Ramos không sợ fan ĐT Anh khủng bố tinh thần
Sergio Ramos chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý trong trận đấu giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Anh tại Nations League vào tối nay.
Ramos trở thành "kẻ thù" của cả nước Anh sau pha khóa tay dẫn đến chấn thương nặng của Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League mùa trước. Trong trận đấu tại Wembley vào tối nay, đội trưởng của La Roja chắc chắn sẽ nhận sự la ó khủng khiếp từ khán đài.
Dù vậy, trung vệ 32 tuổi vẫn bình tĩnh: "Tôi không bao giờ vào sân với tư tưởng muốn gây chấn thương cho bất cứ ai, vì thế lương tâm tôi trong sạch. Tôi đến đây để cùng Tây Ban Nha giành chiến thắng và sẽ không quan tâm những gì người ta nói hoặc những gì tôi phải nhận".
Nói về tân HLV Luis Enrique, Ramos chia sẻ: "Trong vài năm qua, Tây Ban Nha đã đánh rơi phần nào đẳng cấp của mình và mục tiêu của chúng tôi là khôi phục lại vị trí cũ. Cả HLV và cầu thủ đều đang đứng trước thử thách lớn để chiến thắng. HLV Enrique có tham vọng lớn và chúng tôi cũng vậy. Tây Ban Nha phải chứng minh được và khiến thế giới lại phải yêu quý mình".
"HLV kêu gọi chúng tôi tập trung trong tuần này bởi mọi thứ đều mới mẻ. Chúng tôi thảo luận nhiều và phân chia công việc cụ thể. Chúng tôi tiếp nhận rất nhiều thông tin và cố gắng truyền đạt trên sân cỏ để CĐV có thể hiểu được và chung vui".
Nguồn Bongdaplus
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
- 08:09 Đại chiến Man City vs Arsenal: Định đoạt ngôi Vương, cầu trường rực lửa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn