Bình luận: Premier League đi tìm... Guardiola

Kinh Thi Kinh Thi
10:51 ngày 13-05-2021
Quá nhiều, đôi khi lại chính là quá ít. Tính đến ngày 26/1/2021, có đến 8 đội từng dẫn đầu Premier League mùa này: Arsenal, Everton, Leicester, Liverpool, Southampton, Tottenham, Chelsea, M.U!
Bình luận: Premier League  đi tìm... Guardiola

ĐKVĐ Liverpool là đội duy nhất trong số ấy thật sự có hy vọng tranh ngôi vô địch, ở thời điểm Premier League bắt đầu. Nhưng đến ngày 26/1 thì Liverpool đã rớt xuống vị trí số 4, đã mất cả cặp trung vệ Virgil Van Dijk - Joe Gomez. Còn có rất nhiều chuyện “xui xẻo” khác nữa. Không lâu sau đó, thầy trò Klopp sẽ thua 6 trong 7 trận liên tiếp ở Premier League, coi như thật sự đánh mất vương miện - dù chưa biết vào tay ai.

Tóm lại, có quá nhiều đội từng dẫn đầu Premier League mùa này, nhưng điều đó cũng có nghĩa là hầu như chẳng có đội nào đáng kể. Vì không có đội nào đủ tư cách dẫn đầu, nên vị trí đầu bảng mới thay đổi xoành xoạch.

Và khi ngày 26/1 trôi qua thì xuất hiện cột mốc mới, quyết định toàn cục. Thắng 5-0 trên sân West Brom, Man City trở thành đội thứ 9 dẫn đầu Premier League mùa này. Đấy trước tiên là một kỷ lục: chưa bao giờ lại có đến 9 đội thay nhau dẫn đầu Premier League trong một mùa bóng, như mùa này.

Sẽ không có đội thứ 10. Từ ngày 26/1 đến nay, Man City luôn dẫn đầu bảng xếp hạng. Thầy trò Pep Guardiola xuất sắc đến mức nào, mỗi người cảm nhận theo quan điểm riêng. Nhưng cần nhớ: bóng đá là môn thể thao mà trong rất nhiều trường hợp, vì đặc điểm đối kháng tuyệt vời của môn này, mức độ xuất sắc của bạn chủ yếu do… đối thủ quyết định.

Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi! Danh hiệu vô địch Premier League mùa này giống như một cô công chúa xinh đẹp mà vị quân vương cứ mải miết đi tìm phò mã xứng đáng để trao duyên. Tìm mãi không được, cuối cùng đành trao quả cầu vào tay nhân vật duy nhất tạm gọi là phù hợp – kể cả khi nhân vật ấy không có dự định ứng thí ngay từ đầu!

Pep Guardiola rất khôn ngoan - điều này thì còn chắc chắn hơn cả cái sự xuất sắc về chuyên môn của ông. Ngay trong thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp, khi mà những kẻ tâng bốc đã “quay xe”, nhanh chẳng kém các đội Premier League “quay xe” trước ngưỡng cửa hình thành European Super League, thì Guardiola lại thấy rất rõ: không có đối thủ nào đủ tư cách lên ngôi vô địch Premier League mùa này. Thế là Guardiola quyết định tiếp tục gắn bó với Man City, ở thời điểm hợp đồng sắp hết hạn. Man City vô địch Premier League mùa bóng 2020/21 không phải ở thời điểm điều này được chính thức hóa, cũng không phải ở cái cột mốc 26/1 mà Man City lần đầu vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.  Cột mốc sâu xa nhất để xác định chức vô địch Premier League mùa này là ngày 19/11/2020. Khi ấy, Man City đang đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng, nhưng Guardiola ký hợp đồng mới, sẽ tiếp tục làm việc đến năm 2023. Pep ở lại để tận hưởng niềm vui vô địch, chứ không phải để bị hạ bệ. Ông ở lại để Premier League còn có chỗ trao danh hiệu, trong một mùa bóng chẳng có HLV hay đội nào khác, xứng đáng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x