Ai thắng ai, trong 'ngày của Mourinho'?

Kinh Thi Kinh Thi
13:31 ngày 04-09-2018
Jose Mourinho: “Tôi rất vui vì kết quả. Nhưng chắc vài người trong số các anh (các nhà báo đang phỏng vấn) sẽ không thấy vui. Các anh sẽ vui hơn nếu như chúng tôi thất bại”.
Ai thắng ai, trong 'ngày của Mourinho'?
Hóa ra, M.U vừa thắng... báo giới, hơn là thắng Burnley 2-0. Đã thế, Mourinho còn không quên đẩy các cầu thủ M.U ra nhận chiến thắng. Ông nhấn mạnh: đấy là chiến thắng của họ, đơn giản vì “HLV đâu có thi đấu”.

Đúng là khi thắng, người ta nói gì cũng oách. 14 năm đã trôi qua kể từ ngày Mourinho lần đầu đặt chân đến Premier League, trong tư thế người hùng được đón rước chứ không phải đến để xin việc. Ông còn lạ gì tính giải trí cao độ của bóng đá Anh - thứ bóng đá diễn ra trên mặt báo còn nhiều hơn trên sân cỏ. Đã vậy, Mourinho đâu có quên rằng ông là... “Người đặc biệt”, chứ không chỉ là một HLV thuần túy. Ông có thể sai lầm, lạc hậu, tầm thường, trong công việc chính. Chứ ông không bao giờ thua ở loại hình bóng đá trên mặt báo. Ông lập tức nhấn mạnh: đây là chiến thắng của M.U. Và sắp tới, nói dại mồm, lỡ có thua đến sấp mặt thì đấy cũng là thất bại của M.U - vì ông không ra sân nhé!

Đấy quả là “ngày của Mourinho”, bởi ông không chỉ thắng trong trận đấu. Trước khi bóng lăn, băng rôn chỉ trích Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã xuất hiện trên bầu trời Turf Moor. Coi như giới hâm mộ M.U đang đứng về phía Mourinho. Vẫn vậy, Mourinho bảo ông không thấy băng rôn, vì ông nhìn lên bầu trời... để làm gì! Ông bảo đây là chiến thắng của Ed Woodward. Nhấn mạnh: “Ed Woodward vừa thắng 2-0”.

Có thể 5 phút trôi qua mà M.U không sút được quả nào về phía khung thành Burnley, chứ không có chuyện một quãng thời gian như thế trôi qua mà giới hâm mộ lại không hô vang tên Mourinho trên khán đài - vốn là của Burnley. Cũng có lúc, ông lịch sự vẫy tay về phía khán giả. Sau trận, ông còn lên khán đài chia vui với cổ động viên.


Tóm lại: M.U thắng Burnley, Ed Woodward thắng Burnley, còn Mourinho thắng Woodward (thông qua thái độ của cổ động viên). Nhưng thật ra, có tồn tại những “cuộc chiến” ấy hay không?

Mourinho “làm công ăn lương” cho gia đình Glazer - chủ sở hữu M.U. Nếu không muốn ông làm việc nữa, họ sẽ... đuổi, nhưng Mourinho tất nhiên sẽ được bồi thường hợp đồng đầy đủ - nghĩa là chẳng mất gì, thậm chí còn được rảnh việc. Mà Woodward chính là “cánh tay nối dài” của gia đình Glazer, thay họ làm việc với Mourinho. Vậy, đâu có gì để Woodward phải chiến đấu với Mourinho!

Nhà Glazer cũng không phải “chiến đấu” - mà nói thẳng là chẳng cần mối quan hệ gì với cổ động viên M.U. Gia đình Glazer mua lại CLB là để kinh doanh. Họ vốn đã bị giới hâm mộ M.U đả đảo, nguyền rủa ngay từ đầu rồi. Bây giờ, họ vẫn làm việc của họ. Cổ động viên nào muốn vào sân, mặc áo hoặc xem kênh truyền hình M.U, cứ việc trả cho đủ tiền. Các cổ động viên có thể thuê máy bay chỉ để... chửi Ed Woodward. Tùy thích. Và... không liên quan!


Woodward cũng có nhu cầu muốn biết thái độ của cổ động viên? Xin thưa: biết lâu rồi. Biết rõ là giới hâm mộ chỉ muốn ông và gia đình Glazer... cút khỏi Manchester, suốt 13 năm qua rồi.

Cũng chẳng có nhiều điều để bàn về “cuộc chiến” duy nhất có thật: bản thân trận đấu. Premier League là cuộc đua marathon gồm 38 vòng. Thắng Burnley ư? Watford và đội mới thăng hạng Fulham cũng thắng mà. Và Mourinho đâu có muốn nói nhiều về trận đấu, về các vấn đề chiến thuật, chiến lược, tình huống ngay trong trận đấu.

Bây giờ, bóng đá - và chỉ có bóng đá - luôn là điều cuối cùng mà Mourinho muốn nói. Khổ nỗi, giới hâm mộ M.U bây giờ dường như cũng chẳng còn đề tài về bóng đá nữa. Thả băng rôn trên bầu trời, xem ra thú hơn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x