Max Allegri chỉ còn cách màn ngược dòng không tưởng trước Bayern Munich có 3 phút bù giờ, cho tới khi Thomas Mueller đánh đầu tung lưới Gianluigi Buffon. Tuy nhiên, kể cả có bị loại đi chăng nữa Allegri vẫn xứng đáng là “chiến tướng” ở Champions League...
Allegri đã có 2 điều chỉnh mạnh tay trong trận lượt về trước Bayern Munich rạng sáng qua. Đầu tiên là để Alvaro Morata đá chính thay vì Mario Mandzukic. Tiếp theo là việc cho Juventus xuất phát với sơ đồ rất xa lạ 4-5-1, lần đầu tiên được sử dụng trong mùa này.
Và kế hoạch của Allegri đã thành công mỹ mãn. Morata cho thấy dù gây thất vọng ở Serie A nhưng cái duyên của anh vẫn luôn được phát huy tại Champions League. Morata là mẫu tiền đạo cao to, nhưng không vụng về. Trái lại, anh có khả năng đi bóng rất tốt. Phẩm chất này đã giúp Morata kiến tạo bàn nâng tỷ số lên 2-0, cùng với đó là một loạt tình huống gây sóng gió cho Hùm xám. Còn sơ đồ 5 tiền vệ giúp Juventus bịt kín mọi ngả đường vào khung thành Buffon. Cho tới trước khi Robert Lewandowski đánh đầu ghi bàn phút 73, Bayern Munich đã bế tắc hoàn toàn trong những pha tấn công bóng sệt sở trường.
Tuy nhiên, “cái chết” của Allegri lại tới từ các quyết định thay người, trong đó rút Morata ra sân và tung vào Mandzukic ở phút 72 là bước ngoặt. Mandzukic là mẫu số 9 trái ngược với Morata, bởi tiền đạo người Croatia chỉ biết “mắc võng” trong vòng cấm. Không Morata, khả năng phản công của Juventus là con số 0. Chính điều này đã giúp hàng thủ Bayern giảm bớt sức ép. Họ thoải mái dâng cao đội hình, không phải lo phần sân nhà, và liên tục dồn ép Juventus. Chưa hết, Roberto Pereyra vào thay Juan Cuadrado làm mất nốt mũi nhọn nguy hiểm cuối cùng còn lại, không còn những cầu thủ nhanh nhẹn để làm tổn thương hàng thủ Bayern. Cần biết, Bianconeri đã thua 2 bàn đều chỉ 1 đến 2 phút sau 2 màn thay người này.
Lý giải cho việc rút Morata rời sân, Allegri cho biết: “Tôi tung Mandzukic vào để tạo ra làn gió mới. 2 trung vệ của Bayern lúc đó đều nhỏ người và Mandzukic có thể tạo ra khó khăn. Tuy nhiên, cậu ấy lại lùi quá sâu, tạo điều kiện cho hàng thủ Bayern dâng cao”.
VẪN XUẤT SẮC Ở CHAMPIONS LEAGUE
Allegri chỉ còn cách chiến thắng có 3 phút bù giờ. Tuy nhiên, không thể nói Allegri vẫn còn khoảng cách lớn với nhà vô địch trên ghế chỉ đạo như Pep Guardiola. Trái lại, Allegri xứng đáng được tôn vinh nếu nhìn lại hành trình Champions League của ông từ thời còn dẫn dắt Milan.
Nên nhớ, với một Milan toàn những công nhân như Kevin Boateng thì Allegri đã giúp Milan đánh bại Barcelona hùng mạnh 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2012/13. Xa hơn nữa, cũng chính Allegri là đạo diễn cho chiến thắng 4-0 của Milan trước Arsenal cũng tại lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa 2011/12.
Còn mới nhất, Allegri đã khiến Bayern của Pep điêu đứng dù đội hình vắng tới 3 trụ cột là Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio và Paulo Dybala. Nếu Cuadrado và Morata tận dụng được các cơ hội ngon ăn cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 để nâng tỷ số lên 3-0 thì Juventus đã là đội đi tiếp. Chất lượng đội hình Juve sau sự ra đi của Andrea Pirlo và Carlos Tevez cũng không thể sánh bằng Bayern. Liệu Pep dẫn dắt một đội bóng như Juventus thì liệu ông có làm được điều tương tự như Allegri đang làm với Juve lúc này?
Vì tất cả, Allegri vẫn xứng đáng là “chiến tướng” ở Champions League. Còn việc ông thất bại đêm thứ Tư đôi khi chỉ là sự lựa chọn của số phận!
Allegri vẫn chưa thể thắng Pep
Allegri vẫn chưa vượt qua được cái dớp không thể thắng Pep. Bằng chứng là đã 6 lần đụng độ Pep trong sự nghiệp nhưng Allegri nhận 3 thất bại và chỉ có 3 trận hòa. Hai lần gần nhất gặp Pep ở vòng knock-out Champions League thì Allegri cũng đều bị loại.
Pha đột phá xuất thần của Morata đã mang về bàn thắng cho Cuadrado. Sự dũng cảm của Juventus trước Bayern có thể gói gọn trong pha bóng giàu tính biểu tượng đó. Tiếc rằng ngọn lửa Morata không được thắp sáng trong trọn vẹn 210 phút, để rồi Juve lạc bước vào bi kịch.
Ranieri vừa có bài trả lời phỏng vấn độc quyền cho tờ Marca. Chiến lược gia người Italia khẳng định những gì Leicester làm được trong mùa giải này là cú sốc, là sự ngạc nhiên trong thời đại bóng đá bị chi phối lớn bởi tiền bạc. Ngoài ra, Ranieri cũng cho biết kế hoạch giải nghệ ở King Power.
Bayern đi tiếp, kèm một tiếng thở phào. Juventus bị loại, nhưng đã để lại ấn tượng hết sức mạnh mẽ về lối chơi. Trận Bayern - Juventus tại Allianz Arena rạng sáng qua thật sự là bữa đại tiệc bóng đá mà đã lâu rồi giới mộ điệu mới được chứng kiến.
Người đại diện của Yaya Toure là Dimitri Seluk vừa gửi tối hậu thư cho Man City. Tay “cò” này khẳng định Man xanh phải chìa ra bản hợp đồng mới 3 năm cho Toure trong tuần tới, bằng không anh sẽ chia tay sân Etihad ở mùa Hè năm nay.
Khi tiếng còi lạnh lẽo của trọng tài Jonas Eriksson cất lên khép lại hiệp phụ cũng là lúc nước mắt các Juventini tuôn rơi cho một bản hùng ca đẹp, lãng mạn nhưng cũng đậm chất bi kịch của Juventus.
Juventus vừa bị Bayern loại một cách tức tưởi ở Champions League, những người Italia vui nhất với kết cục ấy chính là… CĐV Torino. Trong lúc toàn đội Juve mỏi mệt rã rời cùng với nỗi buồn tê tái, kẻ ganh ghét cùng thành phố càng muốn nhân cơ hội ấy để gieo sầu cho Lão phu nhân.
PSG đã chuẩn bị kế hoạch chuyển nhượng cho mùa tới ngay từ bây giờ khi thực hiện được bước tiến dài trong chiến dịch chiêu mộ tiền vệ Paul Pogba của Juventus.
Atletico vừa phải đón nhận một thông tin không lấy gì làm vui vẻ khi trung vệ trụ cột Diego Godin của họ sẽ phải nghỉ ít nhất 1 tháng vì chấn thương đùi phải.
Sau 2 lần để thua M’gladbach trong mùa giải 2015/16, giờ là lúc Schalke phải đánh bại đối thủ khó chịu này bằng mọi giá. Thắng để rửa hận và cũng thắng vì tham vọng giành vé dự Champions League mùa sau.
Marseille vẫn đang miệt mài tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Ligue 1 trên sân nhà Velodrome kể từ ngày 14/9/2015. Tuy nhiên, rất có thể mục tiêu ấy không đạt được ở cuộc đón tiếp Rennes đêm nay.
U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo đến 4 cột mốc "vô tiền khoáng hậu" tại U23 châu Á 2024. Nhưng song song với đó, đội cũng trải qua 1 mốc đáng quên.
Thua một đội bóng mạnh như U23 Uzbekistan là điều có thể chấp nhận được với U23 Việt Nam. Thêm vào đó là việc đội sớm có vé vào tứ kết. Nhưng màn thể hiện của các cầu thủ dự bị cần phải được rút kinh nghiệm.
U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan 0-3 trong trận đấu cuối cùng bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đối thủ ở tứ kết của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U23 Iraq và cùng đến với những phân tích, bình luận của phóng viên Bongdplus sau trận thua Uzbekistan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn