Premier League 2014/15 - vòng 31 - Sân Selhurst Park (lượt đi 0-3); Trực tiếp: K+1, BĐTV, SCTV15, HTV9

02h00 ngày 7/4, Crystal Palace vs Man City: Man City xin hàng?

THẠCH LONG
06:20 ngày 06-04-2015
Premier League mùa trước, Crystal Palace chính là CLB đã xuất thần cầm hòa Liverpool 3-3, gián tiếp giúp Man City trở thành nhà vô địch. Nhưng hôm nay, rất có thể chính Crystal Palace lại là đội hất cẳng Man xanh khỏi ngai vàng.
02h00 ngày 7/4, Crystal Palace vs Man City: Man City xin hàng?
SỐNG NHỜ CRYSTAL, CHẾT VÌ CRYSTAL
Vòng 37 Premier League mùa trước, Crystal Palace nghênh đón Liverpool trên sân nhà. Đó là trận cầu đinh của Premier League, bởi nếu Quỷ đỏ Merseyside chiến thắng, họ sẽ tiếp tục có cùng điểm số với Man City và bước vào vòng đấu cuối với lợi thế vô địch chia đôi.

Nhưng Crystal Palace đã tạo nên một trận cầu lịch sử, khi thua trước Liverpool 0-3, rồi ngược dòng hòa 3-3. Nỗ lực phi thường của Crystal Palace chính là một trong những nấc thang quan trọng đưa Man xanh lên ngai vàng Premier League mùa trước.

Nhưng hôm nay, số phận lại đưa Crystal Palace đến ngay trước mặt Man City trong tình thế, về mặt bản chất, không khác biệt cho lắm so với trận gặp Liverpool mùa trước. Chelsea, Arsenal và Man United đã cùng chiến thắng tối thứ Bảy vừa qua. Điều đó có nghĩa là Man xanh đã bị đẩy xuống tận vị trí thứ 4 và quan trọng nhất: Cách biệt giữa họ với The Blues vừa bị nâng lên tới 9 điểm.


Cho dù HLV Manuel Pellegrini nhanh miệng ráo hoảnh phủ nhận Man City đang chịu áp lực. Nhưng dù miệng lưỡi thế nào “Ngài kỹ sư” cũng không thể trốn tránh sự thật: Man xanh sẽ bước tới Selhurst Park hôm nay trên những bước chân run rẩy. 

MAN XANH ĐANG RUN RẨY
Run rẩy vì Crystal Palace kể từ khi bổ nhiệm tân HLV Alan Pardew đã lột xác hoàn toàn. Thống kê cho thấy, Crystal Palace giành tới 19 điểm trong 10 trận Premier League dưới quyền Pardew (trung bình 1,9 điểm/trận) - thành tích vượt trội hoàn toàn so với chỉ 17 điểm/20 trận trước đó (0,8 điểm/trận). 

Run rẩy vì bản thân Man City cũng chẳng kiểm soát được phong độ của họ. Man City từng là CLB giành nhiều điểm nhất trên sân khách. Nhưng đáng tiếc, vị thế vua sân khách của họ đã bị bác bỏ hoàn toàn sau chuỗi 5 trận xa nhà chỉ thắng 1 thời gian qua (hòa 2, thua 2).

Kể từ đầu năm nay, Man City đã thua tới 3 trận tại Premier League (thua Arsenal, Liverpool và Burnley). Tức là năm 2015 chỉ mới trôi qua vỏn vẹn 3 tháng, nhưng Man City đã thua nhiều gần bằng số trận thua họ phải chịu trong cả năm 2014 (4 trận). Con số cho thấy tâm lý các cầu thủ Man City đang suy sụp tới nhường nào.


Run rẩy vì chính HLV Pellegrini cũng không hiểu tại sao cậu học trò cưng Sergio Aguero lại tịt ngòi suốt 466 phút gần đây trên tất cả các đấu trường. Và trên hết, run rẩy vì chỉ cần sảy chân trước Crystal Palace, cách biệt giữa Man City và ngôi đầu bảng sẽ cần tới một phép màu để lấp đầy.

Để Man City thắng trên sân đấu mà Tottenham và Liverpool từng trắng tay ra về mùa này, họ cần những ngôi sao phải đạt 100% phong độ. Khổ nỗi, ngoại trừ David Silva vẫn còn duy trì được sự ổn định, Man xanh bây giờ vô cùng thiếu thốn điểm tựa. Yaya Toure thậm chí còn chưa quyết định có ký hợp đồng gia hạn với Man xanh hay không và trước đó cũng xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng anh sẽ ra đi. Aguero đang sa sút thì quá rõ ràng rồi. 

Trong khi đó, tình thế bên phía Crystal Palace lại trái ngược hoàn toàn. Kể từ khi lên nắm quyền, điều HLV Pardew thành công nhất không phải là kiếm về nhiều điểm số, mà là giúp những cầu thủ trước đó không mấy nổi bật, trở thành tâm điểm của Premier League. Chúng ta có thể nhắc tới Glenn Murray, Wilfried Zaha hay đặc biệt nhất là Yannick Bolasie - tiền vệ được Pardew gọi là Người đàn ông ma thuật.

Có quá nhiều yếu tố đang dẫn NHM Man City đến những suy nghĩ tiêu cực, nhưng đó là những mối hiểm họa có thật và nếu Man xanh không giải quyết được, coi như Gã nhà giàu thành Manchester đã bỏ cuộc trong hành trình chạy đua tới ngai vàng.

ĐỐI ĐẦU
Crystal Palace gặp hung thần
Man City và Crystal Palace đã gặp nhau 34 trận, với lợi thế nghiêng hẳn về Man xanh (16 chiến thắng). Tuy nhiên, thời gian gần đây Man City mới thực sự hiện lên như là hung thần của Crystal Palace khi thắng đối thủ này 7 trận liên tiếp. Thú vị hơn: Đã 5 năm Crystal Palace không ghi được bàn nào vào lưới Man xanh.


“Mục tiêu của Crystal Palace là lọt vào Top 10, tôi luôn nhắc học trò nhớ điều này. Còn riêng trận đấu hôm nay, tôi đặt mục tiêu sút tung lưới Man City trong 15 phút đầu trận. Tôi là người thích lên kế hoạch mà”. - HLV Alan Pardew (Crystal Palace)

“Tôi thấy cánh phóng viên nói rằng, Man City đang chịu áp lực. Thú thực, tôi không rõ họ đang nói về áp lực nào. Các cầu thủ đang rất thoải mái bởi họ biết rằng, chặng đường phía trước là cánh cổng còn đang mở”. - HLV Manuel Pellegrini (Man City)

CON SỐ:
13 Man City và Crystal Palace là 2 CLB được hưởng nhiều penalty nhất và nhì tại Premier League mùa này, với 13 lần. Man xanh có 7 quả, còn Crystal Palace có 6 quả.
20 HLV Alan Pardew của Crystal Palace đã giành tới 20 điểm trong thế ngược dòng tại Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ HLV nào khác.
43 Trong cả 43 trận đấu trên tất cả các đấu trường mùa này, HLV Manuel Pellegrini đều dùng đủ 3 quyền thay người.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Crystal Palace: Vắng Mutch, Campbell, Chamakh vì chấn thương. Jedinak bị treo giò.
- Man City: Có đầy đủ lực lượng.
- Theo châu Á, Crystal Palace thắng 5/10 trận gần đây, trong khi Man City thắng 6/10 trận vừa qua.
- Trên sân nhà, Crystal Palace chỉ thắng vỏn vẹn 2/9 trận gần đây theo châu Á. Trên sân khách, Man City thắng 7/11 trận vừa qua theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Tối đa 1 bàn hiệp 1
4/6 trận đối đầu gần đây giữa Man City và Crystal Palace không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Với hàng công đang cùn dần, nhiều khả năng Man City khó lòng giải quyết trận này trong 45 phút đầu.
Tổng bàn thắng lẻ
7/8 trận gần đây của Man City đều kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ. 9/12 trận vừa qua của Crystal Palace cũng khép lại với tổng số bàn thắng không chia hết cho 2.


DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Arsenal: Cuồng phong Emirates Arsenal: Cuồng phong Emirates

    Đẹp mắt và uyển chuyển, Arsenal của những điều tuyệt vời nhất, của những đam mê trong quá khứ đang trở lại. Họ là đội bóng kiếm được nhiều điểm nhất trong năm 2015 với 30 điểm. Và giờ thì họ đang đầy hy vọng ở cuộc đua vô địch.

  • Chờ anh đã lâu, Ander! Chờ anh đã lâu, Ander!

    Ander Herrera đã phải chờ... cả sự nghiệp (cho tới lúc này) để ghi được một cú đúp trong một trận đấu chính thức. Các CĐV của Man United, có lẽ cũng cảm thấy họ đã chờ lâu chẳng kém để lại được chứng kiến một cầu thủ như anh chơi bóng ở Old Trafford.

  • 23h15 ngày 6/4: Wolves vs Leeds 23h15 ngày 6/4: Wolves vs Leeds

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Wolves và Leeds

  • 21h00 ngày 6/4: Bournemouth vs Birmingham 21h00 ngày 6/4: Bournemouth vs Birmingham

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Bournemouth và Birmingham.

  • 18h30 ngày 6/4: Watford vs Middlesbrough 18h30 ngày 6/4: Watford vs Middlesbrough

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Watford và Middlesbrough.

  • Burnley 0-0 Tottenham: Thêm một "đại pháo" dính nước Burnley 0-0 Tottenham: Thêm một "đại pháo" dính nước

    Turf Moor từng làm câm lặng Diego Costa, và Burnley từng khiến Sergio Aguero tịt ngòi. Đêm qua, "đầm lầy" lại làm ẩm thêm một "đại pháo" khác - Harry Kane.

  • Tường thuật Burnley 0-0 Tottenham Tường thuật Burnley 0-0 Tottenham

    Burnley và Tottenham dù thi đấu khá nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của nhau trong suốt 90 phút căng thẳng ở sân Turf Moor. Hòa trận này, Tottenham tạm leo lên xếp thứ 6 với 54 điểm còn Burnley đứng thứ 18 trên BXH.

  • Hazard có cùng đẳng cấp với Messi và Ronaldo Hazard có cùng đẳng cấp với Messi và Ronaldo

    Trung vệ John Terry đánh giá rất cao đồng đội của anh ở Chelsea là tiền vệ Eden Hazard. Theo Terry, Hazard cũng tài năng chẳng kém 2 ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

  • Costa chấn thương, đã có “cascadeur” Remy! Costa chấn thương, đã có “cascadeur” Remy!

    Một hình ảnh đầy tính ẩn dụ. Loic Remy ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 của Chelsea trước Stoke, không lâu sau khi Diego Costa phải rời sân vì tái phát chấn thương gân khoeo.

  • HLV Rodgers chỉ trích đại diện của Sterling HLV Rodgers chỉ trích đại diện của Sterling

    Sau thất bại đau đớn 1-4 trên sân của Arsenal, HLV Brendan Rodgers đã chĩa mũi dùi vào người đại diện của tài năng trẻ Raheem Sterling. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ lý do tiền đạo Mario Balotelli từ chối tới sân Emirates tối qua.

  • Sterling chưa đủ tầm chơi cho Arsenal! Sterling chưa đủ tầm chơi cho Arsenal!

    Tuần qua là một tuần thành công về quảng bá hình ảnh với Raheem Sterling, nhưng lại là tuần thất bại nặng nề về chuyên môn. Cả nước Anh xôn xao vì thông tin Arsenal có thể mua cầu thủ của Liverpool với giá 50 triệu bảng, trong thời điểm suất dự top 4 ngày càng xa tầm với đội bóng của Brendan Rodgers.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x