Premier League 2013/14 - vòng 19 - sân Stamford Bridge

23h00 ngày 29/12, Chelsea vs Liverpool: Cơn điên của Lữ đoàn đỏ!

MINH VIỆT
21:36 ngày 29-12-2013
Liverpool xứng đáng có ít nhất 1 điểm trước Man City, HLV Brendan Rodgers bảo thế và hàng triệu CĐV của họ cũng nghĩ vậy. Trong trận đấu mà Liverpool chơi cực tốt thì họ lại phải trắng tay rời Etihad. Lữ đoàn đỏ đang lên cơn điên và đêm nay, Stamford Bridge sẽ là nơi họ xả giận…
23h00 ngày 29/12, Chelsea vs Liverpool: Cơn điên của Lữ đoàn đỏ!
Từ đầu mùa, ngoại trừ chiến thắng 1-0 trước M.U, Liverpool đã thua tất cả những trận đại chiến khác (0-2 trước Arsenal và 1-2 trước Man City). Nhưng có thể khẳng định, sau mỗi thất bại, người ta lại thấy đội quân của Rodgers vùng lên mạnh mẽ, rút ra được bài học riêng để tiến bộ rõ rệt. Bằng chứng, trước Arsenal là một trận thua toàn diện, trận đấu Suarez cùng các đồng đội bất lực toàn tập. Nhưng trước Man City là một Liverpool mang diện mạo khác hẳn, nguy hiểm hơn, đa dạng hơn và chỉ cần thêm một chút lạnh lùng, họ xứng đáng có điểm. Nên nhớ, Etihad đang được ví như tử địa tại Premier League. Tại đây, Arsenal, M.U, Tottenham đã đến và ra về trong sự tủi nhục tột độ. Bởi vậy, chơi sòng phẳng với Man City được như Lữ đoàn đỏ hôm giữa tuần thực sự là một chiến tích. Trắng tay rời Etihad nhưng Liverpool là người giành chiến thắng trong cuộc chiến niềm tin. 

Nói vậy để thấy, Liverpool nay đã khác. Họ không còn là đội bóng yếu bản lĩnh trong các trận cầu lớn. Họ cũng đang từng bước hoàn thiện mình dưới sự chỉ đạo của HLV Rodgers. Sự vắng mặt của Gerrard chắc chắn làm Liverpool yếu đi nhưng hóa ra lại không quá nghiêm trọng như mọi người từng nghĩ. Vắng Gerrard nhưng đã có Henderson trưởng thành trông thấy. Không Sturridge nhưng ở mặt trận tấn công, bộ ba Suarez - Sterling - Coutinho lại đang tạo thành tam tấu nguy hiểm bậc nhất Premier League.

Tại Etihad, ai cũng thấy sự đáng sợ của cặp đôi Suarez, Sterling. Tốc độ, khả năng xuyên phá, cùng sự bùng nổ của bộ đôi này sẽ là vũ khí để Liverpool mở toang mọi hàng phòng ngự, nhất là trước hàng thủ cực kỳ mong manh của Chelsea.


CHELSEA VẪN MONG MANH
Chelsea đã bất bại 5 trận gần nhất. Nhưng đừng vội nghĩ đội quân của Mourinho có được sự ổn định. Kể từ khi Người đặc biệt trở lại Stamford Bridge, cứ khi nào The Blues được trao nhiều niềm tin nhất thì họ lại bất ngờ gục ngã, như cách họ thua Newcaste (0-2 ngày 2/11) hay thất bại 2-3 trước Stoke (7/12). 

Hàng tiền đạo yếu kém là điều đã được dự báo trước. Những nỗi thất vọng lớn nhất của The Blues là sự mong manh của hàng thủ. Mourinho, một HLV nổi tiếng với sự thực dụng, người đang giữ kỷ lục giữ sạch lưới nhiều nhất trong một mùa giải tại Premier League (25 trận mùa 2004/05), lại đang gặp khó khăn trong việc mang tới sự chắc chắn cho tuyến phòng ngự Chelsea. Nên nhớ, mãi đến sau chiến thắng 1-0 trước Swansea hôm giữa tuần, đội quân của Mourinho mới có lần đầu tiên trắng lưới 2 trận liên tiếp tại Premier League. Chính sự bất ổn nơi hàng thủ mới là nguyên nhân lớn nhất khiến Chelsea không thể duy trì sự ổn định. Đêm nay, Mourinho càng có lý do để lo ngại hơn. Bởi hàng hậu vệ chậm chạp của ông (Terry, Cahill không phải mẫu trung vệ nhanh nhẹn) sẽ ứng phó thế nào trước lối chơi đầy tốc độ của các mũi công Liverpool như Suarez hay Sterling? Đã vậy, tấm lá chắn đáng tin cậy nhất, Ramires còn vắng mặt vì án treo giò.

Tại Etihad, đội quân của Rodgers phải nuốt hận ra về. Nhưng giờ thì Lữ đoàn đỏ sẵn sàng biến Stamford Bridge thành nơi xả cơn giận giữ…

Đại chiến Brazil

Oscar & Coutinho

Sẽ không quá chút nào nếu nói đêm nay sẽ là trận đấu của những người Brazil. Trong đội hình Liverpool hiện có 2 cầu thủ Brazil sẽ đá chính là Coutinho và Lucas Leiva. Với Chelsea, họ cũng có Oscar, David Luiz và Ramires. Khá đáng tiếc cho Ramires khi anh sẽ phải vắng mặt trong trận đấu này vì án treo giò. Đặc biệt, những người Brazil đang nắm chìa khóa rất quan trọng ở trận đấu này. Coutinho là tiền vệ duy nhất của Liverpool có khả năng sáng tạo. Còn Oscar từ lâu nay được Mourinho coi là mẫu số 10 yêu thích. 

Mourinho có duyên với Liverpool
Chelsea không có thành tích đối đầu tốt với Liverpool trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, với Mourinho trên ghế HLV, The Blues có lý do để tự tin. Bởi thống kê cho thấy, Người đặc biệt rất có duyên với Liverpool. Bằng chứng là trong sự nghiệp, Mourinho đã có tổng cộng 16 lần đụng độ Lữ đoàn đỏ, giành 7 chiến thắng và chỉ thua 5. Đáng chú ý, Rodgers đã 5 lần đụng độ Chelsea và chưa một lần ca khúc khải hoàn (hòa 3, thua 2).

CON SỐ:
0 - Kể từ khi rời Anfield cách đây 3 năm, Torres chưa ghi được bàn, chưa giành được chiến thắng nào sau 6 lần đối đầu với Liverpool. 
1 - Chelsea chỉ thắng 1 nhưng thua 3/5 lần gần nhất đối đầu với Liverpool trên sân nhà tại Premier League. Chelsea cũng chỉ thắng được 2/13 lần đối đầu gần nhất tại Premier League trước Liverpool.
11 - Liverpool đã kiếm được nhiều hơn 11 điểm tại Premier League so với cùng kỳ mùa trước.
29 - Liverpool đã ghi 29 bàn/14 lần gần nhất hành quân đến London tại Premier League, trung bình 2,07 bàn/trận. 


DỰ ĐOÁN: 2-3

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x