Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Đầu mùa này, sau khi Laurent Koscielny rời đi, Xhaka đã được tín nhiệm thay thế vai trò đội trưởng. Tuy nhiên, sau màn chửi bới với chính fan nhà sau khi bị thay ra ở trận hòa 2-2 với Crystal Palace, Xhaka đã bị cựu HLV Unai Emery truất quyền.
Cùng với đó, còn có thông tin Xhaka đã hết đường sống ở Emirates và sẽ bị bán ngay trong tháng 1/2020. Tuy nhiên, khi tân thuyền trưởng Arteta lên nắm quyền, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi Xhaka thi đấu trọn 90 phút ở 2/3 trận gần nhất.
Chính Arteta từng tiết lộ mình rất hâm mộ và từng muốn mang Xhaka về Man City trước khi anh gia nhập Arsenal. Thế nên, sẽ không có chuyện Arteta để Xhaka ra đi, thậm chí ông còn lấp lửng về khả năng cho học trò nắm lại vai trò đội trưởng:
"Tôi cũng không biết nữa, thời gian sẽ trả lời. Tôi chỉ biết hiện tại Xhaka đang hạnh phúc ở Arsenal, anh ấy cam kết cống hiến 100% và đó là điểm cộng lớn trong ngày hôm nay".
Đây là thông tin thực sự sốc nếu biết cách đây không lâu, người đại diện Jose Noguera của Xhaka còn lên tiếng tố Arteta "giả tạo" vì một mặt nói muốn giữ thân chủ, một mặt lại: "Chúng tôi đang thương lượng với Hertha Berlin và bản thân Xhaka muốn ra đi. Chúng tôi đã nói chuyện với Giám đốc bóng đá Raul Sanllehi và Giám đốc thể thao Edu cũng như HLV Mikel Arteta. Tất cả họ đều đồng ý để Xhaka ra đi".
Trang Blick của Đức cho rằng các cuộc đàm phán giữa Xhaka và Hertha đã gần như hoàn tất. CLB nước Đức được cho là sẵn sàng đưa ra mức giá khoảng 21 triệu bảng cho cựu thủ quân Arsenal.
XEM THÊM
Tầm vóc của Man City nhìn từ Mikel Arteta
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn