Trang ESPN mới đây đã công bố danh sách 10 chân sút hay nhất giải Ngoại hạng Anh một thập kỷ qua. Trong số này, Robin van Persie là cái tên được xướng lên nhiều nhất.
Van Persie chỉ ghi 18 bàn mùa này (kém cặp đôi vua phá lưới Dimitar Berbatov và Carlos Tevez 2 pha lập công). Tuy nhiên, nếu xét cả số pha ghi điểm và kiến tạo thì anh lại để lại dấu ấn ở nhiều bàn thắng nhất (26 lần). Tính ra, mỗi trận chân sút 25 tuổi người Hà Lan lại góp công vào 1,22 bàn thắng.
2011/12: Robin van Persie, Arsenal
Van Persie giành danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa này với 30 lần làm tung lưới đối phương, trong đó chỉ có 1 quả phạt đền. Cùng với đó, anh còn tung ra tới 11 đường chuyền giúp đồng đội ghi điểm.
2012/13: Robin van Persie, Manchester United
Nhờ thể hiện phong độ quá ấn tượng trong màu áo Arsenal, cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh 2011/12 đã kiếm được tấm vé thông hành sang M.U. Bất chấp việc phải cạnh tranh với 2 đối thủ nặng ký Luis Suarez (Liverpool) và Gareth Bale (Tottenham), lại một lần nữa Van Persie giành danh hiệu vua săn bàn với 26 pha ghi điểm. Đó là chưa kể 9 lần anh tung ra đường chuyền dẫn đến bàn thắng.
2013-14: Luis Suarez, Liverpool
Không khó để chọn Suarez là cầu thủ tấn công hay nhất mùa này. Đơn giản, anh ghi tới 31 bàn (không kể penalty) và có 12 đường kiến tạo. Nên biết, chân sút người Uruguay đạt thành tích đáng nể trên dù bị cấm thi đấu tới 6 trận do cắn hậu vệ Branislav Ivanovic của Chelsea ở giai đoạn cuối mùa giải trước đó.
2014/15: Sergio Aguero, Man City
Kể từ khi gia nhập Man City năm 2011, số bàn thắng Aguero ghi được trung bình mỗi trận (không kể penalty) lên tới 0,94. Riêng mùa 2014/15, anh đóng góp 21 bàn và 8 đường kiến tạo cho Man City. Xếp ở vị trí thứ 2 là tiền đạo 21 tuổi Harry Kane của Tottenham (19 bàn, 4 đường kiến tạo).
2015-16: Mesut Oezil, Arsenal
Tuy không phải là tiền đạo, nhưng tiền vệ Mesut Oezil lại được vinh danh khi tung ra tới 19 đường chuyền thành bàn và tự mình làm tung lưới đối phương 6 lần.
2016/17: Harry Kane, Tottenham
Trong một thập kỷ qua, chỉ có 5 cầu thủ có số bàn thắng + kiến tạo đạt mốc trung bình 1 bàn/trận (không tính penalty) ở giải Ngoại hạng Anh là Van Persie, Aguero, Suarez, Daniel Sturridge, Mohamed Salah và Harry Kane. 2016/17 có lẽ là mùa giải hay nhất của Kane do anh ghi đến 24 bàn (không kể penalty) và tung ra 5 đường chuyền giúp đồng đội ghi điểm.
2017/18: Mohamed Salah, Liverpool
Vừa chuyển đến Liverpool, tiền đạo Salah đã gây ấn tượng mạnh khi ghi 44 bàn/52 trận cho Liverpool ở mọi sân chơi, trong đó có 32 bàn/36 trận tại Premier League. Cầu thủ người Ai Cập này giành danh hiệu vua phá lưới đầy thuyết phục để chứng tỏ HLV Juergen Klopp rất sáng suốt khi đặt niềm tin vào anh.
2018/19: Mohamed Salah, Liverpool
Lại một lần nữa Salah chiến thắng ở cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới (anh chia sẻ vinh dự này với Sadio Mane và Pierre-Emerick Aubameyang, những cầu thủ cũng có 22 pha lập công). Tuy nhiên, xét về số pha kiến tạo thì Salah lại làm tốt hơn 2 đồng nghiệp kể trên với 8 đường chuyền dẫn tới bàn thắng).
Salah trong 5 giây xâu kim đối thủ 2 lần trong trận Siêu cúp
Nhìn vào danh sách Vua phá lưới của Premier League 2019/20 tính tới thời điểm hiện tại, Teemu Pukki của Norwich chễm chệ chiếm vị trí số 1, vượt mặt hàng loạt chân sút đình đám khác. Thế nhưng, để có được thành quả này, tiền đạo 29 tuổi đã phải trải qua vô vàn sóng gió trong sự nghiệp.
Trong phiên chợ Hè vừa qua, Man United chỉ có 3 sự bổ sung quan trọng mang tên Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Daniel James. Rất nhanh chóng, thực tế đang chứng minh Quỷ đỏ đã phạm sai lai lầm trong chuyển nhượng.
Sau 3 vòng đấu, Tottenham đang thể hiện phong độ kém cỏi. Vòng trước, Spurs còn để thua Newcastle ngay trên sân nhà. Trong mùa giải được kỳ vọng nhiều nhất, thầy trò Mauricio Pochettino lại đang gây thất vọng. Sẽ là không sớm nếu nói Tottenham đang trong vòng xoáy khủng hoảng. Vấn đề của họ nằm ở đâu?
Biểu tượng của Tottenham trước tiên chỉ là một cái cựa gà, nhưng cứ phải vẽ hẳn một chú gà trống choai để thể hiện cái cựa gà mang tính biểu tượng. Như một dấu hiệu định mệnh xuyên suốt lịch sử: không phức tạp thì không phải là Tottenham?
HLV Juergen Klopp của Liverpool cho rằng, việc cả 2 trận chung kết cúp châu Âu mùa trước đều là cuộc chơi nội bộ của người Anh không có nghĩa mùa này các đại diện xứ sở sương mù vượt trội so với đối thủ.
Có một ông chủ rất am tường bóng đá - đấy là đặc điểm tuyệt vời giúp Tottenham vươn mình sánh vai các đội giàu mạnh nhất Premier League. Nhưng tất nhiên, bóng đá không hề thiếu những bài học về sở thích “làm chuyên môn” của ông chủ CLB.
Tin vào Frankfurt là một lựa chọn sáng nước trong loạt trận lượt về play-off Europa League lúc 01h30 sáng mai (ngày 30/8). Trong đó, có thể đặt niềm tin vào hai kèo, một là Frankfurt thắng hiệp 1, hai là thắng hiệp 1 và thắng cả trận.
Cho tới lúc này thì có thể khẳng định, Alexis Sanchez là một vụ đầu tư thảm bại của M.U. Nhưng dù sao cũng mừng cho Quỷ đỏ vì họ đã dũng cảm gạt bỏ sĩ diện để chấp nhận thực tế đó và đẩy Sanchez đi theo kiểu "cắt lỗ".
Jeff Winter - cựu trọng tài Premier League - cho rằng Cristiano Ronaldo phải chịu một phần trách nhiệm cho việc các cầu thủ có xu hướng ngã vờ kiếm penalty hiện nay.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn