Alexandre Pato, chuyện đời như phim

Trần Minh Trần Minh
06:55 ngày 29-01-2016
Khi Alexandre Pato trở lại châu Âu, lại là nước Anh đầy rẫy thị phi, người ta tự hỏi những chuyện ly kỳ nào sẽ chờ đợi chân sút người Brazil? Bởi ở tuổi 26, cuộc đời của Pato đã có quá đủ biến động để có thể dựng thành một phim ăn khách.
Alexandre Pato, chuyện đời như phim
Pato có biệt danh là “Zico mới” khi anh chuyển từ Internacional sang AC Milan năm 2007. Nhưng thời gian ở châu Âu, anh một lần suýt vào tù, cũng như khiến báo giới tốn giấy mực vì chuyện tình cảm với con gái ông chủ Silvio Berlusconi. Cộng với những bữa tiệc thâu đêm cùng đàn anh Ronaldinho, sự phát triển của Pato gãy đổ và phải dạt về thi đấu ở Brazil khi hãy còn trẻ.

Chuyện đời của Pato vốn chưa bao giờ bình thường. Mới 11 tuổi, anh suýt nữa phải cưa tay vì bác sĩ phát hiện có khối u trong đó. Rất may đó chỉ là một khối u lành và ca mổ đã giúp Pato cứu lấy giấc mơ trở thành cầu thủ.

Sự nghiệp của Pato tiến triển rất nhanh, nhưng xui là anh đã gặp Ronaldinho vào đúng giai đoạn ngôi sao này chỉ còn thích tiệc tùng, gái gú. Thời đỉnh cao ở Barcelona, Ronaldinho chơi thứ bóng đá ngập tràn cảm hứng. Chính anh kèm cặp cho Lionel Messi và góp công không nhỏ biến ngôi sao người Argentina từng bước trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. 

Và Ronaldinho cũng chả việc gì phải khiêm tốn giấu giếm. Anh từng nói: “Tôi đã giúp Messi thành cầu thủ số 1 thế giới, giờ thì cậu ấy sẽ làm điều tương tự với Neymar”. Bản thân Messi cũng chưa từng giấu giếm sự biết ơn lẫn ngưỡng mộ dành cho đàn anh Ronaldinho. 



Thế nhưng khi sang Milan, Ronaldinho đã đánh mất nguồn cảm hứng từng giúp anh giành Quả bóng vàng như khi còn ở Barca. Thế nên thay vì dìu dắt đàn em Pato trên sân cỏ, anh lại dìu Pato... vào vũ trường, nhậu nhẹt bê tha. Mối tình của Pato và diễn viên Sthefany Brito vốn rất đẹp. Cặp thanh mai trúc mã lấy nhau năm 2009, chàng ghi bàn xong là làm hình trái tim để hướng về nàng. 

Nhưng rồi Sthefany cũng chịu không nổi thói quen tiệc tùng hoang dại của Pato. Họ ly dị. Chưa hết, nàng còn định kiện cho chàng vào tù vì quịt tiền chu cấp  cho nàng theo phán quyết của tòa.

Không còn nàng thơ của những năm trai trẻ, Pato lao vào những mối tình ồn ào và chóng vánh. Anh cặp từ Hoa hậu Brazil Debora Lyra cho đến con gái của ông chủ Milan, Berlusconi. Từ lúc quen Barbara, Pato bước chân vào thế giới xa hoa của những nhân vật có địa vị trong xã hội. Giã từ những quán bar bình dân của Ronaldinho, anh bước chân vào quán bar quý tộc cùng “đàn chị” Barbara. 

Người ta bảo Pato vì vùi mình vào tình yêu với người phụ nữ hơn tuổi đến mức có chấn thương đầu gối mãi vẫn không lành. Vậy nhưng AC Milan cự tuyệt không bán Pato cho bất kỳ ai, chỉ vì nhân vật lãnh đạo cấp cao Barbara của Milan không muốn người tình đi đâu cả. Chỉ đến sau khi quan hệ của cả hai xấu đi năm 2013, nàng mới “sút” anh trở về Brazil đầu quân cho Corinthians.

VIDEO: Đây là lý do Chelsea muốn đưa Pato quay lại châu Âu



Trở lại Brazil, con người cầu thủ của Pato mới trỗi dậy. Anh tập luyện hăng say, lấy lại cả vóc dáng, thể lực lẫn phong độ. Pato chơi bóng như thể muốn bù lại những tháng năm hoài phí ở châu Âu. Ngày hay tin mình sẽ sang Chelsea, anh hạnh phúc còn hơn cả lần đầu tiên được thi đấu chuyên nghiệp. Ngày ấy là một Pato muốn khám phá thế giới. Ngày nay là một Pato muốn chinh phục thế giới. 

Thế nhưng chuyện gì đang chờ đợi Pato ở lần trở lại này? Cựu cầu thủ Harry Redknapp bảo ông từng tính chuyện mời Pato về QPR hồi năm ngoái, đồng thời đánh giá khả năng của Pato giờ cũng chỉ ngang... Bojan Krkic tại Stoke City. Đánh giá của một trong những nhà chuyên môn thuộc hàng uy tín nhất nước Anh liệu có đúng không? Chỉ có một cách để biết: chờ Chelsea tung Pato vào sân xem sao!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x