Jamie Redknapp là một trong những người nổi tiếng phản đối gay gắt các quyết định nhân sự của Gareth Southgate. Trong thế trận mất người, bị dẫn trước, Southgate vẫn kiên định với những lựa chọn tấn công ông cho rằng là “xương sống của bóng đá Anh trong 5 năm tới”. Ở đây, trung tâm của tranh luận là Mason Mount.
11 trận gần nhất của Tam sư, Mount xuất hiện tới 10 lần. Sau khi được Frank Lampard phát hiện, thành danh ở Derby County rồi sau đó trở về Chelsea và chiếm suất đá chính, Mount bỗng trở thành “gương mặt đại diện” cho thế hệ tiếp theo của bóng đá Anh: Mềm mại, uyển chuyển và sở hữu bản lý lịch hoành tráng. 21 tuổi, Mount đã là trụ cột của một đội bóng lớn trong nhóm Big Six.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Jack Grealish không xuất hiện, một chàng trai lãng tử tới từ miền Trung nước Anh và mang theo sức hấp dẫn dân túy với thị hiếu số đông. Grealish chơi thứ bóng đá liều lĩnh, mạo hiểm, bất cần và có chút gì đó “thiếu kỷ luật” thường thấy ở những đội hàng năm oằn mình chống xuống hạng như Aston Villa.
Sự hiện diện của Grealish tới đúng thời điểm những kế hoạch chuẩn chỉ theo khuôn mẫu sách giáo khoa của Southgate và FA biên soạn đổ bể khi Maguire nhận thẻ đỏ sớm. Trong bóng đá đỉnh cao, mất 1 người tương đương với khái niệm mất logic, bài vở không còn tồn tại.
Trên sóng truyền hình, Jamie Redknapp và Rio Ferdinand không chỉ trích Mount. Cơ bản là Mount vẫn đá tốt và hoàn thành nhiệm vụ. Mount là điểm luân chuyển trái bóng của toàn đội khi hướng tấn công được dồn hết sang phải. Chỉ là, Mount “không phù hợp” với thế trận cần sự nổi loạn như Redknapp nhận định.
“Tại sao Grealish không được trao cơ hội? Tại sao ông ta (Southgate) không hiểu nguyên lý cơ bản là với những trận đấu kiểu này, cần một người biết rê dắt, biết trêu ngươi đối phương và đem về những tình huống cố định?”, Redknapp tỏ rõ sự gay gắt.
Chọn Mount hay Grealish bây giờ không đơn thuần là câu hỏi thuần chuyên môn. Đấy có thể sẽ là sự định vị “phân khúc” Southgate phải lựa chọn khi xây dựng tuyển Anh, giữa một bên là giá trị đại chúng bóng đá và một bên, là sự nổi loạn còn thiếu của một nền bóng đá muốn thoát khỏi vỏ bọc an toàn.
XEM THÊM
Phát hiện ca dương tính thứ 5, Liverpool thành ổ dịch Covid-19
Kết quả Italia 1-1 Hà Lan: Vắng Koeman, Oranje vẫn chưa nổi lốc
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn