Arsenal, hãy thương lấy các cổ động viên!

Lộc Trần
19:55 ngày 05-03-2018
Cộng đồng bóng đá Anh bị chia rẽ từ lâu vì vùng miền đang xích lại gần nhau hơn vì một sự kiện đặc biệt: Đồng cảm với fan Arsenal.
Arsenal, hãy thương lấy các cổ động viên!
Nhìn đối phương vỡ vụn từ bên trong, chắc hẳn nhiều người bên ngoài hả hê trông thấy. Nhưng nếu đối phương không thể tự cứu được mình và vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, có khi chẳng ai có thể vui được nữa.

Arsenal từ lâu đã là đề tài bị mang ra châm biếm trong cộng đồng fan quốc tế. Nhưng đến thời điểm này, chẳng ai có thể nhìn ra bất cứ khía cạnh hài hước nào về tình trạng của Pháo thủ.

Thất bại 1-2 trước Brighton đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của thầy trò Arsene Wenger trên mọi mặt trận. Để nói về Arsenal lúc này thì thì không quá khi khẳng định là "vô phương cứu chữa".

Arsenal hiện cách Top 4 Ngoại hạng Anh đến 13 điểm khi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa. Họ đã bị loại ở FA Cup, thua trong trận chung kết Cúp Liên đoàn trước Man City và khó lòng tiến xa ở Europa League. 

Một mùa giải trắng tay đã hiển hiện nhưng đó chẳng phải điều... quan trọng. Bởi lẽ danh hiệu từ lâu đã là thứ có thì tốt mà không thì cũng chẳng sao với Arsenal.

Fan Arsenal chỉ còn toàn nước mắt
Fan Arsenal chỉ còn toàn nước mắt

Vấn đề gây nhức nhối nhất của Arsenal chính là những màn trình diễn bạc nhược trên sân. Từ thầy tới trò, tất cả đã quên mất mình từng là một đội bóng lớn.

Những người đáng thương nhất chắc chắn là CĐV Arsenal. Họ biết mọi thứ bất cập tồn tại trong đội bóng và đã phản ứng. Từ những kháng cự yếu ớt vài năm trước đến thái độ lạnh lùng trực diện bây giờ. 

Đỉnh điểm đến khi xuất hiện những mảng khán đài khổng lồ trống trơn tại Emirates nhằm gây sức ép lên BLĐ trong thất bại 0-3 trước Man City giữa tuần trước.

Đến sau trận thua Brighton, một sự kiện chưa từng có đã xảy ra. Trên sóng phát thanh toàn quốc của đài BBC, một fan Arsenal có tên Khalid đã khẩn thiết mong mỏi được chia sẻ cảm xúc của mình và những người đồng cảnh ngộ trên sân Amex.

Nước mắt lưng tròng, Khalid ngậm ngùi: "Một không khí tồi tệ. Quá nhiều độc hại. Không may là một vài người đã đánh nhau ngay trên khán đài".

Không ai còn kiên nhẫn với Wenger
Không ai còn kiên nhẫn với Wenger

"Thật đau lòng khi chứng kiến đội bóng mình ủng hộ cả cuộc đời trở nên... thật khó nói. Khi bạn nhìn vào 11 người trên sân, họ dường như không hề biết ý nghĩa của chiếc áo đỏ trắng mà mình đang mặc. Họ không có trái tim, không có khát khao để chơi như chúng tôi vẫn kỳ vọng vào Arsenal".

"Tôi cũng có mặt trong trận đấu với Man City vào tối thứ Năm, nơi mà khán đài vắng tanh. Bạn cảm nhận cần phải có sự thay đổi ngay tức khắc bởi mọi thứ không thể duy trì kiểu này lâu hơn".

Trong phòng thu của đài BBC lúc đó còn có một cựu danh thủ của Arsenal, Ian Wright. Từ việc ngỡ ngàng khi BTC chương trình cho phép Khalid lên sóng đến sự khó chịu rồi cuối cùng là buông xuôi, Wright ngồi thụp xuống ghế, thất thần nhìn vào màn hình máy tính.

Người thì gào khóc, người chẳng còn tâm huyết để gào khóc, đó có lẽ là tình cảnh chung của CĐV Arsenal lúc này. Những gì cần nói họ đã nói hết, những gì có thể làm họ cũng đã làm theo cách văn minh nhất có thể. 

Sự trung thành của Gooner là thứ đáng ngưỡng mộ và nó cần được đền đáp xứng đáng, không phải bởi sự im lặng từ những người có trách nhiệm. Và theo tin mới nhận, Wenger sẽ vẫn... ở lại!

Fan nhí khóc nức nở khi Arsenal thua thảm Man City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x