Enrique muốn thực hiện những quyết sách táo bạo, đơn cử như để Unai Simon tiếp tục bắt chính trong một trận đấu tại Nations League thay vì David de Gea hay Kepa. Sử dụng một thủ môn đang có phong độ cao là điều có thể hiểu được, nhưng loại cả Marcos Llorente và Marco Asensio ra khỏi danh sách đăng ký ở trận gặp Thụy Sĩ thì quá bất ngờ.
Tiếp đó, Enrique sẵn sàng cất cả Alvaro Morata và Koke trên ghế dự bị. Thật khó hình dung hình hài của La Roja lúc này nếu thiếu đi 2 ngôi sao trên, nhưng Enrique tin vào tính toán của mình. Nếu Tây Ban Nha thắng ngon lành Thụy Sĩ, Enrique sẽ được tôn vinh, có điều lựa chọn mạo hiểm của ông đã thất bại.
Bò tót xuất trận với hàng tấn công Mikel Oyarzabal, Daniel Olmo và Ferran Torres. Ai trong số này là tiền đạo mục tiêu, là người có thể đón mọi đường bóng phá lên, là người làm tường, hút hậu vệ, phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương? Không ai cả. Hơn hết, họ đều không phải những người có kỹ năng dứt điểm xuất sắc.
Tây Ban Nha đã chơi 45 phút đầu cực kỳ bế tắc và nhám chán, họ thậm chí thiếu đường nét hơn cả đội chủ nhà Thụy Sĩ, những người đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Remo Freuler ở phút 26. Như đã nói ở trên, La Roja từng sống khỏe mà không cần trung phong đích thực. Nhưng đó là khi họ ở đỉnh cao của tiki-taka và sở hữu những tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới như Andres Iniesta, David Silva và Cesc Fabregas.
Còn bây giờ, bao nhiêu người có thể trông mong vào một hàng tiền vệ bao gồm Mikel Merino, Sergio Busquets và Fabian. Busquets là người nổi tiếng nhất trong số này nhưng giờ anh đang bị chính những fan của Barcelona tẩy chay vì phong độ xuống cấp. Quan trọng hơn, họ là những cá nhân riêng biệt chứ không có một tư duy thống nhất như tập thể Tây Ban Nha ngày trước.
Đến chính Enrique cũng không thể kiên nhẫn với ý tưởng táo bạo của mình và buộc phải tung Morata vào sân ngay đầu hiệp 2. Tiếp đó là Koke để ổn định tuyến giữa và trong lúc nguy cấp nhất, là một trung phong khác: Gerard Moreno.
Morata đã kiếm về một quả penalty còn Moreno thậm chí là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối cùng. Tây Ban Nha chơi không quá lột xác khi tung những trung phong vào sân nhưng ít ra, cách tấn công của họ mạch lạc, có điểm nhấn. Chỉ cần như vậy thôi là khiến hàng thủ của Thụy Sĩ bối rối và mắc sai lầm.
Đương nhiên, nhiều người sẽ cho rằng đội khách đen đủi khi Sergio Ramos bỏ lỡ tới 2 quả penalty. Nhưng có một sự thật không thể bàn cãi: Tây Ban Nha chỉ ghi được 8 bàn trong 7 trận gần nhất, trong đó riêng trận gặp Ukraine đã ghi tới 4 bàn. Khâu ghi bàn của thầy trò Enrique thực sự rất tệ và có xu hướng phụ thuộc... Ramos - một trung vệ.
Do đó, ở đại chiến được xem là chung kết bảng 4 League A với Đức sau đây 3 ngày, Enrique tốt nhất là nên sử dụng một hàng công có trung phong, có điểm nhấn đi thì hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn