3 cầu thủ M.U mà Solskjaer không nên nuông chiều thái quá

Quang Minh
16:18 ngày 04-02-2020
Andreas Pereira, Daniel James và Anthony Martial là ba cái tên mà giới truyền thông xướng tên, kêu gọi HLV Ole Gunnar Solskjaer cần phải nghiêm khắc với họ hơn, tránh tình trạng quá nuông chiều như thời điểm hiện tại.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Martial là tiền đạo được kỳ vọng sẽ bùng nổ để gánh vác hàng công M.U thay thế người đồng đội Marcus Rashford dính chấn thương. Tuy nhiên chân sút người Pháp lại đang để lại nỗi thất vọng tràn trề, khi anh không ghi bàn cho M.U từ trận thắng Norwich 4-0 vào ngày 11/1. Martial liên tục tịt ngòi dù thi đấu đủ cả 90 phút trong 3 trận gần đây trong đó mới nhất là trận hòa 0-0 trước Wolves ngay tại Old Trafford.

Ở trận đấu với Wolves cuối tuần trước, Martial được HLV Solskjaer bố trí đá tiền đạo cắm và nhận được sự hỗ trợ tới từ Juan Mata, Daniel James và tân binh Bruno Fernandes. Thế nhưng trong suốt 90 phút có mặt trên sân Old Trafford, Martial không tung ra nổi một cú dứt điểm nào về phía khung thành thủ môn Rui Patricio.

Sau trận đấu, Martial trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích vì thái độ thi đấu hời hợt và vô hại của mình. Tuy nhiên HLV Solskjaer vẫn một mực bênh vực học trò: "Cậu ấy cho chúng tôi nhiều thứ. Cậu ấy nói muốn được thi đấu nhiều hơn. Tôi nghĩ cậu ấy đã ra sân ở đội hình chính thức ở cả 8 trận gần nhất. Tháng này, cậu ấy có thể chạy nhiều hơn 20% so với những gì cậu ấy đã làm trước khi tôi đến đây".

Martial đang thể hiện phong độ rất nghèo nàn

"Là một tiền đạo, nếu bạn không làm được điều ấy thì đó là sự khác biệt lớn. Và tôi đã khen ngợi Martial khi nói chuyện với cậu ấy. Tôi được biết rằng, cậu ấy đang mệt mỏi nhưng không hề nói về điều đó mà luôn cố gắng tập luyện. Lúc này, cậu ấy đang tập luyện chăm chỉ và sẵn sàng cho mọi trận đấu. Tôi rất hài lòng về điều này.

Chúng tôi sẽ ủng hộ Martial nhiều hơn, cho cậu ấy nghỉ ngơi khi cậu ấy xứng đáng như vậy. Nếu được nghỉ, cậu ấy sẽ ra sân ít hơn, bởi cậu ấy bị đòi hỏi ra sân quá nhiều, khi mà Marcus bị chấn thương", chiến lược gia người Na Uy nói thêm.

Các fan của Man United đang kỳ vọng tuyên bố cuối cùng của HLV Solskjaer sẽ được ông thực hiện, khi lúc này M.U đã chiêu mộ tân binh Odion Ighalo. Chân sút người Nigeria là một tiền đạo cắm đích thực và ông thầy người Na Uy cần tàn nhẫn hơn với Martial để giúp hàng công của M.U có cơ hội làm mới.

Một vấn đề đối với M.U thời điểm hiện tại là có nhiều cầu thủ tấn công hoặc chấn thương hoặc cùng sa sút phong độ. Rashford ngồi ngoài dài hạn, Martial không còn là chính mình và một mắt xích từng tạo thành bộ ba tấn công nguy hiểm giai đoạn đầu mùa là tân binh Daniel James cũng đang có dấu hiệu chững lại.

Daniel James đang đánh mất mình

Hồi tháng đầu tháng 1 vừa qua, HLV Solskjaer cùng BHL đội bóng từng lo lắng về việc James thi đấu quá nhiều có thể ảnh hưởng tới phong độ và cân nhắc cho cầu thủ người xứ Wales được nghỉ ngơi: "Dan thật tuyệt vời, nhưng cậu ấy đang chơi nhiều hơn cậu ấy nghĩ, nhiều hơn chúng tôi nghĩ".

Từ thời điểm đó tới nay, James ra sân 4/6 trận đấu của M.U, nhưng cựu cầu thủ xứ Wales cũng không còn là chính mình, những bước chạy đã không còn tốc độ, những đường chuyền thiếu đi sự chính xác. Quãng thời gian nghỉ Đông sẽ là thời điểm để James nghỉ ngơi, nhưng HLV Solskjaer cũng cần nghiêm túc hơn trong việc sử dụng cầu thủ này.

Cái tên cuối cùng mà Solskjaer cần phải nghiêm khắc hơn trong việc lựa chọn ra sân là tiền vệ Andreas Pereira. Quyết định để cầu thủ người Brazil ra sân trong trận gặp Wolves là điều bắt buộc, bởi trong tay Solskjaer không còn lựa chọn khả thi hơn. Nemanja Matic nhận án treo giò, Scott McTominay và Paul Pogba chấn thương.

Mùa này Solskjaer nhiều lần trao cơ hội cho Pereira và thể hiện sự ngưỡng mộ với tài năng của cầu thủ này. Tuy nhiên đáp trả lại niềm tin này là màn trình diễn xuống dần đều. Với sự xuất hiện của tân binh Bruno Fernandes cùng với việc Matic, Pogba và McTominay sắp trở lại trong thời gian tới, chiến lược gia người Na Uy phải cân nhắc việc không nuông chiều Pereira thêm nữa.

Người tiền nhiệm Jose Mourinho sẽ làm điều đó, ông thầy Sir Alex Ferguson chắc chắn làm điều đó. Bây giờ Solskjaer phải "phũ" hơn nếu như muốn cứu chiếc ghế vốn đang lung lay của mình.

XEM THÊM

Bruno Fernandes ra mắt ở M.U cũng chưa hot bằng fan Bournemouth đeo khẩu trang xem bóng đá

M.U 0-0 Wolves: Nỗ lực của Bruno Fernandes là chưa đủ

Solskjaer: 'Fernandes giống Scholes hơn Ronaldo'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x