Không phải làm việc quá nhiều trong chiến thắng 1-0 của M.U trước Tottenham nhưng David De Gea vẫn gây được sự chú ý trên sân. Thủ môn người Tây Ban Nha trình làng kiểu tóc mới của mình theo phong cách "top knot" với một búi nhỏ trên đỉnh đầu.
Rất có thể người đàn anh Zlatan Ibrahimovic đã truyền cảm hứng cho De Gea thực hiện kiểu tóc độc đáo này. Dẫu sao thì khác với Paul Pogba, mỗi lần thay đổi kiểu tóc của De Gea không làm ảnh hưởng đến phong độ của anh.
Fan Tottenham chế nhạo Lukaku
Nhóm ít CĐV Tottenham ngồi lọt thỏm tại Old Trafford vẫn biết cách tạo nên sự ức chế cho cầu thủ M.U dưới sân. Với việc ngôi sao Harry Kane không thể thi đấu, nhóm người này chuyển sự chú ý sang Romelu Lukaku khi đồng thanh hát "Lukaku, anh chỉ là đống phân của Harry Kane".
Lukaku đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi hành động xấu chơi trên. Tuy nhiên, siêu sao người Bỉ vẫn chứng minh được năng lực của mình khi đánh đầu kiến tạo cho Martial ghi bàn thắng quyết định của trận đấu.
Old Trafford vẫn là tử địa đối với Tottenham
Tottenham đã chơi rất tốt trong suốt trận đấu và suýt chút nữa đã mang về chí ít là 1 điểm khi rời Old Trafford. Tuy nhiên, bàn thắng của Martial đã phá hỏng tất cả.
Thua trận, Tottenham không chỉ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch mà còn lập thêm một kỷ lục buồn. Spurs đã thất bại trong 21 lần đến làm khách tại sân của M.U tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất cứ sân đấu nào họ từng trải qua.
M.U luôn ghi bàn phút cuối
Đừng bao giờ ngủ gật khi đối đầu với M.U trong mùa này bởi lẽ bạn rất có thể sẽ bị chọc thủng lưới vào những phút cuối. Bàn thắng của Martial phút 81 mới đây đã là pha lập công thứ 10 tính trong 10 phút cuối trận của M.U, chiếm tới 43% tổng số bàn thắng của Quỷ đỏ.
M.U đương nhiên dẫn đầu danh sách những đội bóng thường xuyên ghi bàn phút cuối. Những vị trí tiếp theo lần lượt là Man City (6 bàn), Chelsea (5), Watford (5).
Cùng với đó, không thể không nhắc tới cái duyên ghi bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị của Martial. Tiền đạo người Pháp đã lập công tới 4 lần từ hoàn cảnh này - nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh.
Young tinh quái bao nhiêu, Alli khôn ngoan bấy nhiêu
Một trong những tình huống nóng bỏng trên sân là khi Dele Alli va chạm với Ashley Young trong hiệp 1. Đôi bên đã ghè đầu vào nhau và gầm gừ đủ lời thách thức trên đời. Rõ ràng trong tình huống này Young già dơ hơn khi cố tình câu kéo và khiến đối thủ ức chế.
Bình luận trên truyền hình, cựu danh thủ Gary Neville khen ngợi "cái đầu lạnh" của Alli bởi lẽ chỉ cần một tác động nhẹ vào lúc đó, tiền vệ của Tottenham sẽ mắc vào bẫy của Young.
Pha lập công duy nhất của tiền vệ Eden Hazard đã giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trên sân của Bournemouth vào đêm qua. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Cesc Fabregas chơi không quá xuất sắc ở mùa giải này, chưa thể khiến HLV Antonio Conte trao cho anh suất đá chính nhưng với những gì đã thể hiện, tiền vệ người Tây Ban Nha xứng đáng được Chelsea gia hạn hợp đồng.
Một trong những bí ẩn lớn nhất mà môn bóng đá - nhất là bóng đá đỉnh cao - luôn chứa đựng, là HLV trưởng nói gì với các cầu thủ trong phòng thay đồ giữa hai hiệp đấu.
Cộng cả trận thua 0-1 trước M.U ở vòng 10 Ngoại hạng Anh 2017/18, Tottenham chỉ thắng được 1 trong 16 trận làm khách trước các ông lớn thuộc Top 6 dưới thời HLV Mauricio Pochettino.
Sự nghi ngờ vẫn lởn vởn quanh tương lai của Xavi, bất chấp tuyên bố công khai cách đây 2 tháng về việc sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. BLĐ Barca, trong tình thế bí bách tài chính vì chế tài, đành nằng nặc mời Xavi ở lại.
Các cổ động viên đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đằng sau việc HLV Xabi Alonso quyết định ở lại Leverkusen, thay vì gia nhập Bayern hoặc Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn