Điều làm nước Pháp đặc biệt

Dũng Phan
07:10 ngày 12-10-2021
Cố tổng thống Pháp Charles De Gaulle từng nói một câu nổi tiếng: “Nước Pháp được sáng tạo cho một chiến công vĩ đại hoặc một vận rủi vĩ đại, nước Pháp sẽ không còn là nước Pháp nếu không có một trong hai điều này”. Rạng sáng qua, khi giành được chức vô địch UEFA Nations League, Pháp đã đi một bước tiến dài của chiến công vĩ đại.
Điều làm nước Pháp đặc biệt

Pháp là đội tuyển quốc gia đầu tiên thâu tóm mọi danh hiệu tập thể lớn của thế giới, đấy là World Cup (1998, 2018), EURO (1984, 2000), Nations League (2021), FIFA Confederations Cup (2001, 2003), và Huy chương vàng bóng đá nam Olympic (Los Angeles 1984). Đấy chính là chiến công vĩ đại mà Charles De Gaulle đã miêu tả. Đức, Ý, Brazil, Tây Ban Nha, Argentina… những nền bóng đá lớn trên thế giới không có bộ sưu tầm phong phú và “trọn vẹn” như Pháp.

Jules Rimet là cha đẻ của World Cup, Henri Delaunay là cha đẻ của EURO, Gabriel Hanot là cha đẻ của Cúp C1 (tiền thân Champions League) và danh hiệu Quả bóng vàng. Điểm chung của họ? Tất cả đều là người Pháp! Vậy thì việc đội tuyển Pháp thâu tóm mọi danh hiệu xem ra cũng “hợp lòng người”. Người Pháp không tạo ra “Vua”, “Hoàng đế”, “Thánh” hay “Cậu bé vàng”, nhưng người Pháp là cha đẻ của những sân chơi để sinh ra Vua bóng đá Pele và Hoàng đế Berkenbauer. Nếu nhìn theo góc lãng mạn này, ta có thể nói rằng tất cả đều là thần dân, còn người Pháp là thượng đế sáng tạo loài người. Vậy thì họ cần gì phải có “Vua” hay “Thánh”?

Gà trống Gaulois không tạo lập được vị thế vĩ đại ở sân chơi World Cup như Brazil, Đức, Ý. Trong khi giải vô địch Quốc gia Pháp (Ligue 1) vừa rớt khỏi Top 5 giải vô địch hàng đầu Châu âu. Nhưng các ngôi sao lớn nhất thế giới lại đang hội tụ ở kinh đô ánh sáng Paris, là Messi, là Neymar, là Mbappe. Các CLB Pháp có thể bị Real Madrid của Tây Ban Nha dùng số danh hiệu đè bẹp. Premier League là giải đấu kim tiền nhất thế giới. Nhưng người đắt giá nhất, xuất sắc nhất trên bình diện HLV lẫn cầu thủ để tạo nên một Real Madrid huy hoàng, lại chính là một người Pháp: Zinedine Zidane, vẫn là một trường hợp “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”. 

Cách nước Pháp đi đến sự vĩ đại cũng được lấy từ những vận may vĩ đại. Chung kết World Cup 1998, Pháp bất ngờ đánh bại Brazil 3-0, “người ngoài hành tinh” Ronaldo bị động kinh trước giờ bóng lăn. EURO 2000, Sylvain Wiltord ghi bàn ở phút 90+4, và David Trezeguet ghi bàn thắng vàng trong trận đấu người Ý đã chơi hay hơn. Và rạng sáng qua, bàn thắng gây tranh cãi của Mbappe giúp Pháp thâu tóm mọi danh hiệu. Nhưng Pháp cũng mang những vận rủi vĩ đại, họ không có vé đến World Cup 1994, Zidane húc đầu ở chung kết World Cup 2006, scandal mâu thuẫn nội bộ tại World Cup 2010. Thế kỷ trước, ai mà quên được Battiston từng “suýt chết” vì cú vào bóng của thủ thành Schumacher ở bán kết World Cup 1982. Người Pháp ngày đó đẹp hào hoa và mong manh.

Bây giờ, thế giới biết đến người Pháp với sự vị nể lớn lao.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x