Arsenal thua trận thứ 2 liên tiếp

Arsenal, hãy chấp nhận mùa bóng vứt đi!

Lâm Phong
10:01 ngày 22-06-2020
Thua trận thứ 2 liên tiếp tại Premier League trước Brighton, Arsenal đang trên đà chìm dần xuống đáy Premier League. Bây giờ thì đừng nói gì tới Top 4, phần còn lại của mùa bóng có lẽ chỉ dành để HLV Mikel Arteta tìm ra và vá các lỗi hệ thống của Pháo thủ mà thôi.
Arsenal, hãy chấp nhận mùa bóng vứt đi!

Lịch thi đấu, kết quả Ngoại hạng Anh

Ngòi nổ ở đâu?

Một trong những vấn đề lớn nhất Arsenal đang phải đối mặt là sự thiếu hụt các ngòi nổ. Các bạn có biết cầu thủ đang xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách 5 chân sút lợi hại nhất của Arsenal tại Premier League mùa này là ai không? Thật bi kịch khi biết đó là… trung vệ David Luiz, với chỉ 2 bàn thắng. 

Một mình tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã ghi tới… 41,4% số bàn thắng của Pháo thủ tại Premier League mùa này (17 bàn). Sự phụ thuộc thái quá của Arsenal vào Aubameyang giúp đối thủ bắt bài họ một cách dễ dàng. Ở trận đấu với Man City vòng trước, Aubameyang chỉ chạm bóng vỏn vẹn 17 lần trong hiệp 1 (ít nhất kể từ đầu giải). Việc Man xanh cô lập thành công  Aubameyang đã dễ dàng khiến Arsenal sụp đổ.

Thật buồn khi nhận ra, chưa một tiền vệ nào của Arsenal ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng tại Premier League mùa này. Ngôi sao lương khủng Mesut Oezil biến mất khỏi đội hình và Pháo thủ thì vẫn chưa tìm ra cách nào giải quyết “cục nợ” này. Cựu trung vệ Martin Keown cho biết, Oezil chính là hình ảnh đại diện của Arsenal: Một cầu thủ với lý lịch hào nhoáng, giàu có nhưng chẳng được tích sự gì.

Vấn đề tiếp theo của Arsenal là hàng thủ quá tệ. Phát biểu trên Sky Sports, hậu vệ từng có 8 năm gắn bó với Arsenal, Gael Clichy khiến NHM phì cười khi nói: “Nếu thế giới có những đội bóng có thể ghi 4 bàn thắng trong 10 phút thì Arsenal đôi khi cũng sở hữu một hàng thủ có thể thủng lưới 4 bàn trong 10 phút. Cũng giống như thời Arsene Wenger, Arsenal đôi khi thủng lưới… cho vui”. 

Thống kê đã chỉ ra Gael Clichy nói không hề sai. Kể từ khi Mikel Arteta lên dẫn dắt Arsenal, Pháo thủ đã thủng lưới 14 bàn, và là đội bóng nhận nhiều bàn thua thứ nhì trong Top 12 (chỉ hơn duy nhất Southampton, 16 bàn). 

Aubameyang (phải) chật vật đi bóng trước hàng thủ Brighton

Ai là thủ lĩnh?

Trước khi gây nên thảm họa trong trận thua 0-3 trước Man City hôm 18/6, David Luiz vốn đã là chủ nhân của một tấm thẻ đỏ và 3 lần biếu cho đối thủ penalty. Thế nhưng anh vẫn được sử dụng sau khi Pablo Mari chấn thương. Nó cho thấy rõ ràng sự thiếu hụt về chất lượng trong hàng phòng ngự Arsenal, và nó lý giải tại sao Pháo thủ có thể thủng lưới trước bất kỳ đội bóng nào tại Premier League.

Không có sự tồn tại của một thủ lĩnh đích thực trong đội hình cũng đang là vấn đề khiến Arsenal bất ổn. Aubameyang chỉ đơn thuần là một cây săn bàn, không thể gánh vác vai trò thủ lĩnh. Granit Xhaka vốn dĩ được “cơ cấu” để trở thành thủ lĩnh trong tập thể nhưng cùng với thời gian, điều Xhaka làm tốt nhất lại là… mắc sai lầm. 

Trong tập thể Arsenal hiện tại không hề có một cầu thủ đĩnh đạc, điềm đạm, có khả năng gây áp lực cho đối phương và hiệu triệu được toàn đội. Một đội bóng như thế sẽ chỉ chơi tốt khi có hưng phấn nhưng dễ dàng sụp đổ ở những thời điểm khó khăn.

Với quá nhiều vấn đề mà Mikel Arteta phải đối mặt, xem ra NHM Arsenals sẽ phải chấp nhận thực tế rằng, 2019/20 sẽ là một mà giải vứt đi của Pháo thủ. Sẽ không có bất kỳ tấm vé nào đưa Pháo thủ ra châu Âu mùa tới với phong độ và diện mạo hiện tại. Chỉ hy vọng rằng Arteta nhận ra các vấn đề của Arsenal và dần dần cải thiện được nó. 

Arsenal-Arteta thắng ít thứ… 3 Premier League 
Nếu có một BXH chỉ tính riêng thành tích kể từ khi HLV Mikel Arteta lên dẫn dắt Arsenal thì Pháo thủ hiện tại đang xếp vị trí thứ 11 trên BXH với chỉ vỏn vẹn 4 chiến thắng, và là đội bóng có số trận thắng ít thứ 3 Premier League. Trong cùng quãng thời gian này, thậm chí cả Watford cũng đã thắng 5 trận.

HLV Mikel Arteta

1. Arsenal vừa trải qua lần đầu tiên trong kỷ nguyên của Mikel Arteta thua 2 trận liên tiếp. Trong 5 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường, Arsenal đã thua tới 3 trận. 

Guendouzi đối mặt án phạt vì bóp cổ Maupay

Tiền vệ Mateo Guendouzi của Arsenal có thể bị FA trừng phạt nghiêm khắc sau khi lao vào bóp cổ tiền đạo Neil Maupay bên phía Brighton trong trận đấu cuối tuần qua. Dù sự việc bắt nguồn từ việc Maupay lao vào giành bóng trong tay thủ môn Benrd Leno song không gì có thể biện hộ cho hành vi sặc mùi bạo lực từ phía Guendouzi. “Anh ta và các cầu thủ Arsenal cần học lại về cách ứng xử”, Maupay sau trận đã tố cáo như thế về Guendouzi với FA. Hiện cơ quan điều hành bóng đá Anh đang xem xét sự việc và nếu họ xác định Guendouzi có lỗi, nhiều khả năng tiền vệ này sẽ bị treo giò ít nhất 1 trận.

XEM THÊM

Những điều rút ra sau chiến thắng nhọc nhằn của Chelsea

Kết quả Aston Villa 1-2 Chelsea: Thắng ngược Aston Villa, Chelsea cho M.U 'hít khói'

Kết quả Newcastle 3-0 Sheffield Utd: Chích chòe hót vang

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x