Trước Liverpool, Arsenal đã chọn được một lối chơi hợp lý. Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ, mà tai hại nhất là của “hố đen” David Luiz đã khiến Pháo thủ sụp đổ. Điểm yếu phòng ngự vẫn là nỗi lo lớn nhất của Arsenal mùa này.
Thi đấu trên sân Anfield, trước một Liverpool sở hữu phong cách pressing dữ dội nhất châu Âu, HLV Unai Emery được đánh giá là đã sử dụng đấu pháp hoàn toàn hợp lý. Arsenal chủ động phòng ngự phản công và đã kìm hãm khá tốt Liverpool. Lối chơi này có thể đã tạo ra bước ngoặt lớn nếu tân binh Nicolas Pepe không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cuối hiệp 1.
Tuy nhiên, rốt cuộc thì Arsenal vẫn sụp đổ bởi sai lầm của hàng phòng ngự. Nếu như bàn thua đầu tiên ở cuối hiệp 1 đến từ một tình huống bóng chết vốn là tử huyệt của Pháo thủ bấy lâu thì những bàn thua sau đó đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân. Bàn thua thứ 2 ập tới sau pha kéo áo cực kỳ vô duyên của David Luiz dẫn tới phạt đền. Và rồi chỉ gần 10 phút sau, đến lượt pha can thiệp thiếu độ quyết liệt của Sokratis dẫn tới lần thủng lưới thứ 3. Arsenal sụp đổ hoàn toàn.
Sau trận đấu, đa phần chỉ trích đều nhắm vào David Luiz vì tình huống kéo áo nghiệp dư, thừa thãi. Salah khi đó hoàn toàn đơn độc giữa vòng vây của 6 hậu vệ Arsenal, và nếu Luiz chịu quan sát để nhận ra điều này, anh đã không thực hiện cú kéo áo tai họa đó. Cách đây không lâu, cựu danh thủ Arsenal, Nigel Winterburn từng khuyên HLV Emery nên trao băng đội trưởng cho Luiz thay vì Granit Xhaka. Tuy nhiên, có lẽ giờ đây Winterburn đang ước mình chưa bao giờ nói ra điều này.
Tuy nhiên, mấu chốt của trận thua này về cơ bản không chỉ tập trung vào sai lầm cá nhân của Luiz, mà là cả hệ thống phòng ngự của Arsenal. Hãy để những thống kê chứng minh điều này.
3 trận, chịu... 52 cú dứt điểm
Arsenal đã để cho Liverpool thực hiện tới 25 cú dứt điểm về phía khung thành Bernd Leno, biến họ trở thành CLB hứng chịu nhiều cú dứt điểm nhất trong một trận đấu (tính đến hết ngày thi đấu thứ 7). Nếu chỉ một mình Luiz dở thì Arsenal đã không bị vỗ mặt tới tấp đến vậy. Với những CĐV cho rằng, Liverpool đá với đội nào cũng sẽ dứt điểm nhiều như vậy thì nhầm hoàn toàn.
Bởi ở vòng đấu trước, dù được chơi trên sân nhà và đối thủ chỉ là Burnley, Arsenal cũng đã chịu tới 18 pha bắn khá khung thành của đối phương (trong khi họ chỉ dứt điểm được 15 lần). Trận đấu ra quân gặp Newcastle cũng kết thúc với kịch bản tương tự: Arsenal nhận 9 cú dứt điểm từ Chích chòe trong khi họ chỉ phản đòn được 8 lần.
Như vậy là sau 3 trận đầu mùa này, khung thành Leno đã bị các đối thủ bắn phá tới 52 lần (trung bình 17,3 lần/trận). Đây là con số quá khủng khiếp với một đội bóng trong hàng ngũ đại gia như Arsenal, nhất là khi 3 đối thủ họ vừa gặp thì cũng chỉ có Liverpool là mạnh về tấn công.
Rõ ràng, nhìn vào thống kê này có thể thấy rõ chất lượng phòng ngự của Arsenal mùa này tệ đến nhường nào. Việc thiếu một thủ lĩnh thực thụ ở hàng thủ, thiếu cả những cầu thủ có thể chơi rắn đang khiến cho Pháo thủ bị biến thành “bia tập bắn” ở Premier League.
Arsenal gần 2 năm không sạch lưới ở đại chiến sân khách
Bị Liverpool 3 lần chọc thủng lưới, Arsenal đã gần chạm mốc 2 năm không có nổi một trận đại chiến sân khách nào giữ sạch lưới. Lần gần nhất Pháo thủ trắng lưới trên sân khách trong một trận đại chiến là vào tháng 9/2017, trong trận hòa 0-0 với Chelsea. Trùng hợp ở chỗ, trong trận đấu đó tội đồ cũng chính là David Luiz với tấm thẻ đỏ.
51 - Tại Premier League mùa trước, Arsenal kết thúc mùa bóng với 51 bàn thua, cao nhất trong 6 đội dẫn đầu, (đội thủng lưới nhiều hơn Arsenal trong Top 6 là Man United, 54 bàn).
Trong một vòng đấu mà các đối thủ cạnh tranh khác sảy chân, Liverpool và Man City vẫn bỏ túi chiến thắng để dần bứt lên trên BXH Ngoại hạng Anh 2019/20.
Trung vệ David Luiz tin rằng cơ hội để Arsenal vô địch Premier League vẫn còn rất lớn khi giải đấu mới chỉ diễn ra được 3 vòng và đội nhà hiện xếp thứ 3 trên BXH.
Sau trận Man City thắng Bournemouth 3-1 trên sân khách tối qua, The Citizens xác nhận sở dĩ tiền đạo Gabriel Jesus không ra sân là do anh gặp vấn đề với gân khoeo.
Với pha kiến tạo cho Sergio Aguero mở tỷ số trong trận gặp Bournemouth, tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City đã phá vỡ kỷ lục cũ mà Mesut Oezil (Arsenal) từng lập được vào năm 2018.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, khi Chelsea có chiến thắng đầu tiên tại Premier League dưới triều đại Frank Lampard, với sự tươi mới, quyết tâm và tận hiến. Tuy Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề để cải thiện, đặc biệt là khả năng phòng thủ, song họ rất có tương lai.
Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace khẳng định điều mà các CĐV của M.U vẫn âm thầm lo ngại. Đội bóng chủ sân Old Trafford chưa chuẩn bị đủ vũ khí để có thể chơi bóng và chiến thắng như một “đại gia”.
Thứ Hai tuần trước, Paul Pogba là tội đồ. Anh đá hỏng quả penalty trong trận đấu với Wolves khiến M.U đánh rơi chiến thắng. Đá hỏng penalty thực ra là chuyện không đến mức phải chê trách, nhưng vấn đề của Pogba là anh đã chủ động tranh quyền đá penalty của Marcus Rashford.
Cách chơi của Liverpool thì ai cũng biết. Nhưng dù đối phương thấy rõ nguy cơ và đối phó kiểu gì, vẫn khó ngăn cản Liverpool ghi bàn. Nạn nhân kỳ này là Arsenal, vốn cũng đang toàn thắng ở Premier League trước chuyến làm khách vừa qua tại sân Anfield.
Trong trận gặp Norwich vào tối thứ Bảy vừa qua, HLV Frank Lampard đã cương quyết cất cựu binh Olivier Giroud trên ghế dự bị để dùng tiền đạo trẻ Tammy Abraham. Và niềm tin ấy của ông được đền đáp xứng đáng khi chân sút người Anh lập cú đúp giúp Chelsea đánh bại Norwich với tỷ số 3-2.
Phòng thay đồ của Barca được cho là đang chia thành 4 phe phái khác nhau. Điều này xuất hiện sau khi một cuộc tranh cãi đáng kinh ngạc nổ ra giữa Ilkay Gundogan và Ronald Araujo trong tuần này.
Theo báo cáo, Arsenal có thể bán tới 5 cầu thủ ở đội một trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này sau khi bị Bayern Munich loại ở vòng Tứ kết Champions League.
Một báo cáo mới tuyên bố rằng HLV Pep Guardiola có thể rời Man City và một cái tên bất ngờ đang được xem xét để thay thế vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn