Bây giờ, việc khó của Solskjaer mới bắt đầu

Kinh Thi Kinh Thi
17:19 ngày 04-04-2021
Làm sao để thắng Brighton? Đấy không bao giờ là câu hỏi khó, dù vẫn biết là khó hay dễ thì cũng chẳng ai dám khẳng định kết quả trước khi bóng lăn - thế mới là bóng đá. Câu hỏi thích hợp hơn với Ole Gunnar Solskjaer trong lúc này phải là: làm sao để thắng cả Brighton lẫn Granada.

Một cách tổng quát: làm sao để vừa giữ vững vị trí nhì bảng ở Premier League, vừa đăng quang ở Europa League.

Paul Scholes vừa bàn tương tự: Solskjaer xứng đáng với bản hợp đồng tiếp theo ở M.U, nhưng ông cần đem về một danh hiệu cụ thể. Nói thế chỉ để tạo thêm áp lực, về một điều đã quá rõ ràng. Vấn đề ở đây là, Solskjaer không thể lẩn tránh thực tế lạnh lùng. Ông không thể chỉ đảm bảo cho M.U suất dự Champions League mùa tới.

Vị trí nhì bảng chung cuộc sẽ là chiến thắng quan trọng về mặt tinh thần, hình ảnh - vì nó đồng nghĩa với việc M.U đứng trên ít nhất một trong hai đối thủ mạnh nhất nước Anh trong nhiều năm gần đây, là Liverpool và Man City. Và tất nhiên, phải thắng Brighton trong trận đấu không thể cho là khó này, để tiến gần hơn đến mục tiêu ấy. Thế rồi, cũng phải thắng Granada để tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch Europa League. Làm sao thì làm, M.U cứ phải quyết thắng Brighton, với một mắt nhìn về mục tiêu phải thắng tiếp theo, là Granada. Solskjaer phải làm được như thế, thì mới xứng đáng với bản hợp đồng 3 năm tiếp theo.

Tóm lại, việc khó dành cho Solskjaer chỉ mới bắt đầu, với yêu cầu trước mắt là phải thắng cả hai đối thủ đều thuộc dạng không khó. Bắt đầu từ thời điểm này, Solskjaer không chỉ phải làm điều đơn giản là chọn đội hình hợp lý nhất, với chiến thuật hợp lý đi kèm, tùy đối thủ cụ thể.

Bây giờ, ông còn phải có chiến lược phù hợp nữa. Vốn dĩ, Solskjaer đã phải hướng tới “mục tiêu kép” vừa nêu, để được ký tiếp bản hợp đồng sẽ hết hạn trong mùa hè 2022. Bây giờ, báo chí đồn rằng M.U đã sẵn sàng ký hợp đồng mới 3 năm (trước mắt vẫn chỉ là tin đồn, chưa chính thức). Coi như Solskjaer đã mãn nguyện. Và câu chuyển trở nên hơi khác: ông phải làm sao để xứng đáng với bản hợp đồng mới, sẽ ký.

Khác biệt lớn nhất ở đây có thể là vấn đề áp lực, nhưng cũng có thể là trách nhiệm. Hồi mới thay chỗ Jose Mourinho, Solskjaer khởi đầu tuyệt vời, làm cho tất cả những ai quan tâm đều phải thống nhất nhận định: ông xứng đáng được ký hợp đồng dài hạn, chính thức. Thế rồi, M.U ký hợp đồng chính thức, và M.U liên tục thảm bại.

Không thành công thì rõ rồi, nhưng Solskjaer chẳng sợ bị đuổi sau khi đã ký hợp đồng (bởi ông quá yên tâm về khoản bồi thường). Giới bình luận quay ngoắt, bảo M.U đã sai lầm với quyết định chọn Solskjaer. Bây giờ, sẽ có câu chuyện tương tự? Chỉ có thể bàn tiếp, khi cái hợp đồng 3 năm kia được chính thức công bố.

Dù sao đi nữa, M.U của Solskjaer cứ phải giữ vững vị trí nhì bảng và vô địch Europa League. Việc khó bắt đầu, thế mới hấp dẫn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x