Bình luận Man City: Màn trình diễn của nhà vô địch

CHIÊU VĂN
13:01 ngày 13-01-2014
Chiến thắng của Man City trước Newcastle cho thấy HLV Manuel Pellegrini có phẩm chất của một nhà vô địch. Ngoài ra, nó còn khiến các CLB khác sợ hãi, thậm chí thua trận từ trong tâm lý.
Bình luận Man City: Màn trình diễn của nhà vô địch
Đó là kiểu trận đấu mà Man City không thể hiện trong nửa đầu mùa giải năm nay. HLV Pellegrini có những lựa chọn mà David Moyes chỉ có thể nằm mơ ở thời điểm này, ông sở hữu một nhóm cầu thủ đắt giá giờ đang thể hiện giá trị của mình.

Đội Man City này khác hẳn với đội bóng từng thất thủ dưới tay Cardiff, Aston Villa và Sunderland (cả 3 hiện đang vật lộn ở cuối bảng xếp hạng) hồi đầu mùa. Man City lúc này đã nhận ra họ không cần phải chơi đẹp cũng có thể gặt hái được kết quả như ý.

Man City từng chơi hay và thua trận. Tuy nhiên, giờ thì mọi việc đã thay đổi. Edin Dzeko lùi về tận vòng cấm địa đội nhà để hỗ trợ các đồng đội phá bóng ở St James’ Park. Samir Nasri và David Silva cũng chiến đấu hết mình để giúp đội nhà có được thành công. Những cầu thủ có phong cách hoa mỹ và có lúc bị cho là lười nhác đều nỗ lực hết sức ở Newcastle. Đó là tín hiệu hết sức đáng mừng mà đội quân của Pellegrini đã phát đi.


Man City đã khởi đầu trận đấu rất tốt. Họ có bàn thắng sớm và có vẻ sẽ thắng dễ. Nhưng sau đó là bàn thắng không được công nhận gây nhiều tranh cãi, ảnh hưởng nhiều tới họ hơn là Newcastle. Các học trò của HLV Alan Pardew nổi giận vì cảm thấy bị đối xử bất công. Họ đã chơi bùng nổ hơn, nhưng Man City vẫn đủ vững vàng để duy trì thế dẫn trước.

Tính tới thời điểm này của mùa giải, Man City đã thể hiện phong độ không thể ngăn cản trên sân nhà. Họ nghiền nát những Man United, Arsenal, Tottenham và Norwich. Nhưng giờ họ còn nguy hiểm hơn khi biết cách giành những chiến thắng không hoa mỹ mà vẫn cực kỳ quan trọng, trên sân khách.

Giờ đây, Man City đang củng cố vị thế của họ: đội bóng đáng sợ nhất ở Premier League. Những ai theo dõi giải đấu đều biết, đó là thứ hào quang mà Liverpool, và gần hơn là Man United, từng tỏa ra trong quá khứ. Những con số thống kê thực sự choáng ngợp. Ngày 1/12, The Blues đã ghi số bàn ở mùa này bằng cả mùa trước.

Đội bóng của Pellegrini đã đánh bại mọi kiểu đối thủ trên sân nhà ở Premier League, bao gồm nhà ĐKVĐ M.U. Một số đội tìm cách đổ bê tông, như Crystal Palace, và thua trận. Một số đội định chơi đôi công, như Arsenal, và thua trận. Một số đội tập trung dồn bóng sang hai cánh, như Spurs, và thua trận. Lần duy nhất Man City ở thế dưới ở Etihad mùa này là trước Liverpool, nhưng họ vẫn thắng trận.


Tóm lại ở Etihad, Man City sở hữu sức mạnh giúp họ đánh bại những hàng thủ mạnh nhất và nghiền nát những đội bóng bất khuất nhất. Tất nhiên, tương lai là không thể nói trước, nhưng những gì các học trò của HLV Pellegrini đang thể hiện ngày càng giúp họ thêm tự tin.  Và càng tự tin thì Man City lại càng nguy hiểm.

Những diễn biến tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng cũng có thể giúp Man City tiếp tục củng cố sức mạnh của họ bằng các bản hợp đồng bom tấn. Trong khi đó, gã hàng xóm cùng thành phố Man United lại đang đứng trước nguy cơ lớn mất các ngôi sao của họ, khi Chelsea và Arsenal đang lôi kéo Wayne Rooney và nhiều đội bóng khác theo dõi Robin van Persie.

Man City hiện đang có được lợi thế lớn về mặt tâm lý ở Premier League. Chelsea không có đủ chiều sâu và sự kế thừa để sánh với họ. Liverpool và Arsenal cũng vậy. Cũng cần phải nhắc lại là trong cả tháng qua, Man City đã thắng liên tục mà không cần đến cầu thủ giỏi nhất. Đó là Sergio Aguero, tiền đạo đã ghi 19 bàn mùa này.

Thứ Tư này, Blackburn sẽ tới Etihad để chơi trận đá lại tại vòng 3 Cúp FA. Tỷ lệ cược cho việc Blackburn chiến thắng là 16-1 (đặt 1 ăn 16). Con số trên là quá đủ để nói rằng Man City có sức mạnh khủng khiếp đến thế nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x