Alexis Sanchez xem mẹ là nguồn động lực vô tận

Hạnh Nguyễn
17:48 ngày 20-10-2015
Có nhiều cách để các cầu thủ Arsenal tự lên dây cót tinh thần trước trận quyết đấu với Bayern vào đêm nay. Còn Alexis Sanchez chọn cách “buôn điện thoại” với mẹ của mình để tiếp thêm sức mạnh. Với Sanchez, mẹ anh là thần tượng, là quân sư, là nguồn động lực mà không ai, không gì sánh nổi.
Alexis Sanchez xem mẹ là nguồn động lực vô tận
THÀNH TÀI NHỜ MẸ
Ngoài ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, mỗi nước trên thế giới lại có những ngày kỷ niệm riêng để tôn vinh phái đẹp. Alexis Sanchez thì tâm sự trên tờ The Independent rằng anh chẳng phải tốn công nhớ những ngày đặc biệt như thế để thể hiện tình cảm với thân mẫu Martina. Đơn giản vì với Sanchez, ngày nào trong năm cũng đều là ngày của mẹ hết.

Dù mẹ con Sanchez đang sống ở hai phương trời xa xôi, bà Martina ở quê nhà Chile còn Sanchez thi đấu tại Anh, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy gần nhau. Bà Martina rất chịu khó buôn điện thoại với Sanchez, nhất là trước những trận đấu lớn của anh. Trận Arsenal - Bayern đêm nay không phải ngoại lệ.


Sanchez tiết lộ: “Mẹ tôi chẳng khác nào một HLV đa năng. Bà vừa cố vấn chuyên môn vừa tư vấn tâm lý rất đều đặn và bền bỉ. Sau mỗi trận theo dõi tôi thi đấu qua truyền hình, mẹ tôi lại gọi điện sang nhận xét xem trận ấy tôi thi đấu có cá nhân quá hay không, lười chạy hay chăm chạy, dứt điểm có vội vàng hay không. Và lần nào bà cũng nhắc nhở tôi phải luôn tin vào khả năng của mình”.

Với bàn mở tỷ số vào lưới Watford trong trận thắng 3-0 cuối tuần qua, Sanchez đã có 10 bàn trong 6 trận gần đây thi đấu cho Arsenal và ĐT Chile. Anh bảo sự động viên kịp thời từ bà Martina là một phần nguyên nhân quan trọng để anh vượt qua cơn khát bàn thắng hồi đầu mùa.

Sanchez tự nhận mẹ anh là thần tượng lớn nhất của mình. Anh thần tượng mẹ không chỉ bởi bà luôn biết cách động viên anh kịp thời. Quan trọng hơn, nếu không có sự tần tảo hi sinh của mẹ, anh đã không có được sự nghiệp rạng rỡ như hôm nay.


Sanchez sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc tỉnh Tocopilla của Chile. Bố anh bỏ đi từ khi anh còn chưa lọt lòng mẹ. Sanchez phải lớn trước tuổi để cùng anh trai Humberto và 2 chị gái Marjorie, Tamara phụ mẹ kiếm tiền. Hồi nhỏ, Sanchez vẫn quen giúp mẹ rửa xe nhặt nhạnh từng đồng.

Nhà Sanchez nghèo tới nỗi anh không có nổi đôi giày để xỏ chân mỗi lần ra sân chơi bóng. Sanchez kể: “Ngay cả khi tôi trở thành cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng trẻ của thành phố Arauco thì tôi vẫn đá chân đất. Mẹ tôi đã phải mò tới hội đồng thành phố để xin người ta tài trợ giày cho tôi. Chỉ đến một hôm vào lúc 10 giờ tối bỗng có người đến tận nhà tặng giày, tôi mới ý thức hết được mẹ đã làm tất cả để tôi có thể theo đuổi giấc mơ chơi bóng”.

Từ đó, Sanchez quyết trở thành cầu thủ nổi tiếng và giàu có. Để giúp đỡ anh chị, bạn bè và những người nghèo ở Tocopilla. Và quan trọng nhất, để báo hiếu với mẹ.

BỐ CÓ THỂ ĐỔI, MẸ THÌ KHÔNG
Giờ Sanchez đã có thừa điều kiện vật chất để gia đình anh có cuộc sống sung túc. Điều Sanchez quan tâm nhất bây giờ là làm sao để mẹ luôn được thoải mái tinh thần.


Một người bạn của Sanchez tiết lộ anh chia tay tình cũ Valentina Roth một phần cũng vì cô nàng này hay so đo tị nạnh với mẹ anh. Valentina khó chịu khi mỗi lần về Chile thăm nhà, Sanchez ưu tiên thời gian cho bà Martina trước rồi mới đến cô. Bồ xinh đến mấy thì vẫn có thể đổi được nhưng mẹ là duy nhất, Sanchez đặt chữ hiếu lên trên chữ tình.

Thời gian gần đây, Sanchez không còn sa đà vào tình trường như trước nữa. Thấy bảo một phần vì anh không muốn mẹ anh phải tiếp tục phiền lòng vì những chuyện hậu trường của anh.

Nghe mẹ, Sanchez… nuôi nhiều cún


Bà Martina khuyên Sanchez nuôi chó để có bầu có bạn thủy chung son sắt ở bên. Để mẹ an lòng, lại vốn sẵn quý cún, Sanchez nuôi luôn hai anh bạn 4 chân một lúc. Bà Martina chẳng còn phải lo cảnh Sanchez thui thủi một mình ở London.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Fowler giỏi kinh doanh hơn đá bóng Fowler giỏi kinh doanh hơn đá bóng

    Khi còn là cầu thủ, Robbie Fowler là tiền đạo lừng danh của Liverpool, dĩ nhiên anh kiếm được rất nhiều tiền thời còn khoác áo cầu thủ. Tuy nhiên sau khi giải nghệ, nhờ đầu óc nhạy bén và năng khiếu kinh doanh nên cựu tiền đạo Liverpool này còn kiếm được nhiều tiền hơn.

  • Đội hình dự kiến Man City trước trận gặp Sevilla Đội hình dự kiến Man City trước trận gặp Sevilla

    Man City sẽ phải đương đầu với một thử thách không hề dễ chịu là Sevilla tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

  • Đội hình dự kiến M.U trước trận gặp CSKA Moscow Đội hình dự kiến M.U trước trận gặp CSKA Moscow

    M.U sẽ hành quân đến Nga trong khuôn khổ vòng bảng Champions League với niềm tự tin cao độ sau chuyến làm khách đại thành công trên sân Goodison Park của Everton.

  • De Bruyne nhận giải "Cầu thủ Man City xuất sắc nhất tháng 9" De Bruyne nhận giải "Cầu thủ Man City xuất sắc nhất tháng 9"

    Trước trận tiếp Sevilla tại vòng bảng Champions League 201516 vào ngày 22/10, tiền vệ Kevin De Bruyne đã được Man City vinh danh với phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9”.

  • Hazard đã sẵn sàng rời Chelsea để sang Real? Hazard đã sẵn sàng rời Chelsea để sang Real?

    Tiền vệ Eden Hazard của Chelsea vừa có một hành động nhỏ nhưng lại có sức lan tỏa vô cùng lớn. Cụ thể, người Bỉ này đã bấm nút “like” thông tin về mình được Real Madrid theo đuổi trên mạng xã hội Instagram.

  • Đùa với Herrera thế đủ rồi, Van Gaal! Đùa với Herrera thế đủ rồi, Van Gaal!

    Mối quan hệ giữa Louis van Gaal và Ander Herrera là một mối quan hệ thực sự phức tạp. HLV người Hà Lan có thể loại Herrera nhiều trận chỉ sau một màn trình diễn không tốt của cầu thủ người Tây Ban Nha. Nhưng kể cả khi Herrera chơi tốt, anh vẫn có thể bị loại ở trận tiếp theo như thường.

  • Wijnaldum - người dẫn đường không ích kỷ Wijnaldum - người dẫn đường không ích kỷ

    Khi trận đấu giữa Newcastle và Norwich kết thúc, HLV Steve McClaren trông có vẻ hơi choáng váng. Ông lang thang trên sân và không tham gia vào cuộc ăn mừng. Bởi McClaren đã đau khổ đủ nhiều trong 2 tháng qua và khi chiến thắng xuất hiên lần đầu tiên, ông không dám tin đó là sự thật.

  • Hazard nguy cơ vẫn dự bị trận Chelsea làm khách của Dinamo Kiev Hazard nguy cơ vẫn dự bị trận Chelsea làm khách của Dinamo Kiev

    Rạng sáng mai, Chelsea sẽ tới làm khách trên sân của Dinamo Kiev ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2015/16. Đây là trận đấu mà tiền vệ ngôi sao Eden Hazard của The Blues không được HLV Jose Mourinho đảm bảo suất đá chính.

  • FA chỉ định trọng tài bắt chính trận derby Manchester FA chỉ định trọng tài bắt chính trận derby Manchester

    FA thông báo, trọng tài 40 tuổi Mark Clattenburg sẽ cầm còi trận đấu giữa M.U và Man City tại vòng 10 giải Ngoại hạng Anh 2015/16 vào cuối tuần này.

  • LĐBĐ Anh bác đơn kháng án của Mourinho LĐBĐ Anh bác đơn kháng án của Mourinho

    Lá đơn kháng án của HLV Jose Mourinho đối với án phạt 50.000 bảng do phát ngôn không đúng mực đã bị LĐBĐ Anh (FA) từ chối.

  • Mây mù chưa tan ở Chelsea Mây mù chưa tan ở Chelsea

    Chiến thắng 2-0 trước Aston Villa giúp Chelsea và HLV Jose Mourinho phần nào giải tỏa sức ép. Nhưng khó có thể nói rằng đó là trận đấu cho thấy The Blues trở lại đúng quỹ đạo. Mọi vấn đề trong cỗ máy ở Stamford Bridge vẫn còn nguyên. Đấy là chưa kể, cả cách dùng người của Mourinho cũng đầy bất ổn!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x