Big Five không có chỗ cho cầu thủ trẻ

Minh Việt
06:25 ngày 03-07-2017
Rất nhiều cầu thủ trẻ dù nỗ lực thể hiện đến mấy cũng không có chỗ đứng ở Big Five (M.U, Man City, Chelsea, Arsenal và Liverpool). Ngay cả khi bóng đá trẻ Anh đang rất thành công thì mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Big Five không có chỗ cho cầu thủ trẻ
Nghịch lý ở chỗ, Big Five ruồng bỏ cầu thủ trẻ tự đào tạo, trong khi vẫn sẵn sàng chi hàng chục triệu bảng để mang về các “viên ngọc thô” từ nước ngoài…

Hẩm hiu số phận cầu thủ trẻ

Big Five không có chỗ cho cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của chính CLB. Điều này không hề mới và nó một lần nữa được thể hiện rõ ràng trong mùa Hè năm nay. 

Trước tiên, hãy nói đến trường hợp Josh Harrop. Tài năng trẻ này gia nhập lò đào tạo M.U từ khi mới 16 tuổi. Mùa giải 2016/17, Harrop được Jose Mourinho cho ra mắt đội 1, đồng thời cũng là trận ra mắt ở Premier League khi Quỷ đỏ gặp Crystal Palace ở vòng cuối. Trận đó, Harrop đã chơi hay khi anh ghi bàn thắng rất đẹp, góp công vào chiến thắng 2-0 của M.U.
 
Vài ngày sau, Quỷ đỏ đề nghị Harrop gia hạn hợp đồng. Rất bất ngờ, tài năng trẻ mới 21 tuổi này từ chối đội bóng mà anh gắn bó suốt 5 năm qua để gia nhập Preston North End. Harrop từ chối vì anh hiểu rằng nếu có ở lại thì cũng chẳng bao giờ có cơ hội đá chính ở mùa tới. 

Những số phận tương tự Harrop rất nhiều. Bertrand Traore, trụ cột trong đội hình Ajax lọt vào tới chung kết Europa League mùa vừa qua cũng quyết đi khỏi Chelsea vì lý do tương tự. Ryan Sessegnon, thần đồng 17 tuổi mới nổi của xứ sương mù, vừa chọn ký hợp đồng với Fulham, thay vì đến M.U hay Liverpool, hai đội bóng đã rất nỗ lực lôi kéo anh. 

Cả Nathaniel Chalobah cũng vậy. Tiền vệ trung tâm này thậm chí còn gắn bó với Stamford Bridge từ năm mới 11 tuổi, bị đem cho 6 đội bóng khác nhau mượn. Chalobah cũng trải qua các loại cấp độ đội tuyển trẻ của Anh từ U16, U17, U19, U20 đến U21. Nhưng sau 12 năm đầu quân cho Chelsea, Chalobah vẫn không có cơ hội ở đội 1. 

Nên nhớ đến cả Quả bóng vàng FIFA World Cup U20 là Dominic Solanke cũng không được ra sân phút nào ở Chelsea mùa trước. 


Nghịch lý Big Five 

Những Dele Alli, Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling chỉ là dạng của hiếm của bóng đá Anh. Còn hầu hết số phận các cầu thủ trẻ ở Premier League đều rất hẩm hiu. 

Có rất nhiều nghịch lý tồn tại. Thứ nhất, việc các đội tuyển trẻ của Anh chơi thành công ở các giải đấu lớn trong Hè này cũng không giúp tương lai các cầu thủ trẻ sáng hơn. Ví dụ như Chalobah, người vừa đá khá hay ở VCK U21 châu Âu và cùng Anh lọt vào tới bán kết. 

Nghịch lý lớn nhất là việc trong khi ngoảnh mặt với các cầu thủ trẻ từ chính lò đào tạo của mình thì Big Five vẫn sẵn sàng chi ra hàng núi tiền để chiêu mộ các “viên ngọc thô” từ nước ngoài. Ví dụ rõ nhất là việc Chelsea sắp hoàn tất bản hợp đồng hơn 30 triệu bảng mua Tiemoue Bakayoko, một cầu thủ bằng tuổi Chalobah và chơi cùng vị trí. 

Cây bút Martin Samuel của Daily Mail sau khi chứng kiến xu hướng này đã có bài phân tích khuyên các cầu thủ trẻ của Chelsea nói riêng và Premier League nói chung hãy dũng cảm từ chối CLB, trước khi bị Big Five ruồng bỏ không thương tiếc. Hãy dũng cảm làm điều như Harrop và Solanke (từ chối Chelsea) đã làm. 

Mà nên nhớ là Big Five đã nhận không ít trái đắng từ việc không tin tưởng vào các sản phẩm tự đào tạo. Chelsea từng để De Bruyne ra đi với giá rẻ mạt rồi chứng kiến Man City phải tốn 55 triệu bảng để rước ngôi sao người Bỉ về Etihad. Hay M.U cũng từng ruồng bỏ Michael Keane rồi bây giờ phải tốn ít nhất 30 triệu bảng mới có thể mang anh về từ Burnley. 

Bao giờ thì Big Five mới biết trân trọng những sản phẩm từ lò đào tạo của chính mình? Bao giờ thì những Solanke, Traore… sẽ trở thành một “De Bruyne 2.0”?

CON SỐ
100 Harrop trở thành cầu thủ thứ 100 ghi bàn cho M.U trong lịch sử Premier League. Anh cũng ghi bàn trong trận đấu duy nhất cho đội 1 Quỷ đỏ. 

Anh trao ít cơ hội cho cầu thủ trẻ nhất

Mùa 2016/17 vừa qua, Premier League là giải đấu trao ít cơ hội ra sân cho cầu thủ dưới 21 tuổi nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Cụ thể, các cầu thủ dưới 21 tuổi chỉ có 288 lần ra sân ở Premier League 2016/17. Con số tương tự của Serie A là (291), Bundesliga (410), La Liga (499) và Ligue 1 xếp nhất với tổng cộng 961 lần.

5 sao trẻ xứng đáng được Big Five trao cơ hội

Tammy Abraham (Chelsea)
Mùa trước, Abraham ghi tới 23 bàn cho Bristol ở giải hạng Nhất Anh, và tiếp tục ghi dấu ấn trong đội U21 Anh. Nhưng Abraham đã bị đẩy sang Swansea ngay khi còn chưa trở lại Chelsea, dù The Blues đang loay hoay tìm tiền đạo.


Kelechi Iheanacho (Man City)
Iheanacho từng là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt nhất Premier League. Nhưng từ Pellegrini tới Guardiola, anh luôn phải đóng vai phụ, đơn giản vì họ tin rằng một cầu thủ từ đội trẻ như anh chỉ có thể đóng vai phụ!


Timothy Fosu-Mensah (M.U)
Cầu thủ 19 tuổi người Hà Lan có thể đá ở mọi vị trí ở hàng thủ, và cả vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng thay vì cho anh thêm cơ hội, Quỷ đỏ cứ miệt mài đốt tiền tìm kiếm vận may trên thị trường chuyển nhượng.


Chris Willock (Benfica)
Tiền đạo 19 tuổi người Anh đã chọn sang Benfica sau khi không nhìn thấy tương lai ở Arsenal. Việc Benfica, một đội bóng rất mát tay với cầu thủ trẻ, theo đuổi Willock cũng phần nào nói lên khả năng của cầu thủ này. Man City cũng rất thích anh. Chỉ Arsenal là lạnh nhạt.


Bertrand Traore (Lyon)
Traore chơi khá thành công ở Ajax mùa trước theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea, ghi 13 bàn/35 trận. Traore có tốc độ, sức mạnh và cả kỹ thuật. Ít ra thì anh cũng phải được trao cơ hội cạnh tranh với Batshuayi.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x