Bao giờ M.U hết phụ thuộc vào Bruno Fernandes?

Vịnh San
09:03 ngày 23-11-2020
M.U đã có thêm một chiến thắng quan trọng để tìm về phía trên BXh Premier League. Và như hầu hết những lần trước, họ lại nhờ vào màn trình diễn ấn tượng khác của Bruno Fernandes.

324 phút kể từ bàn thắng ghi được trong thất bại khủng khiếp 1-6 trước Tottenham hồi đầu tháng 10, M.U mới lại ghi bàn ở Old Trafford. Giống như trận đấu đó, lần này vẫn là một pha ghi bàn từ chấm phạt đền. Không ai khác, tác giả là Bruno Fernandes.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng cũng như sự kiên định và bản lĩnh đáng khen ngợi. Thất bại trong cú sút đầu tiên, Bruno không dao động hay sợ hãi, mà điềm tĩnh tái hiện màn nhảy chân sáo phút 56 và đưa bóng vào góc cao. 

Vào những lúc khó khăn, M.U luôn biết có thể dựa vào ai. Luôn luôn, Bruno chơi với sự nhiệt huyết, di chuyển không ngừng trên diện rộng và thiết lập ảnh hưởng ở mọi khía cạnh của trận đấu. Anh là người chạm bóng nhiều thứ 3 trên sân (101), chuyền nhiều thứ hai (82) và tạo ra 6 cơ hội, bằng tất cả những đồng đội khác cộng lại. 

Nhưng sự tỏa sáng của Bruno đặt ra vấn đề lớn cho M.U, giá như họ có nhiều Bruno hơn nữa với khát khao và sự chính xác tương tự. Vì chỉ có một Bruno, đội quân của Ole Gunnar Solskjaer một lần nữa mang đến sự chán nản và tất cả chỉ nhẹ nhõm thở phào khi tiếng còi cuối cùng cất lên. Mặc dù chiến thắng, song nó có sự trợ giúp rất nhiều từ may mắn mà chính HLV người Na Uy cũng phải thừa nhận. Và dĩ nhiên, màn trình diễn tại Old Trafford không hề tương xứng với tiềm năng của M.U.

Cú sút nhảy chân sáo ghi bàn cho M.U từ chấm 11m của Bruno Fernandes vào lưới đối thủ West Brom

Các học trò của Solskjaer đã không thể thiết lập nhịp điệu mượt mà trên hàng công. Và bằng cách nào đó họ tạo ra cơ hội, thì Anthony Martial, Marcus Rashford rồi Harry Maguire đều phung phí một cách khó hiểu. Vì vậy, việc có được bàn thắng duy nhất, bảo vệ nó thành công để rời sân với 3 điểm có thể nói là một kỳ tích. Trọng tài đã cứu họ khỏi một quả phạt đền trong khi xà ngang đã từ chối bàn thua trông thấy sau cú sút tuyệt đẹp của Callum Robinson. 

Sau trận đấu, Solskjaer nói rằng đội bóng của ông nên ghi nhiều bàn thắng hơn để khống chế trận đấu. Tuy nhiên theo ông, trong một mùa giải bất ổn và không thể đoán trước, điểm số còn quan trọng hơn những màn trình diễn. 

HLV người Na Uy không sai, bởi tất cả đã thấy, ngay cả Man City cũng vật lộn để ghi bàn và tìm kiếm chiến thắng. Mặc dù vậy, M.U cần một sự cải thiện lớn trong cách chơi của họ, từ việc thiết lập nhịp điệu tấn công đến kỹ năng dứt điểm. 

Thật khó chấp nhận khi một đội bóng bao gồm Bruno, Rashford, Martial, Juan Mata và cả Edinson Cavani lại liên tục tạo ra những đêm khắc khổ. Đôi khi các học trò của Solskjaer bùng nổ, nhưng quá thường xuyên là sự tẻ nhạt. Họ thậm chí còn không kiểm soát trận đấu và phó mặc cho sự may mắn. Đặt giả thiết nếu trọng tài cho West Brom hưởng phạt đền sau tình huống truy cản Conor Gallagher của Bruno, không ngạc nhiên nếu MU sẽ bất thắng 5 trận đầu mùa tại Old Trafford. 

Dù sao thì như Solskjaer nói, kết quả là quan trọng, và mạch trận tồi tệ trên sân nhà đã bị chấm dứt. Bầu không khí ở M.U đã tốt hơn đôi chút. Song để tiến xa, chiến lược gia 47 tuổi có rất nhiều việc phải làm. Và nhiệm vụ đầu tiên là kích hoạt các tay súng ông đang có. Martial hiện vẫn chưa có pha lập công nào ở Premier League còn Rashford đã 4 vòng không nổ súng. Ngoài ra, Cavani cũng nên được tin dùng nhiều hơn và Mason Greenwood sớm trở lại con đường đúng, trở thành chân sút từng ghi 17 bàn mùa trước.  

Phạt đền là nguồn sống của M.U
Kể từ đầu mùa giải trước tới nay, 16% số bàn thắng của M.U đến từ chấm phạt đền (13/79 bàn). Tỷ lệ này cao hơn mọi đội bóng khác trong cả hai mùa giải. Ngoài ra, một nửa số bàn thắng ở Premier League của Bruno cũng được thực hiện trên chấm phạt đền (7/14). Tỷ lệ 50% cũng cao nhất trong số các cầu thủ trong giải đấu.

56. Là số đường chuyền mở ra một cơ hội ghi bàn thực sự Bruno tạo ra cho đồng đội kể từ khi đến với Old Trafford, cao hơn thống kê của bất kỳ cầu thủ M.U nào trong giai đoạn này.

“Trọng tài sai khi không phạt penalty Bruno”
Là một huyền thoại và fan trọn đời của Man United, song Rio Ferdinand vẫn cho rằng, quyết định không thổi penalty Bruno Fernandes sau tình huống va chạm với Conor Gallagher trong vòng cấm của trọng tài David Coote là “đáng xấu hổ”. “Ông ta đã quyết định đúng khi thổi phạt penalty,” Rio bình luận trên BT Sport. “Đó là một quả penalty rõ ràng. Vậy mà không hiểu sao lại đổi ý. West Brom đã bị cướp mất một cơ hội.”

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x