10 ngôi sao Ngoại hạng Anh cần ra đi cứu vãn sự nghiệp
Vincent Janssen, Danny Drinkwater hay Adam Lallana đều là những cầu thủ đang chìm nghỉm ở Premier League, và họ cần ra đi bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.
Janssen là cầu thủ của Tottenham à? Chắc chắn sẽ có cổ động viên đặt ra câu hỏi như vậy bởi từ khi gia nhập Tottenham từ AZ Alkmaar năm 2016, tiền đạo người Hà Lan rất ít khi được thi đấu.
Sau 3 mùa chơi cho Spurs, Janssen mới chỉ có 31 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, ghi 2 bàn thắng.
Gibson là bản hợp đồng kỷ lục của Burnley với giá 15 triệu bảng hồi hè năm ngoái. Thế nhưng, ở cả mùa giải 2018/19, trung vệ 26 tuổi này chỉ ra sân 5 lần cho The Clarets trên mọi đấu trường, do không cạnh tranh được vị trí với Ben Mee và James Tarkowski.
Drinkwater là một trong những mảnh ghép quan trọng ở chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015/16 của Leicester.
Tuy nhiên, kể từ khi "kết duyên" với Chelsea năm 2017, tiền vệ người Anh hoàn toàn mất tích. Cả mùa trước, Drinkwater ra sân đúng... 30 phút ở trận Siêu cúp Anh gặp Man City.
Hồi đầu mùa 2018/19, Costa thường được HLV Nuno Santo bố trí đá chính dạt phải ở hàng công 3 người. Dù vậy, sau khi chuyển qua sơ đồ 3-5-2, tiền đạo 25 tuổi đã bị đẩy lên ghế dự bị nhường chỗ cho cặp đôi Raul Jimenez-Diogo Jota.
Ở mùa giải 2019/20, Santo nhiều khả năng vẫn giữ nguyên bộ khung này, và Costa cần ra đi để tìm cơ hội ra sân thường xuyên với hi vọng chen chân vào đội hình của tuyển Bồ Đào Nha dự EURO 2020.
Mustafi đã trải qua mùa giải 2018/19 thảm họa với nhiều sai lầm nghiêm trọng nơi hàng thủ Arsenal. Thay vì chờ tới khi bị Pháo thủ tống cổ, có lẽ trung vệ người Đức nên tự mình "nhảy" CLB nhằm tìm lại cảm hứng chơi bóng. Lúc này, Milan được cho đang theo sát nhất cử nhất động từ Mustafi.
Otamendi là nhân tố quan trọng ở chiếc cúp vô địch Premier League đầu tiên của Pep Guardiola tại Man City. Tuy nhiên, ở mùa giải năm ngoái, tuyển thủ Argentina không còn giữ được vị trí khi cặp Aymeric Laporte - John Stones chơi quá hay, cộng thêm một Vincent Kompany giàu kinh nghiệm.
Mùa tới, Kompany đã ra đi song hiện tại, Man xanh đang hỏi mua Harry Maguire và nếu thương vụ này thành công, tương lai của Otamendi ở Man City chắc chắn sẽ vô cùng mịt mờ.
Cựu chân sút Man City gây thất vọng toàn tập tại Leicester ở mùa giải trước với chỉ 1 bàn sau 30 trận. Cái giá mà Iheanacho đã phải trả là không được tuyển Nigeria triệu tập cho CAN 2019 (Giải vô địch các quốc gia châu Phi). Rõ ràng, Iheanacho cần sớm tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.
Những chấn thương triền miên khiến Lallana không còn chỗ đứng. Ngoài ra, việc các tân binh như Fabinho hay Naby Keita ngày càng hòa nhập tốt hơn khiến chỗ đứng của tiền vệ người Anh tại The Kop càng trở nên mong manh.
Đã 31 tuổi, thời gian không còn đợi Lallana và anh nên đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình.
Mùa trước, Moses được cho Fenerbahce mượn và chơi khá ấn tượng với 4 bàn thắng. Hiện tại, cầu thủ chạy cánh người Nigeria đã trở lại Chelsea và chưa rõ liệu có được trọng dụng hay không. Có lẽ, Moses nên tự tìm đường giải thoát chính mình.
Sanchez vốn là trụ cột nơi tuyến giữa của West Ham. Tuy nhiên, sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng, tiền vệ 33 tuổi đã đánh mất vị trí vào tay ngôi sao trẻ Declan Rice. Với màn trình diễn bùng nổ, Rice hứa hẹn sẽ giữ vững vị trí của mình và đó là một nỗi lo lớn với Sanchez.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn