12 bản hợp đồng tồi nhất Premier League 2014/15 tính đến thời điểm này

Lý Nam
19:41 ngày 16-10-2014
1/4 mùa bóng đã trôi qua. Đến thời điểm này, ít nhiều đã có thể đánh giá mức độ thành công của các bản hợp đồng đáng chú ý trong Hè 2014.
12 bản hợp đồng tồi nhất Premier League 2014/15 tính đến thời điểm này
Luke Shaw (M.U)
Southampton đã bán hậu vệ trái người Anh cho M.U với giá 30 triệu bảng, có thể tăng lên thành 31 triệu căn cứ vào số lần ra sân. Nhưng đến thời điểm này, “Quỷ đỏ” có thể tự tin sẽ không phải trả khoản phụ phí nữa, bởi Shaw mới chỉ có 2 lần ra sân và thậm chí còn không được HLV Louis van Gaal ưa thích. Mặc dù vậy, với tài năng không cần bàn cãi và mới chỉ ở độ tuổi 19, Shaw còn rất nhiều cơ hội chứng tỏ mình.

Alexis Sanchez (Arsenal)
Trong nhiều năm, Arsenal không chi trả nhiều tiền cho các ngôi sao ngoại quốc, mặc dù việc bán những trụ cột như Cesc Fabregas hay Robin van Persie giúp tình hình tài chính của đội bóng này ngày càng vững mạnh. Thế rồi “Pháo thủ” thay đổi phương châm chuyển nhượng với Mesut Oezil, và Hè năm nay là Sanchez. Cho tới thời điểm này, tiền đạo người Chile đã thể hiện được phần nào tố chất, nhưng vẫn tỏ ra thiếu ổn định.

Didier Drogba (Chelsea)


Jose Mourinho đang thất bại trong nỗ lực đưa những cậu học trò cưng về dưới trướng của mình. Mùa trước là Samuel Eto'o, và giờ thì tới lượt Drogba. Đúng vậy, tiền đạo người Bờ Biển Ngà là một huyền thoại của sân Stamford Bridge, nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Hãy hy vọng rằng, chí ít thì Roman Abramovich cũng có thể hài lòng với hiệu quả bán áo và tài trợ mà “Voi rừng” mang lại, chứ chắc chắn không phải sự chậm chạp và những cơ hội bị bỏ lỡ dưới chân anh.

Romelu Lukaku (Everton)
Mới chỉ ở độ tuổi 21 nhưng đã là trụ cột ở ĐT Bỉ và có 2 mùa bóng thành công tại Premier League trong màu áo West Brom và Everton. Nhưng trên thực tế, Lukaku không hay như thế kể từ khi chính thức là thành viên của The Toffees. Nên nhớ, chỉ với 4 triệu bảng nhiều hơn, Chelsea đã chiêu mộ được Diego Costa, một tiền đạo đang đạt hiệu suất ghi bàn vượt trội so với đồng nghiệp người Bỉ.

Eliaquim Mangala (Man City)
Công bằng mà nói, Mangala đã có khởi đầu tuyệt vời khi gây ấn tượng trước Chelsea. Nhưng rồi trận gặp Hull lập tức trở thành thảm họa: Mangala gây ra 1 quả phạt đền và 1 lần đá phản lưới. Một hậu vệ trị giá 32 triệu bảng không thể mắc những sai lầm đáng trách như thể… David Luiz kiểu ấy.
 
Rio Ferdinand (QPR)
Bảy lần ra sân tại Premier League, 15 bàn thua. Rõ ràng, 0 bảng với Ferdinand là cái giá… quá đắt. M.U đã đúng khi để hậu vệ này ra đi, ngay cả khi hàng thủ của họ giờ đây cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Mario Balotelli (Liverpool)


Hai tuần sau khi chiêu mộ Balotelli, HLV Brendan Rodgers công khai thừa nhận rằng anh là một “canh bạc”, và chỉ là một bản hợp đồng “vét”. Điều đó nói lên tất cả. Một vài tuần sau, “Super Mario” phải ngồi trên ghế dự bị, và đối mặt với nguy cơ thất bại trong màu áo Liverpool.

Emmanuel Riviere (Newcastle)
Dạo gần đây đang rộ lên một trò đùa mang tính chế nhạo, đó là ở Newcastle, một cậu bé lau giầy cũng có thể đáng giá 6 triệu bảng. Đó là câu nói ám chỉ tiền đạo tân binh Riviere, người đang thể hiện vô cùng đáng thất vọng tại St James’ Park.

Carlos Sanchez (Aston Villa)
Không ai biết giá trị của Sanchez thực tế là bao nhiêu, nhưng nó rơi vào khoảng từ 1,5 triệu đến 4,5 triệu bảng. Bất kể thế nào, khoản tiền ấy đã được chi ra không hiệu quả. Cầu thủ người Colombia dù gây ấn tượng tại World Cup, nhưng lại gây thất vọng ở Premier League và đang trở thành tâm điểm chỉ trích của các CĐV Villa.

Ben Davies (Tottenham)
Davies chưa có nhiều thời gian để thể hiện mình. Tottenham đã chi ra 8 triệu bảng cộng thêm cả Gylfi Sigurdsson để đổi lấy hậu vệ trẻ người Anh. Mặc dù vậy, tới thời điểm này, nếu như Sigurdsson đang tỏ ra là một hợp đồng hiệu quả, thì Davies lại chơi không tốt mỗi khi được ra sân. Dường như đang có một lời nguyền tại White Hart Lane, khi những cầu thủ chất lượng chẳng bao giờ có được khởi đầu như ý.

Brown Ideye (West Brom)


Alan Irvine thú nhận rằng ông chưa từng xem tiền đạo trị giá 10 triệu bảng của mình, Ideye thi đấu trước khi “vung tiền” chiêu mộ anh từ Dynamo Kiev. Hệ quả là chân sút người Nigeria liên tục vắng mặt vì chấn thương, nhưng cũng rất may là trong những lần hiếm hoi ra sân, Brown vẫn thể hiện tiềm năng khá tốt.

Radamel Falcao (M.U)
Cuối cùng thì người hâm mộ “Quỷ đỏ” cũng được chứng kiến tiền đạo họ kỳ vọng nhất ghi bàn. Tất nhiên, phải chơi hơi lệch trái trên hàng công khiến Falcao khó “mắn” bàn thắng như trước đây, nhưng người ta vẫn chờ đợi nhiều hơn ở một chân sút hưởng lương 15 triệu bảng mỗi mùa. 

Ấy là còn chưa kể đến, chỉ vì tập trung vào thương vụ Falcao, Van Gaal đã lỡ mất những giờ chót của ngày chuyển nhượng cuối, quãng thời gian mà ông có thể ký hợp đồng với chí ít là 1 hậu vệ để nâng tầm hàng thủ yếu đuối của mình. Cho tới giờ, không một đội bóng nào ở nửa trên BXH thủng lưới nhiều như “Quỷ đỏ”, và nếu như “Mãnh hổ” vẫn không thể hiện tương xứng với kỳ vọng, hậu quả với đội bóng sẽ còn khôn lường hơn nhiều.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x