổn thương ở dây chằng khớp gối cầu thủ trẻ này. Alexander-Arnold sẽ không phải tiến hành phẫu thuật, song sẽ rời xa sân cỏ trong ít nhất 4 tuần.

Chấn thương của Alexander-Arnold là cú đòn đau giáng vào HLV Juergen Klopp. Hàng thủ Liverpool vốn đã mỏng đi vì chấn thương, nay lại càng thê thảm hơn. Giờ đây, nhiều CĐV Liverpool đang cảm thấy tiếc vì đội nhà đã vội vàng đẩy Nathan Clyne ra đi theo dạng cho mượn. Hôm 4/1, The Kop đã đồng ý để Clyne gia nhập Bournemouth theo dạng cho mượn tới cuối mùa. Kết quả là giờ đây, Liverpool gần như tê liệt ở vị trí hậu vệ phải.

Sau khi Alexander-Arnold chấn thương, Liverpool không còn hậu vệ phải nào khỏe mạnh
Sau khi Alexander-Arnold chấn thương, Liverpool không còn hậu vệ phải nào khỏe mạnh

Sau khi Alexander-Arnold chấn thương, HLV Klopp không còn hậu vệ phải nào khỏe mạnh. Người có thể san sẻ trách nhiệm với Alexander-Arnold ở vị trí này là Joe Gomez cũng đang phải chịu sự chăm sóc y tế. Điều đó có nghĩa, đội chủ sân Anfield sẽ phải tìm cách vá víu cánh phải trong thời gian tới.

Không chỉ ở hành lang phải, Liverpool cũng đang thiếu hụt nhân sự ở vị trí trung vệ. Cuối tuần qua, HLV Klopp đã phải kéo tiền vệ Fabinho về chơi cặp với Virgil van Dijk ở trung tâm hàng phòng ngự. May cho Liverpool là Joel Matip đang hồi phục tốt và có thể sẽ tái xuất ở trận gặp Crystal Palace vào ngày thứ Bảy sắp tới.

Giải pháp nào cho The Kop?
Hàng thủ bị bào mòn đang trở thành mối nguy lớn với Liverpool. Để khỏa lấp khoảng trống, The Kop cần được bổ sung nhân sự. Đội chủ sân Anfield hiện đang liên hệ với một loạt cầu thủ nhưng vẫn chưa có được sự phản hồi rõ ràng.

Mới đây, Liverpool đã hỏi mua Conor Coady của Wolverhampton. Tuy nhiên, Wolves chưa muốn bán hậu vệ đa năng này. Ngoài ra, Man United cũng muốn có Coady để bổ sung nhân sự cho hàng thủ.


Một mục tiêu khác mà Liverpool hướng đến để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự hàng thủ là Eder Militao. Hậu vệ 20 tuổi này đang thi đấu nổi bật dưới màu áo Porto. Tuy nhiên, Militao cần thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá Anh nếu gia nhập sân Anfield, trong khi The Kop cần một cầu thủ có thể dùng ngay để vá khoảng trống ở tuyến dưới.

Trong khi chưa bổ sung được nhân sự, HLV Klopp sẽ phải vá víu tuyến dưới bằng những con bài ông có trong tay. Ở vị trí trung vệ, vấn đề không còn quá cấp bách, bởi Matip đã sẵn sàng xung trận. Còn bên hành lang phải, mọi chuyện xem ra khá phức tạp. Ông sẽ phải tính đến việc đưa tiền vệ James Milner lui xuống đá hậu vệ phải. Trong trường hợp Milner không vá được khoảng trống mà Alexander-Arnold bỏ lại, HLV Klopp sẽ phải tính đến phương án thử nghiệm Fabinho. Đó đều là những lựa chọn mang tính tình thế. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, HLV Klopp không còn giải pháp nào khác ngoài việc phải mạo hiểm.

Tuyến dưới quá mỏng
Sau khi cho mượn Nathan Clyne, tuyến dưới của Liverpool chỉ còn 7 người, con số quá ít với một đội bóng vừa đua vô địch ở Premier League, vừa chinh chiến ở Champions League. Trong đó có 4 trung vệ là Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Joe Gomez và Joel Matip. 2 hậu vệ trái là Andrew Robertson và Alberto Moreno. Còn ở vị trí hậu vệ phải, Trent Alexander-Arnold là sự lựa chọn duy nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vì sao Man City sẽ đáng sợ hơn ở giai đoạn lượt về? Vì sao Man City sẽ đáng sợ hơn ở giai đoạn lượt về?

    Man City đang kém Liverpool 4 điểm. Tuy nhiên, cơ hội để họ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League vẫn là rất lớn. Những gì đang diễn ra cho thấy Man xanh sẽ rất đáng sợ trong giai đoạn lượt về. Vì sự trở lại của Gabriel Jesus, De Bruyne. Vì hàng công mạnh nhất châu Âu. Vì chiều sâu đội hình. Và vì lịch thi đấu của Man xanh cũng nhẹ nhàng…

  • 'Lỗ hổng Sissoko' khiến Tottenham thua M.U như thế nào? 'Lỗ hổng Sissoko' khiến Tottenham thua M.U như thế nào?

    Trận M.U thắng Tottenham, các pha cứu nguy xuất sắc của David De Gea, đường chuyền tuyệt vời của Pogba và cú dứt điểm chuẩn xác của Rashford đều quan trọng. Nhưng đấy đều là những tình huống chợt đến. Về mặt chiến thuật, lỗ hổng do Sissoko để lại khi anh rời sân vì chấn thương đã khiến Tottenham lập tức phải nhận bàn thua mang tính quyết định.

  • Phía sau những chiến thắng đậm Phía sau những chiến thắng đậm của Man City

    Tháng 11 năm 1987, Man City tạo nên một trong những trận đấu đi vào lịch sử của họ khi vùi dập Huddersfield với tỷ số… 10-1 tại một trận đấu ở giải hạng Nhì.

  • Petr Cech tuyên bố giải nghệ: Ngẩng cao đầu mà đi Petr Cech tuyên bố giải nghệ: Ngẩng cao đầu mà đi

    “Cuộc vui nào rồi cũng tàn”, Cech đã lờ mờ nhận ra chân lý ấy sau khi HLV Unai Emery đưa thủ môn Bernd Leno về Emirates. Cuối cùng, sau 20 năm chinh chiến đỉnh cao, Cech đã nói lời từ giã sân cỏ, dù biết rằng anh có thể thi đấu thêm vài năm nữa.

  • Leroy Sane & hành trình khẳng định mình Leroy Sane & hành trình khẳng định mình

    Bây giờ, Leroy Sane là lựa chọn không thể thiếu mỗi khi Pep Guardiola sắp xếp đội hình xuất phát của Man City. Ngôi sao 23 tuổi đang trở nên rất, rất quan trọng với Man City.

  • Arsenal lên phương án thay Oezil Arsenal lên phương án thay Oezil

    Từ chỗ là niềm hy vọng, Mesut Oezil giờ đây trở thành gánh nặng với Arsenal. Dù đã được HLV Unai Emery tạo cơ hội, nhưng nhạc trưởng người Đức vẫn chưa có nhiều đóng góp cho Pháo thủ ở mùa giải này. Anh mới chỉ in dấu giày vào 5 bàn thắng tại Premier League 2018/19, kém cả cầu thủ trẻ Alex Iwobi (góp công trong 7 bàn thắng).

  • Solskjaer ôm ấp học trò tình cảm, Rossi tập luyện cùng đội cũ M.U Buổi tập của M.U trước trận gặp Brighton: Vui như Tết

    Trong buổi tập mới đây, các thành viên của M.U đã thể hiện được bầu không khí thoải mái và vui mừng đang tràn ngập CLB. Các cầu thủ tập luyện vui vẻ còn HLV Ole Gunnar Solskjaer thậm chí còn ôm ấp và vui đùa với Fred.

  • Kane chấn thương nặng, nghỉ 2 tháng Kane chấn thương nặng, nghỉ 2 tháng

    Tottenham đón nhận tin dữ khi tiền đạo chủ lực Harry Kane bị tổn thương dây chằng mắt cá, qua đó phải nghỉ thi đấu 2 tháng.

  • Hậu vệ Tottenham bị bắt ngay trước trận đấu với M.U Hậu vệ Tottenham bị bắt ngay trước trận đấu với M.U

    Chỉ vài giờ trước trận Tottenham để thua Man United 0-1 cuối tuần qua, hậu vệ phải Serge Aurier của Tottenham đã bị cánh sát giải về đồn do có cáo buộc anh "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cô bạn gái Hencha Voigt.

  • Đằng sau những pha cứu thua của De Gea: Phá bóng bằng chân là một nghệ thuật Đằng sau những pha cứu thua của De Gea: Phá bóng bằng chân là một nghệ thuật

    Thủ môn vào loại hàng đầu thế giới (ngày xưa) Rinat Dassaev từng bị chỉ trích về một "nhược điểm" là cứu nguy bằng chân quá nhiều. Bóng đá trong những năm 1980 là như vậy. Câu chuyện chỉ thay đổi khi huyền thoại Lev Yashin vào cuộc với bình luận: "Phá bóng bằng chân là một nghệ thuật"!

  • M.U: Từ không thể, thành có thể M.U: Từ không thể, thành có thể

    Tùy theo quan điểm, góc nhìn, và đơn giản là tùy cả vào sự hâm mộ hay không nữa, mỗi người tự thấy M.U khác như thế nào giữa hai thời kỳ do Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer huấn luyện.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x