10 bài học từ vòng 6 Premier League: Từ Tuchel phải trả giá… đến Ronaldo là chưa đủ

BÙI HUY
17:59 ngày 28-09-2021
Alexander-Arnold vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở hàng phòng ngự, Thomas Tuchel đã khiến Chelsea phải trả giá vì nghĩ quá nhiều… hay Cristiano Ronaldo là không đủ cho Man United. Dưới đây là 10 bài học được rút ra từ vòng 6 Premier League vừa rồi.
10 bài học từ vòng 6 Premier League: Từ Tuchel phải trả giá… đến Ronaldo là chưa đủ

Các hậu vệ Arsenal thể hiện giá trị

Những lời khen ngợi xứng đáng được dành cho Bukayo Saka, Martin Odegaard, Emile Rowe và Emerick-Aubameyang của Arsenal trong chiến thắng 3-1 trước Tottenham.

Nhưng công đầu phải dành cho các hậu vệ. Họ đã chơi rất chắc chắn, khóa chặt 2 ngòi nổ Harry Kane và Son Heung-Min bên phía đối phương. Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel và Kieran Tierney rõ ràng đang là bộ tứ vệ rất đáng tin cậy của Pháo thủ. Đặc biệt, trung vệ trị giá 50 triệu bảng Ben White của Arsenal có tới 4 lần đánh chặn thành công và 3 tình huống phá bóng giải nguy ở trận này.

Đến lượt HLV Tuchel mắc sai lầm

Cuối mùa trước, Pep Guardiola đã nghĩ quá nhiều, để rồi tung ra đội hình xuất phát toàn tiền vệ công cho Man City ở trận đấu với với Chelsea tại chung kết Champions League, qua đó khiến Man Xanh thua 0-1.

Giờ đến lượt HLV Tuchel bên phía Chelsea mắc sai lầm tương tự, khi 2 đội gặp lại nhau ở Premier League mùa này. Ông lại nghĩ quá nhiều, để rồi thay đổi sơ đồ từ 3-4-2-1 quen thuộc sang 3-5-2. Lần này đến lượt Chelsea để thua 0-1.

Alexander-Arnold vẫn là tử huyệt hàng thủ Liverpool

CLB tân binh ​​Brentford vừa có một trận đấu đáng nhớ hồi cuối tuần vừa rồi, khi cầm chân gã khổng lồ Liverpool trong một cuộc rượt đuổi tỷ số 3-3 đầy kịch tính và hấp dẫn.

Một trong những miếng đánh giúp HLV Thomas Frank tạo bất ngờ cho thầy trò HLV Juergen Klopp là ông tập trung khoét vào vị trí hậu vệ phải của
Trent Alexander-Arnold. Kết quả cả 3 bàn của Brentford đều đến từ cánh mà hậu vệ Liverpool đảm nhiệm. Alexander-Arnold tấn công hay, song vẫn còn khá yếu ớt trong khâu phòng ngự.

Đến lượt HLV Tuchel nghĩ quá nhiều và trả giá khi cùng Chelsea gặp lại Man City của HLV Guardiola.

Nếu CR7 ghi bàn, Solskjaer vẫn cần thay đổi

Tuần trăng mật của Cristiano Ronaldo tại Old Trafford có lẽ đã hết. Anh chỉ vừa lần đầu tịt ngòi từ khi trở lại Man United trong trận thua Aston Villa 0-1, sau 3 trận ra sân và ghi bàn liên tiếp. Nhưng đó đã là thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất của Man United trên mọi đấu trường, đều trước các đối thủ yếu hơn nhiều: trước Aston Villa (0-1) tại Premier League là Young Boys ở Champions League (1-2) và West Ham tại Cúp Liên đoàn (0-1).

Trừ trận gặp West Ham, HLV Ole Solskjaer gần như sử dụng một đội hình và cách chơi, với 5 hậu vệ lo lót ở phía dưới được giữ nguyên, cặp tiền vệ Scott McTominay và Fred lo đánh chặn, Paul Pogba và Bruno có nhiệm vụ tiếp đạn cho “ông già” Cristiano Ronaldo. Rõ ràng, kể cả khi CR7 có tiếp tục ghi bàn ở trận vừa rồi, Solskjaer vẫn cần đổi ngay cách chơi dựa dẫm vào CR7 này.

Foden và De Bruyne vẫn làm công việc “số 9”

Đội hình ra sân của Man City trước Chelsea ở vòng vừa rồi vẫn giống như từ đầu mùa đến giờ, với việc Pep không bố trí một trung phong thực thụ nào trên sân, ngay cả Gabriel Jesus cũng đá dạt cánh.

De Bruyne và Phil Foden mới được xem là những mũi khoan phá trực diện trong hệ thống tấn công của Man City. Việc bộ đôi này đã làm quá tốt công việc của mình, dù Jesus là cầu thủ ghi bàn duy nhất, cho thấy tại sao Man City không cần một “số 9” thực thụ ở trên sân.

Leicester cần ngăn các quả tạt

Đây đang là một mùa giải khó khăn dành cho Leicester. Đội bóng của HLV Brendan Rodgers đang nằm ở nữa cuối BXH, với 2 chiến thắng sau 6 vòng.

Song đã có một số tín hiệu tích cực cho Bầy cáo: Jamie Vardy trở lại với phong độ cao, Harvey Barnes trở lại sau chấn thương, còn 2 tân binh Boubakary Soumare và Patson Daka đang hòa nhập tốt.

Điều họ cần chấn chỉnh ngay là các tình huống chống bóng bổng, đặc biệt các quả tạt từ hai cánh. Cả 2 bàn thua của Leicester ở trận hòa Burnley 2-2 cuối tuần vừa rồi đều đến từ các tình huống kiểu này.

Niềm tin ở Raul Jimenez đã đền đáp

Raul Jimenez đã tạo ra một khoảnh khắc đầy cảm xúc và đêm Chủ nhật vừa rồi. Chín tháng sau khi bị rạn xương sọ đe dọa kết thúc sự nghiệp, tiền đạo của Wolves đã ghi bàn đầu tiên mùa này, thậm chí bàn duy nhất giúp họ đánh bại  Southampton 1-0. Sự kiên nhẫn của Bầy sói vào Jimenez và chính niềm tin vào bản thân của chân sút người Mexico đã được đền đáp.

Watford và Norwich đi trên 2 con đường

Watford và Norwich là 2 CLB mới lên hạng mùa này, song đang đi trên 2 con đường khác nhau. Watford vừa có thêm 1 điểm nữa khi tiếp Newcastle, để duy trì một vị trí khá an toàn ở giữa BXH.

Trong khi đó, Norwich đã dễ dàng để thua trên sân của Everton 0-2 trong một trận đấu mà đối thủ không có cả 2 ngôi sao hàng đầu Calvert-Lewin và Richarlison, qua đó tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng và chưa có được chiến thắng nào.

Leeds thiếu chiều sâu đội hình

Hội chứng mùa giải thứ hai tại giải VĐQG của HLV Marcelo Bielsa đang bắt đầu ảnh hưởng đến Leeds. Đoàn quân của HLV người Argentina vẫn chưa có được chiến thắng nào sau khi để thua cả West Ham 1-2 ngay trên sân nhà hồi cuối tuần vừa rồi, qua đó đã tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Sự thiếu chiều sâu đội hình và nạn chấn thương có lẽ là những nguyên nhân khiến Leeds kém hơn hẳn so với mùa trước. Patrick Bamford và một loạt hậu vệ của họ đều phải ngồi ngoài ở thất bại vừa rồi, cũng các trận trước đó.

“Ngựa ô” Brentford tiếp tục “sải vó”

Tân binh Brentford đang cho thấy họ sẽ sắm vai “ngựa ô” ở mùa này, sau khi cầm hòa cả Liverpool với tỷ số 3-3. Bầy ong đang khiến người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ngay ở mùa đầu góp mặt trong kỷ nguyên Premier League.  Họ mới chỉ thua 1 trận sau 6 vòng, đã giành được 9 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 9.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x