Và đương nhiên Tottenham được hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi đó ở cầu thủ người Hàn Quốc. Về tốc độ và sự nhiệt tình, Son là số hai thì không nhiều người dám nhận là số một. Tuy nhiên, cầu thủ người Hàn Quốc vẫn gặp một vấn đề lớn và vì thế chưa được xem là một ngôi sao đẳng cấp thế giới, là khả năng tận dụng cơ hội. Anh vẫn thường bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.
Nhưng mùa này, Son đã xuất hiện với một hình ảnh khác hẳn. Anh là một sát thủ. Để có được 8 bàn thắng từ đầu mùa, Son chỉ cần có 11 cú sút trúng đích (hiệu suất lên tới 66%). Hiệu suất 80,3 phút/bàn của Son cũng chỉ kém mỗi Jamie Vardy (70 phút/bàn), nhưng phải nói thêm là trong 8 bàn của tiền đạo người Anh thì đã có tới 5 bàn là từ chấm 11m.
Ngoài việc cải thiện được thước ngắm, Son còn được hưởng lợi từ việc Harry Kane mùa này thường lùi xuống hàng tiền vệ. Khi Kane lùi xuống, anh sẽ mở ra nhiều khoảng trống sau lưng để Son khai thác.
Từ đầu mùa, Kane đã chuyền cho Son 30 đường chuyền, thì tới 24 trong đó là theo trục dọc, và thường đặt Son vào thế một đối một với hậu vệ đối phương, thậm chí với thủ môn đối phương. Cả 8 bàn thắng của Son (4 bằng chân phải, 3 chân trái và 1 đánh đầu) đều được ghi từ những cú dứt điểm trong vòng cấm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn