Những thử nghiệm thất bại
Tại Monchengladbach rạng sáng qua, ĐT Italia chỉ cầm bóng vỏn vẹn 34,8% và tung ra được 6 cú dứt điểm trúng đích. Trong khi hàng công chưa thể hiện được bất cứ điều gì thì cho tới phút 69, mành lưới của Gianluigi Donnarumma đã tung lên tới 5 lần. Nếu người Đức chỉn chu và quyết tâm hơn, con số đó có thể tăng hơn rất nhiều.
Azzurri đã trải qua 90 phút thua kém hoàn toàn đội chủ nhà. Sự thật này càng khó chấp nhận nếu biết trong cả 10 lần gặp Đức trước đó ở các giải đấu chính thức, Italia thắng 4 và hòa 6. Không phải là các học trò của Roberto Mancini không nỗ lực nhưng thực lực đôi bên quá chênh lệch dẫn tới một trận thua tan nát.
Đồng thời, thất bại này cũng phơi bày những thử nghiệm thất bại của HLV Mancini. Ví dụ như việc ông vẫn muốn Azzurri xây dựng bóng từ phần sân nhà với một thủ môn nổi tiếng chơi chân tệ như Donnarumma. Hậu quả đến ngay lập tức khi Donnarumma không chỉ xử lý lỗi nhiều mà còn mắc một sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua.
Trong ngày đeo băng đội trưởng, Donnarumma đã khiến tất cả thất vọng và anh cũng tỏ ra cực kỳ ức chế trong khi trả lời phỏng vấn. “Đây không phải là lần đầu của tôi sao? Tôi đã sai khi nào? Một pha bóng lỗi trước Real Madrid hả? Được rồi, nếu muốn tranh cãi về những điều này, chúng ta sẽ bắt đầu”, Donnarumma giận dữ. “Đối với tôi, cả đội đều có lỗi. Nếu người ta muốn trách tôi, tôi chấp nhận. Tôi là đội trưởng, tôi nhận trách nhiệm về mình. Bạn cứ đặt câu hỏi về những sai lầm còn tôi vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu. Vì vậy, nếu bạn muốn nói đó là lỗi của tôi, hãy cứ làm như thế”.
Cùng với đó, việc thử kết hợp hai “luồng gió mới” là Raspadori và Politano cũng thất bại hoàn toàn khi cả hai không thể kết nối với nhau trên hàng công. Mancini phải thừa nhận sai lầm khi thay Politano ở phút 44, còn Raspadori thì sau giờ nghỉ.
Vẫn có nét tích cực
Điều quan trọng với một đội bóng đang khủng hoảng không phải là đi bao xa, mà đi có đúng đường không? Trận thua này đã giúp cho Mancini trả lời được một phần thắc mắc đó để có thể rút ra được những gạch đầu dòng bổ ích cho tương lai.
Dù sao thì thua tại một giải đấu không có nhiều ý nghĩa như Nations League cũng không phải là thảm họa. Thua với cách biệt 3 bàn trước Đức chính ra cũng đâu có nhằm nhò gì với một nhà ĐKVĐ châu Âu từng thất bại với tỷ số tối thiểu trước “tí hon” Bắc Macedonia ở trận play-off giành vé đi World Cup 2022. Nói chung là Azzurri cũng tủi nhục quen rồi và giờ không phải lúc để tự ái.
Hãy nhìn vào mặt tích cực rằng Italia là đội duy nhất thắng được Hungary cho tới lúc này tại bảng A3. Cái tên được đánh giá yếu nhất bảng lại đang đứng đầu, với 7 điểm sau 4 lượt trận. Mới nhất, Hungary vừa khiến cho người Anh nhận thất bại đậm nhất trên sân nhà sau gần 100 năm.
Về mặt lý thuyết, Italia vẫn còn khả năng giành ngôi đầu bảng với 2 lượt trận cuối gặp Anh và Hungary trong tháng 9. Nhìn chung, Mancini và các học trò vẫn còn rất nhiều việc phải làm và thất bại trước người Đức như một buổi tổng kết bổ ích sau gần 3 tháng “cải tổ”.
Mancini quyết tâm trẻ hóa Italia
Trước Đức, HLV Mancini tung ra sân đội hình xuất phát có tuổi đời trung bình 24 tuổi 282 ngày. Đây là phiên bản Azzurri trẻ nhất trong triều đại của Mancini. Với một HLV từng bị chê là bảo thủ, cũ kỹ khi luôn bám vào những công thần già nua, đây rõ ràng là một sự thay đổi lớn của chiến lược gia 57 tuổi. Có thể những Politano, Raspadori, Frattesi hay nhóm vào thay người Scalvini, Scamacca, Dimarco chưa thể hiện được nhiều nhưng chí ít họ biết mình được trao cơ hội.
65. Trước khi thua Đức thì lần gần nhất Italia để thủng lưới 5 bàn trong một trận đấu đã từ ngày 12/5/1957, tức là cách đây 65 năm, trước Nam Tư ở giải Central European International Cup, giải đấu dành cho một vài nước ở Trung và Nam Âu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn