Anh vừa góp 1 bàn giúp Quỷ đỏ đánh bại Sunderland cuối tuần qua để lần đầu lên ngôi đầu bảng Premier League sau hơn 2 mùa giải. Xét về con số, Rooney đang không đến nỗi nào, song về thực chất thì đây có lẽ là mắt xích yếu nhất trong đội hình của HLV Louis van Gaal.
Ở trận M.U - Wolfsburg tại Champions League rạng sáng qua, hai nguồn uy tín là tờ Daily Mail và đài ESPN có sự khác nhau rõ rệt khi chấm điểm. Ví dụ Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger cùng được 6,5 điểm (Daily Mail) nhưng ESPN chấm Schneiderlin chỉ 5 còn Schweinsteiger đến 8 điểm. Chỉ có một sự thống nhất tuyệt đối: Daily Mail và ESPN cùng cho Rooney 5 điểm, tệ nhất đội.
Wayne Rooney bị chỉ trích sau trận thắng Wolfsburg
Paul Scholes có thể ưu ái đồng đội cũ Rooney khi tin anh có thể ghi 20-25 bàn mùa này, nhưng Michael Owen (từng chơi cho M.U trong thời gian ngắn, nhưng chủ yếu được biết đến trong màu áo Liverpool, Real Madrid và Newcastle) nhận xét chính xác hơn: Rooney đang chơi cực tồi, anh thậm chí mất bóng liên tục, bỏ lỡ cơ hội trước khung thành gần như bỏ ngỏ (sau pha kiến tạo tuyệt vời của Anthony Martial) và quan trọng nhất, là đang phá hỏng triết lý bóng đá của Van Gaal.
Với HLV người Hà Lan này, chiếm ưu thế về kiểm soát bóng và liên kết lối chơi là hai điều quan trọng nhất, còn bàn thắng chỉ là phụ bởi nó là kết quả sau cùng của việc thực hiện trọn vẹn ý đồ chiến thuật. Nếu nói vậy, Rooney… hỏng bét! Anh ghi 5 bàn, nhưng trong đó có 3 bàn vào lưới CLB Brugge ở vòng play-off Champions League.
VIDEO: M.U 2-1 Wolfsburg (Bảng B - Champions League 2015/16)
Đối thủ Bỉ rõ ràng không cùng đẳng cấp các đội bóng tại Premier League hoặc vòng bảng Champions League, hơn nữa ngay cả khi ghi bàn vào lưới Brugge thì Rooney cũng có lợi thế cực kỳ lớn về tâm lý. Trận lượt về giữa Brugge và M.U gần như chỉ mang tính thủ tục, bởi Quỷ đỏ đã thắng 3-1 ở lượt đi.
Nhấn sâu một chút nữa, các bàn thắng Rooney ghi vào lưới Brugge đều được dọn cỗ khá dễ dàng. Thủ quân của Quỷ đỏ dường như không còn khả năng tự tạo cơ hội cho chính mình rồi dứt điểm thành bàn. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa Rooney không có pha kiến tạo thành bàn nào cho đồng đội, tính đến lúc này.
Rooney lẽ ra phải là niềm hy vọng thì đang trở thành gánh nặng với M.U. Thử tượng tượng nếu Rooney chơi tốt, kết hợp ăn ý với hai ngòi là Mata và Martial, thế công của M.U sẽ đáng sợ dường nào. Đáng tiếc, ngay cả trước khung thành trống của Wolfsburg ở cự ly gần, Rooney lại dứt điểm ra ngoài.
Van Gaal còn ưu ái Rooney đến bao giờ? Ông đã nói Rooney sẽ là cầu thủ cuối cùng của M.U nhận trách nhiệm đá penalty, bởi tỷ lệ thành công của anh chỉ là 79%, tệ thứ ba trong số những người từng hơn 20 lần đá penalty tại Premier League. Rooney là huyền thoại, là thủ quân của M.U nhưng đừng vì điều đó mà luôn để anh đá chính và chơi trọn 90 phút.
Van Gaal không hẳn tình cờ có trong tay rất nhiều tiền vệ trung tâm và tiền vệ công, tại sao không trao cơ hội nhiều hơn cho Ander Herrera hay Marouane Fellaini, hoặc những người khác nữa?
Thủ quân không phải là đặc ân, mà còn đồng nghĩa với trách nhiệm. M.U cần Rooney là cầu thủ hay trước khi là thủ quân giỏi. Cho đến lúc này, cả hai nhiệm vụ trên anh đều không hoàn thành sứ mạng.
Dù chơi rất ấn tượng trong những trận đấu đã qua trong màu áo M.U, song tân binh Anthony Martial lại phải nhận những lời đánh giá không mấy tích cực từ một cựu cầu thủ M.U, Michael Owen.
Hậu vệ Daley Blind đang ngày càng thể hiện được tầm quan trọng trong màu áo Manchester United. Theo số liệu thống kê được cung cấp bởi Squawka, cầu thủ đa năng người Hà Lan này là hậu vệ tích cực chuyền bóng nhất ở Premier League 2015/16.
Thành Manchester cứu vãn niềm tự hào Anh quốc; Bayern dạo chơi ở châu Âu; Porto và Benfica sắm vai “giant-killer” là những điểm nhấn đáng chú ý ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng Champions League.
Kể từ khi nhận lời dẫn dắt Manchester United, HLV Louis van Gaal thường xuyên bị kêu ca về việc ông đề ra những quy định quá khắt khe. Mới đây, báo giới Anh còn phát hiện ra ông còn kiểm soát cả chuyện ăn trưa của các cầu thủ.
HLV Jose Mourinho đã xới tung Chelsea lên để tìm những cầu thủ có thể giúp đội bóng vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay nhưng bất thành. Ở đâu đó, những kẻ từng bị ông đẩy đi không thương tiếc như Juan Mata, Kevin De Bruyne, David Luiz hay Petr Cech lại đang thi đấu rất ấn tượng.
Không quá khi nói chiến tích lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau 110 tuần, cùng chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng Champions League sau hơn 1 năm của M.U có công lớn của tiền đạo trẻ Anthony Martial và đặc biệt là nhạc trưởng Juan Mata.
Đêm qua, hai đại diện của bóng đá Anh là Arsenal và Chelsea tiếp tục nhận những kết quả kém tích cực ở loạt trận 2 vòng bảng Champions League. Đêm nay, nhiệm vụ chiến thắng để bảo vệ danh dự của giải Ngoại hạng sẽ được dành cho M.U và Man City.
Cứ sau mỗi tuyên bố giàu sức nặng của Jose Mourinho, Chelsea lại gây thất vọng giống như để phản đối lời nói của ông. Lần này cũng thế, Porto đã dập tắt hy vọng “dại nhà thì ít ra cũng khôn chợ” của các CĐV London.
Khi một cầu thủ trẻ bị một lò bóng đá thải loại, anh ta có 2 lựa chọn: hoặc xem đó là chiếc đinh cuối cùng trên cỗ quan tài cho sự nghiệp bóng đá và chuyển sang tìm một công việc mới phù hợp hơn, hoặc gạt nỗi đau sang một bên và bắt đầu lại tất cả từ đầu.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn