Bi kịch bất tử Arsenal

09:12 ngày 26-01-2016
Trận thua 0-1 của Arsenal trước Chelsea là đòn giáng mạnh vào cơ hội tranh ngôi vô địch của Pháo thủ.
Bi kịch bất tử Arsenal
Có 2 điểm nhấn đáng chú ý ở trận này. Thứ nhất, trung vệ Per Mertesacker đã nhìn trọng tài biên trước khi tắc bóng, kết quả anh không thành công trước Diego Costa dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp, nguyên nhân chủ yếu khiến Arsenal sụp đổ. 

Thứ nhì, là chuyện Theo Walcott đeo băng thủ quân Arsenal dù trên sân có đội phó Mertesacker và một loạt cầu thủ khác xứng đáng là đội trưởng hơn, ví dụ Petr Cech hay Laurent Koscielny. Walcott được tưởng thưởng vì cột mốc tròn 10 năm chơi bóng cho Arsenal, nhưng trận đấu quan trọng Arsenal - Chelsea không thích hợp để HLV Arsene Wenger tôn vinh anh. 

Cũng chính Wenger đã quyết định tiếp tục tin dùng Mertesacker dù trung vệ người Đức đã luống tuổi, hơn nữa điểm yếu về tốc độ của anh ngày càng bị khai thác triệt để trong môi trường bóng đá Anh. Wenger có thể lý giải là Mertesacker chơi bóng bằng cái đầu hơn là bằng đôi chân, trong quá khứ Laurent Blanc cũng từng thành công tại M.U ở độ tuổi lão tướng. 

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Blanc sẽ không phạm sai lầm chết nguời như Mertesacker. Bình luận viên Jamie Carragher (cựu hậu vệ huyền thoại của Liverpool) của kênh Sky Sports chỉ trích Mertesacker: “Tại sao Mertesacker không tập trung tắc bóng Costa trước, sau đó mới tính chuyện xem Costa đã việt vị hay chưa?".

"Là một hậu vệ, bạn không thể thiếu cân nhắc chỉ trong tích tắc. Tôi không chắc nếu không nhìn trọng tài biên, Mertesacker sẽ tắc bóng thành công trước Costa nhưng chí ít Mertesacker cũng sẽ có thêm thời gian và cơ hội tốt hơn để thành công”. 

Arsenal đã tự thua trước Chelsea

Từng sai lầm nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn, đây là điều không mới ở Arsenal. Pháo thủ nhiều lần có cơ hội nhưng đều bỏ lỡ khiến kể từ sau lần đăng quang ở mùa giải 2003/04, họ không có thêm lần nào vô địch Premier League nữa. Khi Walcott đến Arsenal (20/1/2006) cũng là lúc đội bóng này bắt đầu hành trình khô hạn thành tích mãi cho đến năm 2014. 

Walcott là cầu thủ Arsenal đá nhiều trận nhất ở Premier League trong 10 năm qua với 224 lần ra sân, nhưng anh chưa bao giờ là thủ lĩnh đích thực. Pháo thủ cần một thủ lĩnh trong một trận cầu lớn có ý nghĩa quan trọng như trận gặp Chelsea, nhưng lại trao chiếc băng thủ quân cho một cầu thủ không bao giờ lớn.

Giống như Peter Pan, Walcott mãi mãi sẽ được nhớ đến với danh xưng “siêu thần đồng”. Còn Arsenal sẽ mãi mãi “chết” vì sự ngây thơ theo kiểu Peter Pan, một nhân vật đặc sắc nhưng không bao giờ chịu trưởng thành? Arsenal cần chiến thắng trước Chelsea nhưng lại rút cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt nhất (Olivier Giroud) sau chiếc thẻ đỏ của Mertesacker. Tại sao lại không phải là Walcott? 

Walcott, Mertesacker và Arsenal là câu chuyện nhiều tập thường đem đến cái kết buồn cho những ai yêu mến Pháo thủ. Carragher dùng từ “kỳ lạ” khi nói về hành động của Mertesacker ở pha tắc bóng trước Costa.

Cẩn tắc vô ưu, tập trung tối đa trong công việc vốn là đặc thù của một người Đức, nhưng Mertesacker lại hành xử như một người Anh. Còn Arsenal khá giống đội tuyển Anh là tập thể nhiều tài năng nhưng luôn không thành công ở những đấu trường lớn.

Khi những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra thì không còn là điều kỳ lạ nữa. Arsenal và Wenger sẽ cứ phải nhận những bài học cay đắng mà không biết tự rút ra những kinh nghiệm quý để không bao giờ phạm phải sai lầm cũ.

Arsenal là đội bóng được nhiều người yêu mến không chỉ vì lối đá đẹp mà còn vì những thất bại theo kiểu bi kịch. James Dean, Lý Tiểu Long hay Marilyn Monroe trở nên bất tử một phần vì bi kịch của chính họ, nhưng nếu được chọn họ sẽ không chọn con đường bất tử nhờ vào bi kịch ấy. 

VIDEO: Arsenal 0-1 Chelsea (Vòng 23 Ngoại hạng Anh 2015/16)


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x