Hansi Flick cạn kiên nhẫn với Sane

Lộc Trần
10:22 ngày 14-06-2022
ĐT Đức hòa cả 3 trận tại vòng bảng UEFA Nations League cùng với tỷ số nhàm chán 1-1. Đúng trong những lúc cần đột biến nhất, HLV Hansi Flick lại không cần Leroy Sane, và đó là một kết cục không thể khác.
Hansi Flick cạn kiên nhẫn với Sane

Màn thể hiện thảm họa

Dẫu biết đấu trường UEFA Nations League không có nhiều giá trị với ĐT Đức, nhưng 3 kết quả hòa trước Italia, Anh và Hungary chắc chắn không thể làm hài lòng người hâm mộ. Ở cả 3 trận này, màn thể hiện của Die Mannschaft rất nhạt nhòa, thiếu hoàn toàn điểm nhấn và những phẩm chất cần có của một đội tuyển hàng đầu thế giới.

Và nếu phải chọn ra một cái tên tiêu biểu cho bức tranh chung, người đấy phải là Sane. Ở trận ra quân gặp Italia, Sane được xếp đá chính nhưng bị rút ra ở đầu hiệp 2. Trong 59 phút thi đấu, cầu thủ thuộc biên chế Bayern dứt điểm 1 lần, không đi bóng thành công lần nào và bị mất bóng 2 lần.

Đến trận gặp Anh, Sane ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân ở 7 phút cuối. Đoán xem kết quả thế nào? Đương nhiên là thảm họa, Sane chạm bóng được đúng 2 lần. Như giọt nước tràn ly, đến trận gặp Hungary, kể cả khi bế tắc hơn 80 phút sau bàn gỡ 1-1, Flick vẫn nhất quyết không dùng Sane, thay vào đó là Guendogan, Brandt, Mueller, Nmecha và Adeyemi.

Nếu gán số phút thi đấu của Sane vào một biểu đồ cột, sẽ thấy đà lao xuống dốc là khủng khiếp. Điều này báo hiệu sự kiên nhẫn của Flick với Sane đã cạn kiệt, niềm tin thì cũng rơi rớt dần với cầu thủ mà ông từng rất tín nhiệm thời còn làm chung ở Bayern. 

Leroy Sane thường tỏ thái độ mỗi khi không được xếp đá chính

Phải tự cứu lấy chính mình

Cựu tiền vệ lừng danh Mehmet Scholl từng chia sẻ 3 yếu tố để giữ phong độ ở đẳng cấp cao nhất: Thứ nhất là tài năng, thứ hai là thể chất vật lý và thứ ba là sức mạnh tinh thần. Sane có gần đủ, thiếu đúng yếu tố cuối cùng.

Tinh thần của cầu thủ 26 tuổi chưa bao giờ được đánh giá cao. Sane là mẫu ngôi sao tài tử, chơi bóng theo cảm hứng. Lúc thăng hoa thì cực kỳ bay bổng, nhưng lúc buồn chán thì lại èo uột không bằng người nghiệp dư. 

Điều này thể hiện rõ tại Budapest (Hungary). Khi biết mình không được chọn vào đội hình xuất phát, Sane thậm chí là người ra khởi động muộn nhất. Cựu sao Man City tỏ ra cực kỳ uể oải, truyền đi nguồn năng lượng tiêu cực. Ngay cả lúc trong trận đấu, Sane cũng không hề sẵn sàng, cho cảm giác anh không hề muốn vào sân thi đấu.

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, đặc biệt chưa đạt tới tầm siêu sao không thể đụng đến, bạn luôn phải cho HLV thấy khát khao cống hiến của mình. Nhưng Sane thì dường như chẳng hề quan tâm tới người xung quanh nghĩ gì và biểu đạt tất cả tâm trạng thông qua ngôn ngữ cơ thể của mình.

Đây không phải lần đầu Sane tỏ thái độ như vậy. Trong màu áo Bayern, mỗi khi không được đá chính, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1996 này cũng rất hay vùng vằng, giận dỗi.

Trước sự bức xúc của truyền thông nước nhà, giám đốc ĐT Đức, Oliver Bierhoff buộc phải lên tiếng bảo vệ Sane. “Với Leroy, các bạn không nên diễn giải quá mức ngôn ngữ cơ thể, đấy là kiểu của cậu ấy”, Bierhoff cho biết. “Nhưng hơn ai hết, Sane biết mình phải thể hiện thật tốt. Đây không phải một tình huống dễ dàng. Chúng tôi sẽ giúp Leroy nhưng cậu ấy cũng phải tự giúp chính mình. Là một cầu thủ, bạn phải chiến đấu vì lợi ích của mình”, thông điệp cuối của Bierhoff là điều mà Sane phải khắc cốt ghi tâm.

Flick từng khiến Sane ê chề ở Bayern
Nổi tiếng là người thẳng tính, HLV Hansi Flick luôn đưa ra các quyết định rất dứt khoát. Thời còn ở Bayern, ông từng khiến Sane hậm hực ra mặt với tính cách của mình. Số là ở trận gặp Leverkusen vào cuối năm 2020 trong khuôn khổ vòng 13 Bundesliga, Kingsley Coman dính chấn thương và bị thay ra ở phút 32 bằng Sane. Nhưng đến phút 68, khi tỷ số đang là 1-1, Sane lại bị rút ra thay bằng đàn em Musiala và cuối cùng Bayern giành chiến thắng bằng bàn thắng của Lewandowski ở phút 90+3.

39. Ở trận hòa Italia, Sane chỉ chạm bóng 39 lần, đứng thứ 10 trong đội hình xuất phát, kém cả thủ môn Neuer với 62 lần. Tính ra, trung bình hơn 1,5 phút Sane mới chạm bóng 1 lần, dù Đức kiểm soát bóng tới hơn 67%.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x