Ai khóc cho Man xanh?

Kinh Thi Kinh Thi
09:27 ngày 18-02-2020
Khả năng cao: số đông vừa ngạc nhiên, ngỡ ngàng, đau đớn trước hình phạt nặng nề mà UEFA chụp xuống đội Man City, thật ra chẳng mấy liên quan đến đội bóng này. Có chăng cũng chỉ là sự liên hệ mơ hồ mang tên cổ động viên.
Ai khóc cho Man xanh?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Hình phạt ấy rất lớn đối với CLB bóng đá Man City. Nhưng bóng đá chỉ là một phần trong những hoạt động của chủ sở hữu CLB - City Football Group. Nó càng là một phần nhỏ hơn, đối với “chủ của chủ sở hữu”, Abu Dhabi United Group. Và nó nhỏ đến mức ông chủ tối thượng của Man City muốn nhìn cũng chưa chắc đã thấy. Ông chủ ấy là Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan - một hoàng thân ở tiểu vương quốc Abu Dhabi.

Bóng đá - môn thể thao nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại - vốn dĩ là môn chơi của cộng đồng. Tính cộng đồng, đôi khi gồm cả tính địa phương, giải thích vì sao những trung tâm lớn trong thời cách mạng công nghiệp như Milan, Turin, Marseille, Liverpool, Manchester, Munich trở thành bản doanh của các đội bóng hay nhất trong khi bóng đá không phát triển mạnh ở các thủ đô lớn như Roma, Paris, London, Berlin.

Bây giờ, Man xanh, cũng như nhiều CLB khác trong bóng đá đỉnh cao, đang thuộc quyền sở hữu của những cá nhân hoặc tập đoàn nước ngoài. Liên quan đến ông hoàng thân sở hữu Man City qua nhiều tầng kia, hẳn chỉ là một số rất ít nhân vật cũng tai to mặt lớn như ông ta thôi. Làm gì có cộng đồng nào trong cuộc chơi của hoàng thân!

Mục đích của các ông chủ như Sheikh Mansour đại khái sẽ là mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở ngành kinh doanh này, ngành công nghiệp kia, tìm kiếm thế lực, tạo dưng tên tuổi để bành trướng về kinh tế, chính trị... Họ chỉ dùng bóng đá làm phương tiện, lợi dụng bóng đá là chính. Bộ óc đã đặc sệt những toan tính vĩ mô ở tầm vóc toàn cầu của họ làm sao còn chỗ cho sự thưởng ngoạn bóng đá đơn thuần của số đông nữa. Bất quá, họ có thể thích bóng đá như một món đồ chơi đẹp. Nhưng chắc chắn họ không bao giờ phụ thuộc vào món đồ chơi của mình.

Trò gian manh của Man City mà thành công thì giới chủ sẽ hưởng lợi, còn nếu thất bại... thì thôi - không chừng đang có trò khác mà chưa ai biết. Đã gọi (bóng đá) là công cụ, thì nó thuộc về chủ nhân. Giới hâm mộ của loại hình bóng đá phi chính trị lại khác: vừa là chủ nhân lại vừa thuộc về bóng đá; vừa nuôi bóng đá lại vừa xem bóng đá là nguồn vui, lẽ sống.

Cấm đá càng tốt. Pep Guardiola, các ngôi sao, nhân viên xách nước, giám đốc các kiểu... vẫn sẽ lãnh lương mà khỏi làm việc. Vinh quang chiến thắng ở Champions League suy cho cùng thì cũng chỉ để dẫn đến lương cao, như họ đang lãnh? Ai khóc cho Man City thì khóc, chẳng phải người trong cuộc!

XEM THÊM

Man City khủng hoảng tài chính vì án cấm dự Champions League?

Man City bị cấm thi đấu ở Champions League 2 mùa giải

Guardiola 'sáng cửa' làm thầy Ronaldo ở Juventus

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x