10 điều rút ra từ Premier League 2018/19

Số 10 vẫn chưa chết, Man City không còn phụ thuộc vào David Silva, hội chứng mùa thứ ba với Mourinho là có thật... là ba trong số những kết luận đáng chú ý nhất mà tờ Independent rút ra được từ mùa giải 2018/19.
10 điều rút ra từ Premier League 2018/19
1. Liverpool không cần tiền vệ sáng tạo

Sau khi bán đi Philippe Coutinho và thất bại trong việc mang về Nabil Fekir, hàng tiền vệ của Liverpool rõ ràng là không đủ sự sáng tạo. Bộ ba thường xuyên được sử dụng nhất, gồm Milner, Wijnaldum và Henderson, đều là những “máy chạy”. Nhưng Liverpool đã chứng tỏ họ có thể sống tốt mà không cần những tiền vệ sáng tạo. Hướng tấn công chủ đạo của The Kop là hai cánh, với Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson nằm trong số những cầu thủ kiến tạo hàng đầu.

2.Man City không còn phụ thuộc vào Silva 


David Silva chính là tiền vệ xuất sắc nhất Premier League trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Vai trò của anh ở Man City thì không phải bàn cãi. Nhưng mùa này, lần đầu tiên người ta có cảm giác Man City có thể sống tốt mà không cần cầu thủ người Tây Ban Nha. Sang mùa sau, khi De Bruyne khỏe mạnh, anh và Bernardo Silva chắc chắn sẽ là bộ đôi số 8 mới của City. Silva đã có thể tính tới chuyện trở lại Las Palmas dưỡng già.

3. Hai mặt Jorginho


Trong giai đoạn đầu mùa giải, Jorginho được ca tụng như là bản hợp đồng của năm, như là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Anh thực sự là một cỗ máy chuyền bóng, là trung tâm trong khởi đầu ấn tượng của Chelsea-Sarri. Nhưng tới nửa sau của mùa giải, Jorginho lại bị xem như đại diện cho tất cả những gì… không đúng của Sarriball. Anh bị cả các chuyên gia lẫn cổ động viên vùi dập vì chuyền quá nhiều! 

4. "Harry Kane Team" hay không?


HLV Pep Guardiola từng gọi Tottenham là “đội bóng của Harry Kane”. Không có gì là quá, khi tiền đạo người Anh vẫn chơi ấn tượng và là đầu tàu của Tottenham mỗi khi có mặt trên sân. Nhưng điều đáng nói là Tottenham đã giành được những kết quả quan trọng nhất khi không có Kane trên sân. Son Heung-min và Lucas Moura đều chơi hay hơn khi Kane vắng mặt. Và có cảm giác là các cầu thủ còn lại của Tottenham cũng vậy.

5. Pressing là vua

Pressing (hoạt động gây sức ép đồng bộ để đoạt lại bóng) đang là yếu tố chiến thuật thống trị trong những năm gần đây. Cả hai đội bóng có được hai vị trí cao nhất ở Premier League mùa này đều xây dựng lối chơi xung quanh khả năng pressing, nhất là gegenpressing, tức pressing đoạt lại bóng ngay khi vừa mất (thường là trên phần sân của đối phương). Rất nhiều bàn thắng đã được ghi từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

6. Hội chứng mùa thứ ba của Mourinho


Đã được nói tới nhiều, từng xảy ra, nhưng vẫn không nhiều người tin rằng HLV Jose Mourinho sẽ lại gặp rắc rối lớn trong mùa giải thứ ba ở Man United. Nhưng cuối cùng thì điều đó vẫn xảy ra. Thành tích bết bát, mối quan hệ với các cầu thủ căng thẳng, và cuối cùng bị sa thải giữa chừng, những gì đã xảy ra với Mourinho ở mùa thứ ba ở Chelsea và Real Madrid lại xảy ra với Mourinho ở mùa thứ ba cùng Man United.

7. Big Six ngày càng lớn


Các CLB trong cái gọi là Big Six đang xây chắc vị thế của mình. Đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể rút ra được sau mùa giải này, khi cả 6 CLB Big Six đều giữ được vị trí trong Top 6, dù 4 trong số đó đã trải qua một trong những mùa giải tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hãy lấy M.U làm ví dụ. Quỷ đỏ khởi đầu cực tệ và kết thúc cũng cực tệ, nhưng chỉ vài tháng giữa mùa thăng hoa, họ lại chắc chân ở vị trí thứ 6.

8. Những trận hòa mất giá


Giá trị của những trận hòa trong cuộc đua vô địch đã không còn. Đó là những gì mà Man City đã chứng minh ở mùa này. Những trận hòa 0-0 của Liverpool trên sân của Everton và M.U về lý thuyết không phải là những kết quả tồi. Nhưng thực tế thì đó chính là những kết quả đã khiến họ mất chức vô địch. Đó cũng là lý do Liverpool chỉ thua có 1 trận vẫn không vô địch, trong khi Man City thua tới 4 trận vẫn lên ngôi.

9. Số 10 chưa chết


Người ta nói nhiều về sự biến mất của mẫu số 10 cổ điển ở Premier League, và sự sa sút của Mesut Oezil chỉ khiến họ thêm tin tưởng vào điều đó. Nhưng thực tế thì số 10 chưa chết, nó chỉ tự thay đổi thôi. Hai cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất - Eden Hazard và Ryan Fraser - đã chứng minh điều đó. Cả hai đều xuất phát từ cánh, nhưng thường có mặt ở trung lộ, và từ vị trí số 10, họ quyết định trận đấu.

10. Sự trỗi dậy của tầng lớp “trung lưu”


Big Six vẫn vững vàng. Nhưng mùa tới, như HLV Solskjaer nhận định, họ sẽ phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các CLB ở nhóm sau. Wolves và Leicester đã chứng tỏ nếu họ rướn thêm một chút, họ có thể cạnh tranh cho một vị trí trong Top 6. Cả Everton cũng vậy. The Toffees đã chơi với phong độ của một đội bóng Top 6 trong giai đoạn lượt về.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x