Arsenal thua Southampton đâu có gì lạ

Quang Hoà Quang Hoà
15:46 ngày 17-12-2018
Sau 14 trận bất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh (con số này lên tới 22 ở mọi sân chơi), Arsenal đã để thua 2-3 trên sân của Southampton vào tối qua. Cú vấp này thực ra không tạo ra cơn địa chấn bởi "cái chết" của Pháo thủ đã được báo trước.
Arsenal thua Southampton đâu có gì lạ
Hụt hơi nên phải ngã
Sau 2 vòng đầu toàn thua, Arsenal từng có giai đoạn thắng liền một mạch 7 đối thủ ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 10 tới giờ đội bóng của tân HLV Unai Emery bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi. Bằng chứng là trong 7 vòng gần nhất trước khi để thua Southampton, có đến 4 lần Pháo thủ bị cầm hòa. Ở 3 trận còn lại cũng chỉ có 1 lần Arsenal thắng đối phương với tỷ số cách biệt.

Sở dĩ Arsenal đang thăng hoa bỗng giảm tốc chủ yếu là do hàng thủ của họ không còn đảm bảo được sự chắc chắn cần thiết. Thật vậy, trong 10 vòng đấu gần nhất có 9 trận Arsenal để lọt lưới. Khi riêng trong tháng 12 cả Tottenham lẫn M.U đều chọc thủng lưới Arsenal 2 lần, đội bóng phía Bắc thành London để Southampton làm được điều tương tự cũng không phải là chuyện lạ.


Nếu cần đưa ra lời bào chữa, thì Arsenal có thể viện cớ rằng vấn nạn chấn thương và treo giò khiến HLV Emery không còn nhiều sự lựa chọn cho tuyến dưới. Thực tế thì ở trận đấu với Southampton, Arsenal chỉ đá với hàng thủ 3 người, trong đó có 2 mắt xích là Stephan Lichtsteiner và Granit Xhaka đá ở vị trí trái sở trường.

Đáng nói ở chỗ, trung vệ thực thụ duy nhất của Arsenal ra sân đêm qua là Laurent Koscielny cũng tỏ ra chưa thực sự sẵn sàng do anh mới tái xuất sau 7 tháng phải ngồi ngoài vì gặp vấn đề với gân Achilles. Với hàng thủ chắp vá như vậy, Arsenal đã không chống nổi đối thủ đang xếp tận vị trí thứ 17 trên BXH và mới ghi được vỏn vẹn 16 bàn từ đầu mùa.

Cả 3 bàn thua của Arsenal đều đến sau những tình huống không chiến
Cả 3 bàn thua của Arsenal đều đến sau những tình huống không chiến

Những nguyên nhân khách quan
Trước khi trận đấu tại St. Mary's diễn ra, các fan Arsenal đã cảm thấy không yên tâm vì đội bóng con cưng của họ vốn có thành tích rất tệ khi tới viếng thăm sào huyệt của Southampton ở Premier League (hòa 4, thua 2 ở 7 trận gần nhất trước đó).

Đó là chưa kể đội chủ nhà còn sở hữu tiền đạo Charlie Austin vốn là "hung thần" của Arsenal. Nên biết, với cú đánh đầu hạ thủ thành Leno ấn định chiến thắng cho Southampton ở phút 85, cầu thủ này đã có 5 trận liên tiếp chọc thủng lưới Pháo thủ ở Premier League.

Tuy nhiên, cái duyên của Austin cùng lợi thế sân nhà chưa phải là yếu tố chính giúp Southampton thắng được trận đầu tiên tại giải Ngoại hạng kể từ tháng 4 tới giờ. Điều quan trọng ở đây là tân HLV Ralph Hasenhuttl đã đưa ra được giải pháp tốt giúp Southampton khai thác được điểm yếu của hàng thủ đội khách.

Chuỗi trận bất bại của Arsenal trước khi bị Southampton cắt đứt
Chuỗi trận bất bại của Arsenal trước khi bị Southampton cắt đứt

Không biết có phải do hiểu quá rõ về thủ thành Bernd Leno (từng có thời gian làm việc ở Đức), hay Southampton không có những tiền vệ ưng ý như ở đội bóng cũ Leipzig, nhà cầm quân người Áo đã chỉ đạo các học trò thường xuyên treo bóng bổng vào vòng cấm Arsenal.

Cách tiếp cận tưởng chừng như đơn giản ấy đã phát huy hiệu quả ngoài mong đợi. Từ chỗ không ghi nổi bàn thắng nào bằng đầu kể từ đầu mùa, Southampton đã khiến thủ thành Leno phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần đều từ những pha không chiến. 

Con số này đáng ra còn có thể nâng lên thành 4 nếu tiền đạo Shane Long không rơi vào thế việt vị trong hiệp 2. Phải đọ sức với đối thủ biết khai thác quá tốt nhược điểm chống bóng bổng của Koscielny và Leno, Arsenal đã lúng túng thấy rõ nên việc họ phải ra về trắng tay cũng là điều không có gì quá khó hiểu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x