Arsene Wenger, tuổi 71 vẫn 'cày như trâu'

Cẩm Chi
15:42 ngày 14-02-2021
“Tuổi năm nào tính con nấy”, lao động có lẽ là lý tưởng duy nhất trong cuộc đời Arsene Wenger, vị giáo sư bóng đá sinh năm 1949 (Kỷ Sửu) dù đúng ra, ông nên thư giãn ở căn biệt thự tại London hoặc ngắm nhìn bờ biển từ ban công căn hộ tại đảo Corse.
Arsene Wenger, tuổi 71 vẫn 'cày như trâu'  (Báo Tết)

Gần 3 năm sau ngày rời Arsenal, Wenger vẫn chưa dừng lại, với khối lượng công việc bóng đá đang tăng lên theo cấp số nhân.

Cuộc sống của tu sĩ

22 năm huấn luyện Arsenal, Wenger luôn có mặt ở trung tâm Colney sớm nhất. Có một giai thoại về tính kỷ luật tuyệt đối của Giáo sư người Pháp khi vào buổi họp báo thường niên sáng thứ Ba hàng tuần với truyền thông London, Wenger bao giờ cũng ngồi sẵn trong khán phòng từ 9h và tới 9h30, đồng hồ “báo thức” trong chuông điện thoại Wenger sẽ réo lên và không để lỡ bất kỳ giây quý giá nào, Wenger sẽ nói “Tạm biệt” và lao thẳng ra sân tập.

Rời Arsenal, Wenger về Corse, 1 trong 4 hòn đảo lớn nhất Địa Trung Hải ở Đông Nam nước Pháp. Ông dự tính về đây dối già, sáng tắm biển chiều uống cafe ở ban công căn hộ hướng biển. Nhưng chưa đầy 2 tuần, chính xác là 11 ngày, Wenger đặt vé máy bay về Anh, nơi ông miêu tả là “kinh đô của bóng đá và nếu không sống ở thánh đường túc cầu giáo, tôi coi như là không còn tồn tại” trong cuốn tự truyện.

HLV Wenger tới thăm và khảo sát cơ sở vật chất của Qatar cho World Cup 2022

Wenger là vậy, coi nhà là tu viện và bản thân là một tu sĩ. Đúng 6h sáng mỗi ngày, ông thức dậy, dùng bữa sáng kiểu Anh truyền thống, tập gym, tắm rửa và sau đó vào bàn làm việc. “Tôi không bao giờ đi xem phim, không bao giờ nghe hòa nhạc và không bao giờ ra ngoài tu tập”, Wenger nói với New York Times. Nếu không phải Wenger, người xa lạ với giới bóng đá sẽ tin rằng đây là lịch trình của một VĐV đỉnh cao trước thềm thế vận hội. “Ông ấy sẽ không dừng lại”, cựu danh thủ Bixente Lizarazu, một người nổi tiếng với chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt cũng tỏ ra “e sợ” trước cường độ làm việc của Wenger.

Có khi ta được,có khi ta mất

Bây giờ, HLV Wenger còn bận bịu hơn trước kia. Ông phụ trách dự án phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, một công việc có mức lương tượng trưng nếu so với thu nhập bóng đá nhà nghề nhưng gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai.  Hàng ngày, Wenger phải phối hợp với phòng nghiên cứu của FIFA, đọc hồ sơ tổ chức của 200 liên đoàn bóng đá thành viên, tìm ra hạn chế của những mô hình này và đưa ra giải pháp phát triển. Trước khi Covid-19 bùng phát vào đầu năm ngoái, Wenger đã đích thân tới thăm 28 liên đoàn ở 4 châu lục trong 2 tháng. Ông không về nhà, phải thuê dịch vụ an ninh cá nhân để đảm bảo không có điều gì đáng tiếc xảy ra ở London.

Wenger tích cực đi thăm các dự án phát triển bóng đá tại Liberia

Wenger vẫn còn “nghiện” bóng đá. Với ông, bóng đá là liều thuốc ông tiêm vào máu thịt của mình trong suốt 36 năm và một ngày của Wenger không có bóng đá chẳng khác gì nhà thờ công giáo thiếu thánh lễ. “Bạn sẽ nhớ bóng đá, nhớ tới mức bần thần và chẳng làm nổi điều gì ra hồn”, Wenger giải thích lý do vẫn làm việc ở tuổi gần đất xa trời.

Bóng đá cho Wenger cuộc sống ông từng mơ ước khi còn là đứa trẻ chạy tung tăng ở đồng cỏ Strasbourg nhưng đã lấy đi của ông nhiều thứ. Trong tự truyện, Wenger đã hai lần nhắc tới con gái Lea. Ông không thể dự lễ tốt nghiệp phổ thông của Lea, và cũng vắng mặt trong lễ tốt nghiệp đại học Cambrige ngày Lea nhận bằng danh dự, giải thưởng tôn vinh những sinh viên xuất sắc nhất. Lúc ấy, Wenger cũng đứng trên… giảng đường, ở LĐBĐ Nam Phi và nói về tiềm năng của nền bóng đá non trẻ này.
“Muốn thành công, bạn phải tận hiến cho công việc. Cuộc sống là như vậy, khi bạn phát triển một thứ gì đó cũng là lúc bạn đánh mất đi những điều khác. Đó là cái giá bạn phải trả, và tôi đánh mất những giá trị gia đình vì bóng đá. Tôi chấp nhận, vì đó là con người tôi”, Wenger kết luận.

“Bóng đá đang mất chất”
Đó là tổng kết của Wenger trong hội nghị bóng đá các liên đoàn thành viên của FIFA tại Zurich hồi tháng 1/2020. Ở đó, ông cho rằng trình độ kỹ thuật của các cầu thủ đang đi xuống, quyền lực của cầu thủ lớn hơn tập thể và khẳng định những mức giá chuyển nhượng của Pogba hay Sancho trong tương lai sẽ giết chết nền tài chính của bóng đá.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x