ĐT Tây Ban Nha: Sự thật về De Gea qua con mắt Enrique

Từ 07:17 ngày 09-06-2022
Một trong những sự kiện đình đám nhất tuần qua có lẽ là việc HLV Luis Enrique không gọi triệu tập  David De Gea lên ĐT Tây Ban Nha.

Nếu là vấn đề phong độ thì tất nhiên không phải, khi De Gea chính là Cầu thủ xuất sắc nhất của Manchester United trong mùa giải vừa qua. Và HLV Enrique đã có một lời giải thích không thể rõ ràng hơn về trường hợp của David de Gea: không biết chơi bóng tốt bằng chân.

Cụ thể, sau đây là chia sẻ của Enrique: “Vị trí thủ môn nên là người đầu tiên để bắt đầu triển khai lối chơi, giúp tạo ra lợi thế áp đảo quân số từ tuyến dưới. Tôi cần một thủ môn có thể mang lại sự an tâm và điềm tĩnh. Tôi đang có 3 thủ môn như vậy, và tất cả họ không có vấn đề gì với những quyết định của tôi.” Bằng việc nói khéo léo về việc “triển khai lối chơi từ phần sân nhà”, Luis Enrique đã hàm ý khép cánh cửa lại với David de Gea: một thủ môn kiểu cũ, mạnh về phản xạ với sải tay dài, nhưng yếu về việc chơi chân. Đây lại là vấn đề cốt lỗi, điều quan trọng nhất của các thủ môn hiện đại, khi mà lối chơi kiểm soát bóng, kiểm soát không gian đang thịnh hành, và đặc biệt phù hợp với lối đá, triết lý của Enrique, Pep Guardiola hay Juergen Klopp. 

Từ hai yếu tố này chúng ta giải thích được hai vấn đề! Vì sao David de Gea chơi tệ tại đội tuyển Tây Ban Nha? Mà cụ thể ở đây là màn trình diễn đáng quên tại World Cup 2018, khi mà ngày ấy nhiều người đã nói đùa “Do ở Man United gánh team quen rồi, lên đây team hàng thủ gánh nên không quen.” Và vì sao Enrique lựa chọn Unai Simon của Athletic Bilbao, David Raya của Brentford và Robert Sanchez của Brighton cho vị trí gác đền của La Roja. Cả 3 cái tên này là những con người ít tên tuổi hơn David de Gea, nhưng quan trọng là đã phù hợp với triết lý của Enrique hơn. 

Vì không biết chơi chân và không quen với triết lý “Thủ môn là người bắt đầu cho đợt tấn công”, nên De Gea chật vật trong việc phối hợp với các đồng đội khi được bắt chính tại Tây Ban Nha, cuối cùng là gây ra các lỗi lầm dở khóc dở cười trong 45 lần khoác áo đội tuyển ngắn ngủi của mình. Cũng vì không biết chơi chân nên dù là người vượt trội hơn về tên tuổi, những lời ngợi ca bởi các pha bóng xuất thần thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì trong mắt của một HLV kiểu Enrique cả. Phát triển vấn đề này hơn một chút thì chúng ta sẽ rất thông suốt cho việc tại sao Manchester United lại trắng tay trong mấy mùa giải vừa qua. Đơn giản vì họ đã bị bánh xe thời đại bỏ lại sau lưng, vì cầu thủ hay nhất của họ (David de Gea là người giành nhiều giải Sir Matt Busby nhất lịch sử CLB) cũng chỉ là một thủ môn lạc thời. Sự thật đau lòng nhưng khó chối bỏ. Và có lẽ sau phát biểu của Enrique, David de Gea hiểu rằng cánh cửa ĐTQG với mình thế là đã khép. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x