Từ pha đá phạt góc hoàn hảo của Dries Mertens, Denayer chiến thắng trong cuộc đua tốc độ với Yussuf Poulsen và Pierre-Emile Hojbjerg trước khi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái mở tỉ số cho Bỉ. Đây là bàn thắng đầu tiên trong trận đấu thứ 14 khoác áo ĐT Bỉ. Được bố trí chơi ở chính giữa hàng thủ ba trung vệ, Denayer cho thấy sự dũng mãnh, chắc chắn, những pha xử lý thông minh, dứt khoát. Và đặc biệt không kém phần uyển chuyển để luôn xuất sắc trong “lãnh địa” mà anh đảm nhận.
Trong giai đoạn mà Vincent Kompany đã treo giày, Toby Alderweireld (31 tuổi), Jan Vertonghen (33 tuổi) và Thomas Vermaelen (34 tuổi) đã bên kia sườn dốc, Denayer đang trở thành thủ lĩnh mới của hàng thủ Bỉ. Còn nhớ ở trận tứ kết Champions League với Man City, trung vệ 25 tuổi này đã chỉ huy hàng thủ Lyon đứng vững trước các đợt tấn công dồn dập của đội bóng Anh để cuối cùng giành chiến thắng ấn tượng 3-1. Denayer luôn rất mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi, bọc lót tốt và bịt kín những lỗ hổng mà các đồng đội bỏ lại. Nhưng đồng thời anh cũng sở hữu tốc độ đáng nể và khả năng kèm người, đeo bám cực kỳ khó chịu.
Xem ra, HLV Roberto Martinez không còn phải lo lắng cho hàng thủ ĐT Bỉ như lúc Kompany mới nghỉ, bởi trong tay ông đang có một Denayer rất xuất sắc.
XEM THÊM
Những điều cần biết về UEFA Nations League 2020/21
Những cặp đấu đáng xem nhất ở loạt trận UEFA Nations League sắp tới
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn