4 ông lớn Ngoại hạng Anh đã trở lại và chúng ta nên làm quen với điều đó

Trọng Khang
15:44 ngày 23-05-2021
Với những người theo chủ nghĩa phá cách, Premier League sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu có CLB nào đó phá vỡ được sự thống trị của 4 ông lớn Man City, Man United, Liverpool và Chelsea đã tồn tại từ nhiều năm nay. Đáng tiếc là mong muốn của họ rất có thể sẽ không được đáp ứng.

Thật vậy, khi Premier League 2020/21 kết thúc vòng áp chót, trật tự đã được thiết lập lại khi Man City, Man United, Liverpool và Chelsea tiếp tục chia sẻ 4 vị trí cao nhất trên BXH. Điều tương tự từng xảy ra ở mùa giải trước và nó hứa hẹn sẽ lại xảy ra ở mùa giải này.

Cần phải nhấn mạnh rằng, hồi đầu mùa đã có dấu hiệu cho thấy Premier League xuất hiện những "kẻ nổi loạn" sẵn sàng thách thức "big four". Đó là khi MU thảm bại 1-6 trên sân nhà trước Tottenham, Liverpool để thua Aston Villa 2-7 hay Man City bị Leicester City vùi dập không thương tiếc (thua 2-5).

Có ý kiến cho rằng những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 là cơ hội quá tốt để những đội bóng chưa được xếp vào hàng "ông lớn" vùng lên. Thực tế thì đúng là có một số đội làm được như vậy, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong thời khắc ngắn ngủi chứ xét về lâu dài thì họ vẫn chưa đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với "big four".

Đáng tiếc nhất phải kể đến trường hợp của Leicester City, đội đã trải qua suốt 242 ngày góp mặt trong top 4 nhưng bây giờ lại bị tụt xuống vị trí thứ 5 sau thất bại 1-2 dưới tay Chelsea ở vòng đấu trước. Leicester City chưa bao giờ đứng thấp như thế kể từ đầu mùa, vậy mà chỉ qua một trận đấu với thế lực Chelsea, đội bóng này đã bị đánh bay ra khỏi khu vực xem ra không dành cho họ.

Man City từng có lúc tụt xuống vị trí thứ 14 nhưng vẫn vô địch Premier League đầy thuyết phục

Với việc ở vòng đấu cuối, Leicester City phải đá với Tottenham không phải dạng vừa trong khi Liverpool được tiếp đón Crystal Palace đã hết động lực, nhiều khả năng mùa này top 4 Premier League sẽ chẳng có gì khác so với mùa trước. Thực tế trên nói lên điều gì? Chẳng phải "Big Four" vẫn quá mạnh và lật đổ họ không bao giờ là chuyện dễ hay sao?

Câu hỏi đặt ra là "ách thống" trị của Man City, Man United, Chelsea và Liverpool sẽ còn tồn tại đến bao giờ? Tin buồn cho những kẻ thách thức là tất cả 4 đội nói trên chỉ chững lại trong một thời gian ngắn và sẽ lại tiếp tục bứt phá với tốc độ ngày càng tăng. Minh chứng dễ thấy hơn cả chính là trường hợp của Man City, đội từng rơi xuống tận vị trí thứ 14 sau trận thua Leicester City 2-5 hồi đầu mùa. 

Thất bại ấy rút cục chẳng khiến Man City sụp đổ. Ngược lại, đội bóng của HLV Pep Guardiola còn trở lại đầy mạnh mẽ khi thắng liền một mạch 21 trận để soán ngôi Liverpool đầy thuyết phục. Đáng nói ở chỗ, Man City vốn không phải đội bóng "ăn xổi" kiểu như Leicester City từng bất ngờ vô địch Premier League mùa 2015/16.

CLB này có lực lượng vô cùng hùng hậu cho phép HLV Guardiola có thể liên tục xoay vòng những ngôi sao mà Man City vẫn thắng như chẻ tre. Khi mùa giải 2020/21 khép lại, Man City sẽ chia tay tiền đạo công thần Sergio Aguero và ngay lập tức họ đã nhắm đến "khẩu đại pháo" Harry Kane đang sẵn sàng rời Tottenham để hiện thực hóa mục tiêu có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.

Nếu như Man City nhắm đến Kane thì Chelsea cũng đang để mắt tới một ngôi sao tấn công đình đám không kém là Erling Haaland của Borussia Dortmund. Nhìn vào những kế hoạch táo bạo của Man City hay Chelsea, có thể khẳng định mùa giải tới cả 2 hứa hẹn sẽ còn đáng sợ hơn so với bây giờ gấp bội.

Về phần mình, Liverpool chưa mua sắm mà chỉ cần đón chào sự trở lại của cặp trung vệ trụ cột Joe Gomez và Vigril van Dirk cũng mạnh thêm đáng kể. Trong khi đó, Man United đang ngày càng ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Việc họ sớm cán đích ở vị trí thứ 2 tại Premier League và lọt vào đến trận chung kết Europa League đã thể hiện rõ điều này.

Cũng cần phải nói thêm rằng, Man City, Man United, Chelsea và Liverpool nhờ danh tiếng đã được thừa nhận chính là những đội kiếm được nhiều tiền từ bản quyền truyền hình nhất tại Premier League 2020/21. Vị thế của họ rất khác so với Everton, đội từng dẫn đầu BXH mùa này nhưng chỉ xếp thứ 8 trong danh sách các CLB ở Premier League xét trên tiêu chí trên.

Doanh thu cao đương nhiên cho phép "Big Four" dễ dàng tuyển mộ những cầu thủ ưng ý hơn so với phần còn lại ở giải Ngoại hạng. Cứ đà này, họ sẽ còn thống trị Premier League lâu dài và các CLB khác xem ra cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận thực tế phũ phàng đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x