Man City: Bây giờ, cuộc vui mới sắp bắt đầu?

Kinh Thi
06:30 ngày 21-11-2021
Đấy có thể là tình trạng bất khả kháng. Đấy cũng có thể là sự ù lì pha lẫn hách dịch của FIFA, khi tổ chức này không tích cực nghĩ ra những giải pháp mang tính đột phá để làm nhẹ bớt lịch thi đấu toàn cầu.
Bây giờ, cuộc vui mới sắp bắt đầu? (BT xóa trong ngoặc FIFA)

Thực tế hiển nhiên là 1/3 đầu tiên của mùa bóng ở châu Âu đã bị cắt vụn, nát bét khi mà cứ đúng 1 tháng thì đấu trường CLB phải tạm ngưng 2 tuần để nhường chỗ cho các loạt trận quốc tế. Cứ như một con tàu nặng nề vừa ì ạch chuyển bánh thì lại phanh gấp vậy.

“Tạm ngưng”, nhưng không “tạm nghỉ”. Ngược lại là đằng khác. Khi các cầu thủ trở lại với CLB của họ thì, trong nhiều trường hợp là sự hỡi ôi, vì tình trạng chấn thương hoặc nhẹ ra thì cũng là mệt mỏi, chưa kể bài toán cách ly vẫn chưa hết ám ảnh. Tất nhiên, quả bóng vẫn lăn, nhưng nó sẽ lăn theo cách nào thì chịu chết. Hỗn loạn, bất định, như chuyển động Brown trong môn vật lý vậy.

Ít ra, giờ cũng đến lúc để giới cầm quân danh tiếng ở đấu trường CLB thở phào: loạt trận quốc tế cuối cùng trong năm 2021 đã trôi qua. Đấy dĩ nhiên là tình hình chung. Nhưng với các đội đá theo triết lý riêng của nhà cầm quân, như Man City của Pep Guardiola, thì đây là khác biệt vô cùng quan trọng.

Mùa trước, Man City thua trận thứ 2 ở Premier League vào ngày 21/11. Ở thời điểm ấy, Man Xanh chỉ thắng 3, hòa 3, thua 2 và đứng ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng. Từ đó cho đến tháng 3 năm sau, Man City không hề thua nữa. Họ thắng 15 trận liên tiếp, leo dần lên đến vị trí đầu bảng ngay giữa mạch thắng ấy, và giữ mãi vị trí số 1 cho đến khi chính thực vô địch Premier League, lần thứ 3 trong 4 mùa bóng.

Không hề là sự ngẫu nhiên. Man City luôn cần một độ nhuần nhuyễn nhất định, và cần cả một tình trạng ổn định về nhân lực, dù Guardiola không nhất thiết cứ phải giữ nguyên đội hình. Ông thường “xoay tua”, tùy theo mục đích cụ thể trước mỗi trận cụ thể. Vấn đề là Guardiola phải biết rõ những cầu thủ nào trong tay đang ở tình trạng sẵn sàng.Cứ đá 4 tuần, lại ngưng 2 tuần và hồi hộp chờ xem tình trạng thể lực, chấn thương của các cầu thủ cứ như chờ kết quả xổ số, thì chẳng những không thể chủ động toan tính điều gì, Pep còn có nguy cơ… tôn thọ do hồi hộp nữa.

Lối chơi cũng khó nhuần nhuyễn do không có điều kiện chuẩn bị tốt nhất.Đành rằng sắp tới, câu chuyện sẽ khác. Nhưng cần nói thêm: Man City còn có thể khác ở chỗ, đây cũng là lúc để Guardiola thật sự triển khai một vài vũ khí “bí mật”. Giá trị mới mà hậu vệ cánh Joao Cancelo đang thể hiện ở Man City thì quá rõ rồi – đấy là “bí mật đã được bật mí”. Nhưng, còn nữa. Jack Grealish chẳng hạn. Ngôi sao này chưa thật sự tỏa sáng từ khi gia nhập Man City với giá 100 triệu bảng. Anh cũng sẽ bay bổng, khi con tài Man City kỳ này chuẩn bị tăng tốc mà không bị ghì lại nữa?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x