Alexander-Arnold gọi, Andy Robertson trả lời: Đôi cánh lại tung bay

Việt Hà
13:59 ngày 21-05-2021
Hết Trent Alexander-Arnold rồi tới Andy Robertson tỏa sáng. Đôi cánh của Liverpool lại tung bay vào giai đoạn cuối mùa giải.
Alexander-Arnold gọi, Andy Robertson trả lời: Đôi cánh lại tung bay

Chiến thắng 3-0 trên sân của Burnley rạng sáng qua mang đậm dấu ấn của hậu vệ trái  người Scotland. Robertson là người căng ngang chuẩn xác cho Roberto Firmino mở tỷ số, trước khi kiến tạo cho Oxlade-Chamberlain ấn định kết quả 3-0 vào cuối trận. Khả năng hỗ trợ tấn công của hậu vệ 27 tuổi là rất đáng nể. Tính từ mùa giải 2017/18, Robertson đã có tổng cộng 35 pha kiến tạo tại Premier League chỉ đứng sau Kevin de Bruyne (49).

Tại Turf Moor, hậu vệ trái Liverpool là người chơi hay nhất trên sân. Ngoài hai đường kiến tạo, Robertson còn tham gia vào nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Chính Robertson chọc khe hoàn hảo cho Mohamed Salah thoát xuống dứt điểm ở đầu trận, cũng trong hiệp 1 là một quả tạt tạo điều kiện cho Nathaniel Philips sút bóng vọt xà. Trong 90 phút, tuyển thủ Scotland thực hiện 4 đường chuyền có thể dẫn tới bàn thắng (key passes) ngang với Sadio Mane và nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Giống như Alexander-Arnold, Robertson đang tìm lại phong độ cao nhất sau quãng thời gian có phần mờ nhạt. Trên thực tế, hậu vệ có lối chơi năng nổ này luôn chiếm trọn niềm tin của Juergen Klopp. Song không thể phủ nhận ở giai đoạn nửa đầu mùa giải, Robertson chỉ chơi ở mức tròn vai trong khi Alexander-Arnol sa sút trầm trọng. Việc đôi cánh thần thánh của Liverpool những mùa trước rơi rớt phong độ đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng lối chơi chung.

Robertson (trước) là người chơi hay nhất trên sân Turf Moor rạng sáng qua

Rất may cho Liverpool là cặp hậu vệ cánh của họ đã tìm lại chính mình vào giai đoạn cuối mùa. Alexander-Arnold cũng chơi rất thuyết phục trong chiến thắng 3-0 tại Burnley sau khi góp 4 kiến tạo và 1 bàn thắng tại 7 trận trước đó. Trong khoảng một tháng trở lại đây, hậu vệ phải người Anh trở thành nguồn sống chủ yếu trong các pha lên bóng của The Kop. Tính trên mọi mặt trận, Alexander-Arnol hiện là chân chuyền hay nhất Liverpool mùa này với 9 đường kiến tạo.

Alexander-Arnold và Robertson đều sở hữu tốc độ và lối chơi giàu đột biến. Nhưng họ lại mang hai phong cách khác biệt. Nếu như Alexander-Arnold sở hữu kỹ thuật toàn diện, có xu hướng tham gia sâu vào kiến tạo lối chơi như một tiền vệ thì Robertson “thuần” hơn với những pha tăng tốc vũ bão bên hành lang cánh trái. Nhưng cả hai đều “tiến hóa” rõ rệt dưới bàn tay của Klopp, trở thành những hậu vệ cánh giàu năng lượng với tư duy tấn công sắc bén.

Chính vì thế, Liverpool phụ thuộc không nhỏ vào cặp hậu vệ cánh này. Khi Alexander-Arnold và Robertson thăng hoa, đội bóng áo đỏ hoàn thiện hóa phong cách tấn công vũ bão mà Klopp áp đặt. Nhưng khi cả hai không đạt 100% phong độ, lối chơi của Liverpool cũng “xẹp” đi rõ rệt. Thực ra điều đó là khó tránh khỏi ở vị trí tốn nhiều sức nhất trên sân, trong mùa giải thi đấu dày đặc vì Covid-19. Nếu Alexander-Arnold và Robertson lúc nào cũng chạy hết công suất thì họ là robot chứ không phải con người.

Robertson “cày” nhiều nhất Liverpool

Tính từ đầu mùa giải, Andy Robertson đã thi đấu tổng cộng 4229 phút trên mọi đấu trường. Không có đồng đội nào ra sân nhiều bằng hậu vệ người Scotland. Chỉ có hai cầu thủ Liverpool cán mốc 4000 phút mùa này là Robertson và Mohamed Salah (4088). Georginio Wijnaldum đứng thứ ba với 3844 phút còn xếp thứ tư là Trent Alexander-Arnold (3745). 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Dự đoán kết quả vòng 38 Ngoại hạng Anh: Tottenham mất suất dự cúp châu Âu, Top 6 bất biến Dự đoán kết quả vòng 38 Ngoại hạng Anh: Tottenham mất suất dự cúp châu Âu, Top 6 bất biến

    Màn trình diễn tệ hại thời gian qua có thể sẽ khiến Tottenham trả giá đắt bằng việc bị đánh bật khỏi nhóm dự cúp châu Âu. Trong khi đó, nhóm 6 đội dẫn đầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm bảo vị trí của mình.

  • 2 năm tan nát của Tottenham 2 năm tan nát của Tottenham

    Thời điểm này của năm 2019, Tottenham tưng bừng chờ đón trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng sau 2 năm, Spurs tan nát, không có HLV chính thức, Harry Kane muốn ra đi, fan làm loạn còn danh tiếng của chủ tịch Daniel Levy xuống thấp hơn bao giờ hết.

  • Đánh bại Burnley 3-0, Liverpool lọt vào Top 4: Như trên phim của… Châu Tinh Trì Đánh bại Burnley 3-0, Liverpool lọt vào Top 4: Như trên phim của… Châu Tinh Trì

    Những gì diễn ra ở mùa giải Liverpool của 2020/21 có mô típ quen thuộc như nhiều bộ phim đình đám của vua hài Châu Tinh Trì.

  • M.U bỏ Kane săn Ings M.U bỏ Kane săn Ings

    M.U sẽ không theo đuổi Harry Kane, mà thay vào đó sẽ tập trung mua Danny Ings, tiền đạo của Southampton. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến nhiều CĐV của M.U cảm thấy không vui, nhưng xét cho cùng đấy là một bước đi hợp lý của ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

  • Liverpool: Nat Phillips là một 'ca khó' Liverpool: Nat Phillips là một 'ca khó'

    Chỉ mới dẫn trước một bàn nghĩa là bạn có thể đánh mất chiến thắng bất cứ lúc nào. Có đến hai lần, trung vệ Nathaniel Phillips giúp Liverpool xóa tan cái lằn ranh mong manh này.

  • 150 triệu bảng? Harry Kane đáng giá từng xu! 150 triệu bảng? Harry Kane đáng giá từng xu!

    Trong thời buổi giá trị chuyển nhượng lắm lúc bị đẩy lên tới mức điên rồ như hiện nay, 150 triệu bảng đôi khi chỉ đủ để mua một tiền đạo, hay một tiền vệ. Nhưng nếu một đội bóng bỏ 150 triệu bảng mua Harry Kane, họ sẽ vừa có được một chân sút siêu đẳng, một chuyên gia sáng tạo đáng nể, và một cỗ máy kiến tạo bền bỉ.

  • Frank Lampard tự hào 'làm nên' Mason Mount Frank Lampard tự hào 'làm nên' Mason Mount

    Nhìn lại công việc dở dang (vì bị sa thải giữa chừng) ở Chelsea, HLV Frank Lampard tự hào ngụ ý rằng chính ông đã làm nên một Mason Mount xuất sắc như hiện nay. Lampard bóng gió: không biết Mount sẽ ra sao nếu không phải do ông huấn luyện. Lampard còn nói gì nữa, trong cuộc phỏng vấn mới đây của tờ Daily Mail?

  • Áo bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2021/22 Ngoại hạng Anh 2021/22: Trang phục thi đấu các CLB đã hé lộ

    Chelsea, Arsenal, Liverpool là những CLB đầu tiên ở Ngoại hạng Anh giới thiệu áo bóng đá ở mùa giải 2021/22.

  • Fernandes, De Bruyne, Kane: Cầu thủ nào xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2020/21? Fernandes, De Bruyne, Kane: Cầu thủ nào xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2020/21?

    Bruno Fernandes, De Bruyne, Harry Kane hay Ruben Dias đều đã chơi ấn tượng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đều xứng đáng được những lời khen ngợi nhưng ai sẽ giành giải "Cầu thủ hay nhất mùa 2020/21" từ PFA (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh)?

  • John Terry mỉa mai sâu cay khiến fan Tottenham giận tím mặt John Terry mỉa mai sâu cay khiến fan Tottenham giận tím mặt

    Kể từ lúc khán giả được trở lại sân cỏ nước Anh, sự hứng khởi song hành với nhiều chuyện bi hài và dù đã giải nghệ, John Terry cũng không quên góp vui với màn châm biếm Tottenham.

  • Beckham được vinh danh, fan tức giận đòi công bằng cho Scholes Beckham được vinh danh, fan tức giận đòi công bằng cho Scholes

    Cái tên cuối cùng lọt vào Ngôi đền huyền thoại Premier League 2021 là David Beckham. Với nhiều người, đây là một sự ghi nhận xứng đáng nhưng cũng có ý kiến cho rằng có sự bất công với Paul Scholes.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x