ĐT Anh nhọc nhằn vượt qua Iceland: Tiếng gầm yếu ớt của Tam sư

Lâm Phong
09:12 ngày 07-09-2020
Rạng sáng qua, ĐT Anh chơi trận đầu tiên trong năm 2020. 10 tháng ròng rã không hội quân, không thực chiến dường như đã khiến cho Tam Sư trở nên chệch choạc, bế tắc và rệu rã dù đội hình Gareth Southgate tung ra sân rất đẹp về mặt hình thức.
ĐT Anh nhọc nhằn vượt qua Iceland: Tiếng gầm yếu ớt của Tam sư

Đẹp nhưng chưa sắc sảo

Chuyến đi tới Iceland đánh dấu lần đầu tiên sau 10 tháng, ĐT Anh mới tập hợp và thi đấu một trận chính thức. Đại dịch Covid-19 đã khiến tất cả các trận giao hữu lắp ráp đội hình trước thềm UEFA Nations League của Tam sư bị hủy bỏ. Và dường như việc không có thời gian cọ xát thường xuyên đã khiến tập thể dưới quyền HLV Gareth Southgate đánh mất đi toàn bộ sự kết dính từng có được trong chiến dịch vòng loại EURO 2020.

Những chỉ số thống kê bề nổi đều cho thấy Tam sư đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Họ chiếm quyền kiểm soát bóng tới 77,7% thời gian, thực hiện tổng cộng 770 đường chuyền (trong khi chủ nhà Iceland chỉ chuyền 212 đường), tung ra 13 pha dứt điểm (Iceland chỉ có 2).

Tuy nhiên, khi đi sâu vào những thống kê chuyên môn hơn mới nhận ra sự bế tắc của Tam Sư. Một ví dụ cụ thể là ĐT Anh phải mất trung bình 64,1 đường chuyền mới tạo ra 1 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass). Và trong 12 key pass tạo ra, các chân sút của Anh không tận dụng nổi một cơ hội nào. Bàn thắng duy nhất của Tam sư chỉ đến từ quả penalty thành công của Raheem Sterling ở phút bù giờ thứ 1. Tam sư thậm chí có thể đã không thắng nếu như Birkir Bjarnason của Iceland không thực hiện hỏng quả 11m ở phút 90+3.

Nói thất vọng thì không hẳn. Bởi thứ nhất, ĐT Anh vừa hội quân lần đầu tiên sau 10 tháng xa nhau. Thứ hai, Iceland cũng đâu phải là đối thủ dễ chơi. Còn nhớ ở VCK EURO 2016, ĐT Anh đã dốc hết sức bình sinh mà rốt cuộc vẫn bị Iceland loại khỏi EURO năm đó từ vòng 1/8. Đêm qua gặp lại, chỉ riêng việc Tam sư lấn lướt từ đầu đến cuối cũng đã là dấu hiệu của sự tiến bộ rồi.

Kane (áo sáng) quá nhạt nhòa trong trận ĐT Anh vất vả có 3 điểm trước chủ nhà Iceland

Nỗi ám ảnh “gánh xiếc rong”

NHM không thất vọng về tỉ số, nhưng lại được quyền thất vọng về diện mạo của Tam Sư. Trước Iceland, HLV Gareth Southgate tung ra một đội hình cực kỳ đẹp về hình thức. Đó là sự kết hợp giữa những đàn anh như Kyle Walker, Harry Kane, Raheem Sterling và thế hệ mới nổi như Jadon Sancho, Phil Foden, Mason Greenwood, Trent Alexander-Arnold. Về lý thuyết thì đây phải là một tuyển Anh cực mạnh, cực lôi cuốn.

Sancho đang làm mưa làm gió ở Bundesliga, Greenwood được báo chí tán dương như thần đồng tại Man United, Alexander-Arnold là cỗ máy kiến tạo số 1 ở Liverpool. Họ đều là những ngôi sao sáng giá. Nhưng khi tập hợp lại thành một tập thể, dường như có quá nhiều cá tính lớn đã không thể dung hòa được với nhau. Việc mỗi ngôi sao chơi một kiểu khác nhau đã vô tình làm vỡ vụn kết cấu mà HLV Southgate cố gắng xây dựng.

Tuy nhiên, trách thì trách vậy thôi chứ diện mạo tuyển Anh rạng sáng qua về cơ bản vẫn mang lại rất nhiều sự phấn khích. Lực lượng của Tam sư đang ở độ chín về cả chiều sâu lẫn chất lượng các vị trí. Điều Gareth Southgate cần lúc này chỉ là thời gian để gắn kết những ngôi sao ấy lại thành một khối thống nhất mà thôi. 

Tất nhiên, việc dung hòa một tập thể gồm nhiều cá tính lớn chưa bao giờ là chuyện đơn giản. ĐT Anh của ngày hôm nay đang được ví von là một phiên bản khác của tuyển Anh thời Steven Gerrard, Frank Lampard, David Beckham… - tập thể từng bị giới chuyên môn mỉa mai là một gánh xiếc rong.

“Kỷ lục gia” Danny Ings
Vào sân thay Foden ở phút 68, Danny Ings rốt cuộc cũng tái xuất trong màu áo ĐTQG sau tận… 5 năm vắng bóng. Số ngày vắng mặt chính xác của Ings trước khi trở lại rạng sáng qua là 1.790 ngày. Như vậy, Ings vừa trở thành cầu thủ phải chờ đợi lâu nhất để được trở lại ĐT Anh kể từ trường hợp của Lee Dixon năm 1999 (1.991 ngày). 

HLV Southgate thừa nhận ĐT Anh gặp may
Gareth Southgate thừa nhận rằng, đội bóng của ông đã gặp may khi giành trọn 3 điểm trên sân của Iceland. ĐT Anh kiểm soát thế trận nhưng không tạo ra nhiều cơ hội và tới phút 70 còn phải chơi thiếu người. Tuy vậy, đội khách vẫn có được chiến thắng nhờ quả penalty muộn của Sterling. Nhưng sau đó, đội chủ nhà cũng được hưởng penalty mà lại đá hỏng. “Đây là một chiến thắng rất quan trọng,” thuyền trưởng của Tam sư nói, “và rõ ràng là ĐT Anh đã gặp may”.

XEM THÊM

Những điều cần biết về UEFA Nations League 2020/21

Những cặp đấu đáng xem nhất ở loạt trận UEFA Nations League sắp tới

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x