Arsenal không có tố chất xưng vương

ANH TUẤN
15:34 ngày 01-02-2017
Khi Chelsea có lần hiếm hoi bị cầm hòa mùa này thì Arsenal thậm chí còn tự bắn vào chân mình trong nỗ lực vô vọng giành ngôi Vương.
Arsenal không có tố chất xưng vương
Arsenal tiếp đón Watford ở Emirates. Đó là trận đấu mà rất nhiều fan Arsenal không mấy quan tâm vì cho rằng mình biết trước được kết cục. Cũng dễ hiểu vì đó là cuộc đấu giữa một đội đang đứng nhì BXH với chuỗi 7 trận bất bại với một đội đang vật lộn ở cuộc chiến trụ hạng, lại vừa bị đá bay ở FA Cup bởi một CLB từ giải hạng ba League One (Millwall).

Thực tế, một mắt của các Pháo thủ vẫn hướng về trận cầu tâm điểm của vòng giữa Chelsea và Liverpool, song rốt cuộc thất bại 1-2 trong một đêm mưa gió ở Bắc London đã khiến tầm quan trọng của cuộc đấu đó không còn nhiều nữa. 

HLV Wenger đã không hề chủ quan với việc đưa ra sân một hàng tấn công hùng hậu sau khi vùi dập Southampton hôm thứ Bảy, nhưng hiệp một ông lại phải chứng kiến đội nhà không thể tung nổi một cú sút trúng đích - điều mới chỉ diễn ra 3 lần mùa này. Sanchez và Oezil cùng trở lại nhưng bế tắc trước hàng thủ vốn chắn chắn có tổ chức lại nhận được sự hỗ trợ đắc lực của tiền vệ đánh chặn Capoue.  

Oezil thất vọng
Oezil thất vọng

Tiền đạo Giroud là một cái tên khác cũng trở lại đội hình chính, song anh cũng không tạo được dấu ấn đáng kể và trớ trêu thay là trước trận anh đã yêu cầu các đồng đội: "chơi nỗ lực ngay từ đầu trận khi mình không thể ghi bàn vào phút cuối mỗi trận". Lời nói đó bị bỏ ngoài tai khi Arsenal nhanh chóng bị Watford dẫn 2 bàn chỉ sau 13 phút bóng lăn từ những cú đấm của Kaboul và Deeney.

Nhưng có lẽ điều đáng lo hơn cả là cơn bão khủng hoảng chấn thương vẫn chưa từ bỏ Arsenal bao năm qua. Ramsey buộc rời sân ngay trong hiệp 1 với chấn thương cơ quen thuộc, và người thay thế Ox-Chamberlain cũng tập tễnh thi đấu ở hiệp 2. Nên nhớ, The Gunners hiện thiếu Mohamed Elneny dự CAN, Cazorla vẫn chưa hẹn ngày về và xót xa hơn là người họ đẩy đi Wilshere lại đang chơi cực tốt trong màu áo Bournemouth. Tuyến giữa của Arsenal đang mỏng manh hơn bao giờ hết.   

Chấn thương và Arsenal là đôi bạn thân
Chấn thương và Arsenal là đôi bạn thân

Thua 1-2 ngay trên sân nhà, Arsenal từ cơ hội thu hẹp cách biệt với Chelsea trước loạt trận đêm qua giờ còn bị đào sâu thêm khoảng cách. Cách biệt giờ đã lên đến con số 9, Wenger vẫn còn án cấm chỉ đạo 2 trận cùng với vô vàn khó khăn về tinh thần cũng như nhân sự đang dần giết chết giấc mộng vô địch của Pháo thủ. 

Nhưng đã từ lâu Arsenal không còn quá xa lạ điều này: Cơ hội tranh Vương thậm chí còn vụt mất trước khi nó bắt đầu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x