Cứ đà này, Arsenal chỉ còn là đội bóng hạng 2

Hà Trang
15:05 ngày 26-06-2019
Tầm nhìn của BLĐ Arsenal là bao xa? Có lẽ là những dự án 10 đến 15 năm chứ trong tương lai gần, Pháo thủ chẳng xứng là một ứng viên cạnh tranh vô địch.
Arsenal chính xác là một đội bóng hạng 2
Chia tay Arsene Wenger là cách để Arsenal mở ra một trang mới trong lịch sử? Nghe thì có vẻ hoành tráng nhưng đến thời điểm hiện tại, sân Emirates vẫn hệt như "bình mới rượu cũ".

Đấy không chỉ là về lối chơi và thành tích trên sân cỏ. Hãy công bằng với Unai Emery, ông mới có 1 năm làm quen với đội bóng mới và việc kết thúc Ngoại hạng Anh cùng vị trí cao hơn Man United là một kết quả không tồi. Đương nhiên, không được tham gia Champions League là một cú sốc nhưng với thực lực còn đang trầy trật tại giải quốc nội thì Arsenal cũng không nhất thiết phải dự giải đấu số một châu Âu để mang thêm về những xấu hổ.

Arsenal có quá nhiều vấn đề lực lượng
Arsenal có quá nhiều vấn đề lực lượng

Điều đáng nói ở đây là cách chuẩn bị cho mùa giải mới, điều thể hiện rõ ràng tham vọng của đội bóng. Cựu danh thủ Robert Pires từng phải thốt lên: "Làm sao có thể đua vô địch khi chỉ có ngân sách chuyển nhượng 45 triệu bảng?". Với 45 triệu bảng, M.U còn chẳng thể thuyết phục Crystal Palace chịu ngồi vào bàn đàm phán cho một hậu vệ mới thuộc dạng tiềm năng như Aaron Wan-Bissaka. Vậy mà đó đã là tất cả số tiền mà Arsenal có trong ví.

Đây là hệ quả của việc không được tham dự Champions League mùa sau, nghe giống như BLĐ Arsenal đang "trừng phạt" Emery vậy. Vứt cho Emery 45 triệu bảng, BLĐ Pháo thủ muốn cái gì bây giờ? Rõ ràng, những người đứng đầu Emirates có bài học "không mua sắm" của Mauricio Pochettino tại Tottenham để mà nêu gương. Nhưng mấy chuyện cổ tích kiểu vậy không diễn ra nhiều, chưa nói đến chất lượng đội hình hiện tại của Arsenal cũng không được như Spurs.

Với 45 triệu bảng, Emery phải tính toán từng đồng một. Mục tiêu chuyển nhượng số 1 Kieran Tierney đang mất dần thiện cảm với đội bóng nước Anh sau 2 lời đề nghị "khiếm nhã". BLĐ Celtic đã nói rất rõ ràng rằng hậu vệ trái của mình trị giá 25 triệu bảng nhưng Arsenal vẫn gửi đề nghị tới 2 lần, lần đầu 15 và lần sau là 19 triệu bảng. Đương nhiên là đại diện Scotland từ chối thẳng thừng còn Arsenal bị mang tiếng là đại gia bủn xỉn nhất xứ sương mù.

Tierney phát mệt trước sự lưỡng lự của Arsenal
Tierney phát mệt trước sự lưỡng lự của Arsenal

Arsenal rõ ràng có cái khó của mình. Chấp nhận chi 25 triệu bảng cho Tierney thì họ coi như tiêu hơn một nửa ngân sách chuyển nhượng. Emery muốn ít nhất 3 tân binh và diễn biến vừa qua không hề ủng hộ.

Khi đọc được những thông tin này, fan Arsenal chỉ biết ôm đầu tuyệt vọng. Trong khi các đối thủ lao vào tranh chấp những giao kèo lên đến cả trăm triệu bảng thì Arsenal vẫn chưa chốt xong tân binh đầu tiên vì rào cản 6 triệu bảng. Giá trị tiền bạc không phải thước đo chính xác cho trình độ cầu thủ nhưng khi mà khoảng cách lớn gấp hàng chục lần, tự khắc cho thấy Arsenal vốn đã tụt hậu.

CĐV Arsenal đương nhiên không thể bằng lòng với FA Cup hay Siêu cúp Anh - những danh hiệu gần nhất mà cũng đã cách đây 2 năm. Với tầm vóc của mình, họ muốn Ngoại hạng Anh và Champions League. Nhưng với một đội bóng đã 15 năm không vô địch một giải đấu lớn thực sự, cách làm hiện tại không đủ để họ trở lại đường đua.

BLĐ Arsenal từng vin vào cớ tập trung xây dựng SVĐ Emirates để bào chữa cho sự yếu kém chuyên môn của mình. Họ cũng hay nhắc đến cái gọi là triết lý "lấy ngắn nuôi dài", với việc bán đi các ngôi sao để chăm lo cho lớp kế cận. Nhưng giờ trong đội một của Arsenal có được bao nhiêu cầu thủ tự đào tạo? Một thống kê khác còn đau lòng hơn là đội hình Arsenal vô địch FA Cup trẻ cách đây 10 năm chỉ còn một mình Jack Wilshere đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, mà cũng chẳng phải trong màu áo của Pháo thủ.

Arsenal chuẩn bị mất nốt Torreira
Arsenal chuẩn bị mất nốt Torreira

Emery không phải Wenger, và được đưa về để làm khác Wenger. Nhưng giờ hãy nhìn xem, Arsenal đã chia tay 6 cầu thủ trong mùa này, trong đó có những người rất chất lượng là Aaron Ramsey và Petr Cech. Họ còn đang đứng trước nguy cơ mất thêm tiền vệ thi đấu xuất sắc nhất mùa trước là Lucas Torreira vào tay Milan. Vậy Emery định cạnh tranh như thế nào khi mà đội hình chính lởm khởm, lớp trẻ không đáp ứng được chuyên môn còn công tác chuyển nhượng thi đi vào bế tắc? Emery chỉ khác Wenger cái tên còn vòng tròn bế tắc thì giống hệt.

Hãy nhìn sang một đế chế cùng cảnh ngộ là M.U. Ít ra thì sau tất cả, Quỷ đỏ vẫn còn tiền và dám chi tiền. M.U có thừa tham vọng để trở lại và chứng minh nó qua những hành động cụ thể (dù vẫn chưa đi đến đâu). Chính quyết tâm giúp cho M.U còn một tia hy vọng, chứ không tuyệt vọng hoàn toàn như Arsenal. 

Với Arsenal, cái danh Top 6 nghe thật nực cười bởi thực chất thầy trò Unai Emery đã đầu hàng ngay từ trước khi mùa giải mới khởi tranh. Nếu không có những biến chuyển bước ngoặt, Pháo thủ chắc chắn sẽ là cái tên tiếp theo gia nhập nhóm CLB hạng 2 ở Ngoại hạng Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x