Dù dẫn trước tới 2 bàn ngay sau hiệp 1 với những bàn thắng của Yannick Carrasco và Romelu Lukaku nhưng ĐT Bỉ đã có một hiệp 2 bạc nhược để rồi phải nhận thất bại 2-3 sau 90 phút. Trước ngày lên đường tới Turin để tham dự trận trạng hạng Ba với Italia, HLV Martinez khẳng định đội bóng của mình phải tự trách bản thân:
"Chúng tôi vô cùng thất vọng vì không thể duy trì lợi thế. Chúng tôi không kiểm soát đủ trận đấu trong hiệp 2 và để Pháp chơi thứ bóng đá mà họ muốn.
Khi đối đầu với những đối thủ trình độ như Pháp, họ sẽ trừng phạt từng sai lầm của bạn. Chính chúng tôi đã đưa Pháp trở lại trận đấu ở thời điểm lẽ ra không nên như thế.
Đây là giải đấu mà lẽ ra chúng tôi phải cho thấy kinh nghiệm và những nỗ lực suốt 5 năm qua. Thật buồn khi những cỗ gắng trong suốt 5 năm qua đã bị trôi sông đổ bể".
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Didier Deschamps lại vô cùng hạnh phúc: "Chúng tôi đã bị Thụy Sĩ đánh bại ở EURO 2020 nhưng ĐT Pháp vẫn ở đây. Những gì thể hiện trước Phần Lan và Bỉ cho thấy Pháp vẫn là đội mạnh nhất châu Âu, mạnh nhất thế giới. Chúng tôi là một trong số những đội xuất sắc nhất lịch sử.
Đây là trận đấu xuất sắc bởi vì cách nó diễn ra, hãy nhìn vào chất lượng của đối thủ. Bất chấp nghịch cảnh, chúng tôi có cá tính và niềm kiêu hãnh để lật ngược thế cờ. Đây thực sự là một trận đấu tuyệt vời".
Nói về cậu học trò Kylian Mbappe - người đang chịu nhiều sức ép thời gian qua nhưng đã ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn ở trận gặp Bỉ, Deschamps cho biết:
"Mbappe không có chút lăn tăn nào. Cậu ấy đang rất quyết tâm sau khi chơi không hiệu quả ở EURO. Như tôi luôn nói, ĐT Pháp chỉ mạnh hơn khi có Mbappe".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn