Bồ Đào Nha: Thất bại nói lên… đẳng cấp

Kinh Thi Kinh Thi
09:54 ngày 16-11-2020
Khi báo chí Pháp hết lời khen ngợi đội tuyển nước này, đánh giá trận thắng 1-0 trên sân của Bồ Đào Nha là trận đấu hay bậc nhất của Les Bleus kể từ sau World Cup 2018, thì chính điều đó cũng đã phần nào nói lên chất lượng của kẻ bại trận: Bồ Đào Nha.
Bồ Đào Nha: Thất bại nói lên…  đẳng cấp

Bồ Đào Nha thua với tỷ số tối thiểu, với một pha dứt điểm dội cột. HLV Didier Deschamps đã phát huy đến mức độ tốt nhất chất lượng cầu thủ trong tay. Vậy, đâu là kết luận ở phía ngược lại? Tin hay không, tùy ý mỗi người, khi HLV Fernando Santos phát biểu sau trận: thật ra, ông chẳng biết vì sao đội mình lại thua! Nói vậy có nghĩa, Bồ Đào Nha chẳng có chỗ nào đáng thua? Vậy, lỗi tại ai? Santos thừa nhận: “Toàn bộ trách nhiệm thuộc về tôi”.

Nhìn chung, Santos tỏ ra nhũn nhặn và bình thản chấp nhận những sự chỉ trích, trừ một điều đáng bàn: vì sao lại để Diogo Jota ngồi ngoài. Jota thì ai cũng biết. Có thể xem đấy là ngôi sao “hot” nhất Premier League hiện nay, thậm chí còn được dự đoán là sẽ trở thành người hùng số 1 ở đội bóng lớn Liverpool chỉ trong nay mai. Sao lại để một ngôi sao như Jota ngồi ngoài? Khá đơn giản: vì hàng công trong tay HLV Santos đã có Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva và Joao Felix. Quá đủ. Santos bình luận: “Đội hình này đã chơi rất tốt trên sân Pháp (hòa 0-0 ở lượt đi). Hình như khi ấy, không ai hỏi tôi vì sao Jota ngồi ngoài. Giả sử Jota đá chính và chúng tôi thua, người ta sẽ hỏi sao lại để Bernardo, hoặc Felix, ngồi ngoài”.

Đây là trường hợp không mấy xa lạ trong bóng đá đỉnh cao: đẳng cấp của một đội mạnh đôi khi được khẳng định bởi các ngôi sao vắng mặt, hơn là những người có mặt. Diogo Jota - người hùng mới của Liverpool - không được đảm bảo có chỗ trong đội hình chính của Bồ Đào Nha, đơn giản vì những người có mặt còn ở đẳng cấp cao hơn. Ngẫm kỹ, đáng lẽ giới hâm mộ Bồ Đào Nha phải thấy vui, hơn là giận dữ, khi một ngôi sao như Jota phải ngồi dự bị. Cũng vậy, người Bồ Đào Nha nên vui khi chỉ cần thắng thầy trò Fernando Santos 1-0 là đủ để đội tuyển Pháp được ghi nhận “trận đấu hay nhất trong vòng 2 năm”.

Đâu chỉ có Jota, cạnh tranh chỗ đứng với Bernardo, Felix, Ronaldo. Bóng đá Bồ Đào Nha còn có Trincao mà thiên hạ phải giật mình tìm hiểu, khi ngôi sao trẻ này được Barcelona chào đón. Họ còn có Bruno Fernandes, vừa đặt chân đến Old Trafford đã lập tức trở thành thủ lĩnh. Paul Pogba, trong màu áo Pháp, vừa thắng Fernandes và Bồ Đào Nha. Nhưng trong hàng ngũ M.U, Fernandes đã biến Pogba từ một ngôi sao hợm mình, ngổ ngáo thành một cầu thủ dự bị, không dám mà cũng không đủ tư cách phát biểu. Bóng đá BĐN còn rất nhiều tài năng khác, mang tên Ruben Dias, Joao Cancelo, Danilo Pereira...

Thua Pháp, và trở thành cựu vô địch Nations League, nhưng đấy vẫn là một Bồ Đào Nha thật sự đáng gờm trước thềm EURO!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x